Bài viết của cộng tác viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-6-2016] Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp khi mẹ mang thai tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình có các học viên Pháp Luân Công. Năm nay tôi 17 tuổi. Tôi xin chia sẻ những thể ngộ của mình và việc tu luyện gần đây của tôi được đề cao như thế nào sau 3 lần tham gia hoạt động diễu hành của Pháp Luân Công.

1. Diễu hành mừng năm mới

Khi tôi biết rằng tôi sẽ được hóa trang thành tiên nữ cùng với hai học viên khác trong lễ diễu hành mừng năm mới tại New York, tôi đã có những cảm xúc lẫn lộn. Tôi rất vui vì mình có thể giới thiệu môn tu luyện tuyệt vời này với khán giả, nhưng đồng thời tôi cũng lo mình sẽ bị lạnh buốt trong suốt ngày diễu hành. Tôi không thể mặc quần áo ấm bên trong bộ y phục hóa trang như hai bạn đồng tu kia vì bộ y phục của tôi sẽ rất chật. Tôi bắt đầu có chút băn khoăn.

Tôi kể với bố mẹ nỗi lo lắng của mình. Sau khi nói chuyện với bố mẹ, tôi đã nhận ra tâm ích kỷ ẩn sâu bên trong. Tôi tự nhủ rằng cho dù trời có lạnh đến mấy, tôi vẫn sẽ tham gia diễu hành. Tôi biết rằng cuộc diễu hành là cơ hội cho tôi chứng thực Pháp và tu luyện.

Khi tôi đứng trên xe diễu hành, tôi cảm thấy rất lạnh như thể máu của tôi bị đông đặc lại, còn các ngón tay thì như bị rụng. Tôi tự nhủ rằng mình cần phải giữ nét mặt tươi cười và tôi cầu xin Sư phụ giúp. Tôi niệm trong đầu những lời của Sư phụ giảng mà tôi còn nhớ được. Ngay lập tức, tôi cảm thấy Sư phụ đang ở cạnh tôi. Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giúp nhiều người hơn nữa biết về môn tu luyện tuyệt vời này và về cuộc bức hại phi lý.

Khi xe diễu hành đi ngang qua một tấm bảng của chính quyền cộng sản Trung Quốc dựng lên, tôi nhận thấy rằng đoàn diễu hành của chúng tôi vô cùng thiêng liêng và mạnh mẽ, còn những nhân tố tà ác đang tìm cách can nhiễu chúng tôi thật nhỏ bé và thảm hại. Xe diễu hành của chúng tôi liên tục nhận được nhiều lời khen ngợi và tôi gần như quên mất rằng mình mặc không đủ ấm.

Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, tôi cử động thật khó khăn. Miệng của tôi không thể há ra và tôi lạnh run lên. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng tôi không còn tâm chấp vào tự ngã mạnh mẽ nữa. Trong một thời gian dài, việc lấy mình làm trung tâm đã khiến tôi rời xa tu luyện. Tôi thường xuyên than phiền về người khác. Cuộc diễu hành này đã giúp tôi tu bỏ tự ngã và chính lạị các ý niệm của mình.

2. Cuộc diễu hành ngày 25 tháng 4

Có tổng cộng 7 học viên trong đó có tôi hóa trang thành tiên nữ trong cuộc diễu hành kỷ niệm cuộc thỉnh nguyên ôn hòa ngày 25 tháng 4. Trong suốt thời gian diễu hành, tôi thấy những người được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tiền, họ vẫy các lá cờ Trung Quốc và hét to những lời phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy rất buồn và tiếc cho họ. Tôi nghĩ mình nên bước ra ngoài cuộc diễu hành để nói cho họ biết về sự thực và về cuộc bức hại. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận sự từ bi vô hạn của Sư phụ khi Sư phụ phải gánh chịu quá nhiều cho những người bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ.

Tôi cũng gặp nhiều người cổ vũ cho chúng tôi. Tôi rất vui mừng vì họ đã thức tỉnh. Tôi tin rằng vẫn còn nhiều người tử tế và những người Trung Quốc ngoài kia đang chờ nghe chúng tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp.

3. Diễu hành vào ngày Pháp Luân Đại Pháp

Một năm nọ tôi đến tập múa ở chỗ các học viên đang chuẩn bị trang phục và vật dụng cho các thành viên tham gia diễu hành ngày 13 tháng 5. Họ rất bận bịu thiết kế và may các bộ trang phục, cắt chữ và trang trí các băng rôn. Nhiều người bận đến nỗi họ quên ăn và ngủ rất ít.

Quan sát những học viên này, tôi xác định tôi phải làm tất cả những gì có thể. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc diễu hành, tôi đã nhận ra nhiều chấp trước và nhân tâm ngăn cản tôi làm các việc tốt hơn nữa. Tôi hiểu rằng tôi phải từ bỏ tự ngã và phối hợp tốt hơn với người khác. Chỉ duy nhất thông qua làm việc cùng người khác tôi mới có thể giúp Sư phụ cứu người.

Khi đoàn diễu hành của tôi di chuyển qua Manhattan, tôi mỉm cười và cảm thấy vô cùng biết ơn Sư phụ. Tôi đã múa với suy nghĩ rằng tôi mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho những người đứng xem. Nhiều người chụp ảnh và quay video khi chúng tôi múa. Vài người đến xin chụp ảnh với tôi. Sự hâm mộ và ủng hộ của khán giả truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi. Thật may mắn vì tôi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và là một phần của Đại Pháp.

Tôi xin cảm ơn Sư phụ tôn kính và hy vọng rằng những học viên trẻ tuổi như tôi có thể bước ra thường xuyên hơn nữa nhằm hỗ trợ các hoạt động chứng thực Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/11/大法小弟子-助师正法是我的愿-329915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/25/157553.html

Đăng ngày 14-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share