Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-4-2016] Tôi sắp 20 tuổi và đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn rất nhỏ. Khi tôi còn nhỏ, mẹ giúp tôi ghi nhớ Pháp và học thuộc Hồng Ngâm. Tôi nhẩm thuộc Pháp khi đến trường và lúc từ trường trở về nhà. Ở nhà, chúng tôi nghe các bài giảng của Sư phụ bất cứ khi nào có thể.

Bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ của xã hội

Khi còn học tiểu học, tôi nhờ mẹ giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các bạn cùng lớp của mình và khuyên họ thoái Đội. Tuy nhiên, khi tôi học trung học cơ sở, tôi thích vui chơi cùng bạn bè và không còn học Pháp nhiều như trước đây. Tôi không nhờ mẹ giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp nữa, vì một khi mẹ tôi giảng, thì sau đó họ sẽ không ngừng nói về chuyện đó. Tôi lo lắng vì có tâm sợ hãi và chấp trước vào tự ngã.

Ở trường trung học phổ thông, tôi rất xem trọng kỳ thi vào đại học, nghĩ nó sẽ xác định số phận và tương lai của mình. Tôi chú tâm đến việc học tập hơn là tu luyện và học Pháp. Tôi đã nảy sinh chấp trước vào danh lợi và phấn đấu để vào một trường đại học tốt. Tôi học Pháp ngày càng ít và ngày càng trở nên tự mãn hơn. Cuối cùng, tôi đã không được nhận vào một trường đại học tốt.

Những điểm hóa và cảnh tỉnh

Mùa xuân năm 2015, tôi trở về nhà vào một ngày cuối tuần. Mẹ tôi hỏi: “Con có nghĩ là như thế này con có thể theo Sư phụ trở về nhà không?” Tim tôi thực sự đã đập lỡ một nhịp. Tôi biết trạng thái tu luyện của mình không tốt, nhưng lời mẹ tôi nói giống như một “gậy bổng hát”.

Trước khi đi ngủ, tôi nhìn bức chân dung của Sư phụ và nói thầm trong tâm rằng: “Sư phụ, con quá tự mãn và đã làm Ngài thất vọng. Ngài vẫn muốn [cứu] con chứ?” Tối hôm đó, trong giấc mơ Sư phụ nói với tôi rằng Ngài vẫn muốn tôi tu luyện. Tỉnh dậy, tôi cảm thấy rất vui và cảm tạ Sư phụ.

Ngay từ đầu, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Khi còn nhỏ, nếu tôi khó chịu ở đâu đó trên cơ thể, chỗ khó chịu sẽ biến mất ngay sau khi tôi học Pháp. Vào năm đầu học trung học phổ thông, tôi cắt một cái móng chân quá sát, khiến ngón chân bị mưng mủ. Sư phụ muốn tôi học Pháp nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi đã không ngộ được điều đó, vì tôi quá chấp trước vào việc vui chơi cùng bạn bè.

Cách đây khoảng một năm, vùng da quanh mắt phải của tôi bị tấy đỏ và bắt đầu bong tróc. Nếu tôi học Pháp nhiều, những vết đỏ sẽ biến mất. Nếu tôi học Pháp ít hoặc không giữ vững tâm tính, vết đỏ sẽ trở lại. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa để tôi tinh tấn hơn.

Ưu tiên học Pháp

Vì mắt của tôi bị đỏ, nên tôi bắt đầu nghiêm túc học Pháp. Tôi mang cuốn Chuyển Pháp Luân đến trường và tận dụng mỗi phút có thể để học Pháp. Tôi thấy thật khó để đặt cuốn sách xuống. Sau này, chú tôi giúp tôi tải Pháp vào điện thoại di động, việc đó giúp tôi dễ học Pháp hơn khi ở trường. Sư phụ đã an bài nhiều khảo nghiệm để tôi vượt qua. Mặc dù có những lúc rất đau đớn, nhưng tôi vẫn bảo trì tinh tấn và tiến bước vững chắc trong tu luyện.

Trước đây, tôi luôn đưa các bạn cùng lớp đến gặp mẹ tôi và nhờ bà giảng chân tướng cho họ. Sau khi học Pháp tinh tấn trong kỳ nghỉ hè, tôi nhận ra rằng tôi nên giảng chân tướng cho bạn bè của mình và không nên dựa dẫm vào mẹ nữa.

