Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2015] Tôi là sinh viên của Trường Đại học Thanh Hoa. Có một bài viết trên Minh Huệ đã gây ấn tượng cho tôi về một học sinh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất trong những năm học phổ thông. Hai trường đại học hàng đầu muốn nhận cậu ấy làm tân sinh viên.

Khi học trung học, tôi là một học sinh trung bình. Được vào Đại học Thanh Hoa chỉ là một giấc mơ. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, đã dạy tôi chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhờ vậy, tôi đã được nhận vào trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc – Đại học Thanh Hoa.

Bị lừa dối bởi chủ nghĩa vô thần

Tôi là con một, vậy nên tôi rất hư hỏng. Tôi tin vào chủ nghĩa vô thần mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dạy. Vụ tự thiêu giả được xuất bản trong sách giáo kho tiểu học và trung học để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp.

Bị ĐCSTQ đầu độc, tôi không biết cách đối xử đúng mực với cha mẹ mình. Tôi luôn mất bình tĩnh và tỏ ra không tôn kính. Tôi cũng có những thói quen xấu trong học tập và thường bỏ bê bài tập về nhà của mình. Cha mẹ tôi không vui khi tôi không thể làm hết bài tập về nhà, điều đó khiến tôi ghét trường học.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Mùa hè năm 2009, tôi xem một đĩa DVD ở nhà của một người họ hàng của mình. Đĩa DVD đã vạch trần nhiều điểm của Vụ tự thiêu giả để chứng minh rằng nó đã được dàn dựng. Đó là cách mà tôi biết được rằng nó đã được ĐCSTQ ngụy tạo để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ngay lập tức xé tất cả các trang trong những cuốn sách giáo khoa của mình nói về Vụ tự thiêu giả. Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và liên tục đọc Chuyển Pháp Luân để loại bỏ những thứ độc hại của chủ nghĩa vô thần trong tâm trí mình. Trong vòng một tháng tôi đã có thể ngồi song bàn trong một tiếng rưỡi.

Thế giới quan, thái độ và hành vi của tôi cũng thay đổi. Tôi cảm thấy xấu hổ vì hành vi trước đây của mình. Tôi bắt đầu kính trọng cha mẹ và giúp đỡ họ làm các công việc nhà, bao gồm giặt giũ và nấu ăn. Tôi không còn nóng nảy nữa và cũng đã làm bài tập về nhà của mình.

Tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp khi giao thiệp với các bạn cùng lớp. Một bạn cùng lớp mượn của tôi hơn 100 nhân dân tệ. Tôi biết gia đình của cô ấy nghèo, vì vậy tôi đã không yêu cầu cô phải trả lại tiền. Tôi tình nguyện giúp đỡ những bạn cùng lớp làm bài tập về nhà. Hàng ngày, tôi giúp đỡ nhiều người đến nỗi tôi phải làm công việc của chính mình vào ban đêm, làm việc đến khuya. Khi mệt mỏi, tôi sẽ nghĩ đến những điều Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy.

Sư phụ giảng:

“…Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh GiớiTinh Tấn Yếu Chỉ)

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Cách cư xử và việc học tập trên trường của tôi đã thay đổi. Tôi nằm trong số 10 học sinh đứng đầu huyện.

Tu luyện ở trường trung học

Tôi từ chối gia nhập Đoàn Thanh niên ở trường phổ thông và đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên website Đại Kỷ Nguyên lúc học trường trung học.

Tôi biết rằng sẽ rất khó để đọc Pháp ở ký túc xá trường vì tôi ở chung một phòng với nhiều học sinh khác. Vì vậy, tôi đã học thuộc lòng hai tập thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí là Hồng Ngâm và Hồng Ngâm II trước khi bắt đầu học phổ thông.

Tôi đọc thuộc lòng Hồng Ngâm hai lần mỗi ngày khi ở trường phổ thông. Tôi ngồi đả tọa trong một giờ đồng hồ mỗi tối ở ký túc xá. Vì vậy mà cuộc sống trong trường học đối với tôi rất dễ chịu và thoải mái. Tôi được xếp hạng là một trong hai học sinh đứng đầu huyện.

Giáo viên của tôi khuyến khích tôi trở thành học sinh đứng đầu. Tâm truy cầu danh của tôi nổi lên và tôi dành tất cả thời gian của mình để học và bỏ bê việc học Pháp. Tôi bị sốt cao trong buổi chiều ngay trước kỳ thi. Tôi rất buồn ngủ trong suốt ba ngày thi và hậu quả là điểm thi của tôi chỉ đứng thứ năm.

Tôi cảm thấy tệ và bắt đầu hướng nội. Tôi phát hiện ra tâm truy cầu danh của mình. Tôi biết rằng mình phải loại bỏ chấp trước này. Trước đây, Đại Pháp đã giúp tôi. Cuộc sống mà không có Đại Pháp thật không thể tưởng tượng được.

Tôi đã rút ra được bài học cho mình. Dù có bận rộn thế nào, tôi luôn dành thời gian cho việc học Pháp. Sau khi buông bỏ những chấp trước của mình, tôi trở thành học sinh xuất sắc nhất huyện. Tôi chú ý học Pháp nhiều hơn nữa. Mỗi khi có cơ hội, tôi luôn nói cho người khác về vẻ đẹp của Đại Pháp.

Mục đích chân chính: “Phản bổn quy chân”

Khi kỳ thi tuyển sinh đại học gần kề, nhiều bạn cùng lớp nhờ tôi giúp họ chuẩn bị cho kỳ thi. Tôi bình tĩnh dạy cho từng người một. Nhiều bạn lo lắng và khó ngủ, nhưng tôi luôn niệm Pháp mỗi ngày và ngủ ngon mỗi đêm.

Trước mỗi bài thi, sau khi niệm Pháp, tôi cảm thấy sự hiện diện của Sư phụ và đầu óc của tôi rất thanh tỉnh. Kết quả bài thi của tôi được xếp hạng nhất trong huyện. Tôi được nhận vào Đại học Thanh Hoa. Đài truyền hình và báo chí địa phương đều đưa tin tôi là “thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học.”

Trong ba năm học phổ thông, việc học Pháp và cải thiện thành tích học tập của tôi đã cho tôi thấy sự tuyệt vời của Đại Pháp, làm tôi cảm thấy đến gần hơn với Sư phụ và Đại Pháp. Sư phụ đã bảo hộ tôi trong những năm đó để đẩy tôi đến gần hơn với mục tiêu cuối cùng của mình – phản bổn quy chân.

Tôi hy vọng tất cả các học viên Đại Pháp trẻ và các học viên còn đang học trung học cơ sở có thể tu luyện tinh tấn và hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi cũng hy vọng rằng tất cả học sinh không phải học viên có thể biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hàng ngày. Tôi tin rằng họ đều có thể trở thành những học sinh xuất sắc như tôi nếu họ thật sự tin vào Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/1/319862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/25/154224.html

Đăng ngày 06-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share