Giảng chân tướng về Đại Pháp

Ở trường trung học, tôi có một người bạn thân mà tôi luôn muốn giảng chân tướng cho cô nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Tôi xin Sư phụ giúp đỡ. Một ngày, người bạn nhờ tôi đi cùng cô ra ngoài và tôi nhận ra đây là cơ hội mà mình đang mong đợi. Trong lúc mua sắm, tôi giữ bình tĩnh và giảng chân tướng cho cô ấy. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Cô đã thoái Đội và thoái Đoàn, vui vẻ nhận một đĩa CD có thông tin về Đại Pháp. Cô đã hỏi nhiều câu hỏi mà đã khiến cô khó hiểu, và tôi đã trả lời tất cả. Cô dần minh bạch chân tướng.

Tôi ghi danh vào một trường dạy lái xe vào mùa hè năm 2015. Huấn luyện viên dạy lái xe của tôi nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Một ngày, anh la mắng tôi suốt một giờ đồng hồ. Tôi cảm thấy choáng, nhưng tôi biết rất rõ rằng Sư phụ đang lợi dụng anh để giúp tôi đề cao tâm tính. Ngay khi giữ tâm lắng xuống và hướng nội, tôi nhận ra rằng anh đang chỉ cho tôi thấy chính xác những chấp trước mà mình cần buông bỏ. Kể từ đó, tôi đã kiên nhẫn hơn.

Tôi nhận thấy huấn luyện viên lái xe có tiền duyên với mình. Tôi đã cố gắng giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh, nhưng có quá nhiều trở ngại và tôi không thể tìm ra được cách để thực hiện. Không lạ khi tôi trượt kỳ thi lái xe. Tôi nhận ra rằng đó là điểm hóa của Sư phụ, rằng tôi không nên bỏ lỡ việc cứu người hữu duyên. Tôi quyết định nói chuyện với vị huấn luyện viên về Đại Pháp và cuộc đàn áp bằng cách này hay cách khác.

Một ngày trước kỳ thi lại, tôi cuối cùng đã tìm được cơ hội để nói chuyện với vị huấn luyện viên và kể với anh về Đại Pháp. Anh ấy đã tiếp nhận chân tướng và đồng ý thoái Đảng. Tôi đã đỗ kỳ thi lái xe.

Mùa hè năm ngoái, một người bạn thân ở trường trung học cơ sở đến thăm tôi. Tôi nhận ra đây là cơ hội quý giá để nói cho cô về Đại Pháp.

Bốn người chúng tôi đi mua sắm cùng nhau. Có hai người đã biết chân tướng qua mẹ tôi và cũng đã thoái Đảng. Trên đường trở về, có một khoảng thời gian tôi ở một mình với người bạn thân. Tôi nói cho cô về Đại Pháp và cuộc đàn áp, và cô đã thoái Đảng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp.

Ưu tiên hàng đầu

Kể từ mùa hè năm ngoái, tôi đã ra ngoài cùng mẹ để phân phát tài liệu về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Tôi vẫn chưa làm tốt việc nói chuyện với mọi người, nhưng tôi đang đề cao.

Nhận thức của tôi là, miễn chúng ta có tâm nguyện nói cho mọi người về Đại Pháp, Sư phụ sẽ an bài những cơ hội cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là đi đến nơi có chúng sinh, nói chuyện với họ và bảo cho họ về chân tướng.

Bây giờ tôi đặt việc tu luyện và nói với mọi người về Đại Pháp lên ưu tiên hàng đầu của mình. Từ giờ tôi sẽ không ngừng tinh tấn trong Pháp.

Sư phụ không muốn bỏ lại bất cứ học viên nào phía sau. Nhờ sự từ bi vô hạn của Sư phụ mà tôi có thể trở lại với Đại Pháp. Tôi hy vọng các đồng tu đang trong tình huống tương tự có thể sớm quay trở lại với Đại Pháp.

Đại Pháp là định mệnh của chúng ta, và thời gian là yếu tố then chốt. Đã học Đại Pháp, chúng ta không nên lạc lối trong thế gian con người mê ảo. Mọi thứ trong thế gian con người giống như những đám mây đến rồi đi, trong khi Pháp mà Sư phụ truyền sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Tất cả chúng ta hãy cùng tinh tấn trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/25/327108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/21/157098.html

Đăng ngày 30-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share