Bài viết của học viên Pháp Luân Công Nhật Bản

[MINH HUỆ 4-6-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Kumamoto, Nhật Bản đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tội phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Kể từ tháng 3, mỗi ngày những học viên này đều tới Fukuoka, cách Kumamoto 100km (62 dặm), để thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Fukuoka tọa lạc ở miền Bắc Kyushu, Nhập Bản với dân số 1,5 triệu người. Đây là thành phố lớn nhất vùng Kyushu. Đợt xin chữ ký thỉnh nguyện này thực hiện trong một khu mua sắm với những tấm áp-phích bắt mắt chứa thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Trong vòng hai tháng, hơn 30.000 người dân Fukuoka đã ký tên thỉnh nguyện.

2016-5-31-minghui-falun-gong-japan-01--ss.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi khởi tố cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân

Một cặp vợ chồng trung niên đã ký tên thỉnh nguyện hồi cuối tháng 3. Người chồng nói với một học viên: “Chúng tôi đến đây chỉ để ký tên thỉnh nguyện. Thế giới này vẫn còn kiểu bức hại vô nhân tính như thế này sao? Thật quá sức tưởng tượng. Chúng ta khuyến khích bảo vệ động vật, bởi có nhiều người làm hại động vật, hành động này vốn đã không thể nào dung thứ được, huống hồ là mổ cướp tạng từ người còn đang sống thì quả không phải là hành vi của một con người. Chúng ta phải có trách nhiệm chấm dứt nó!”

Cuộc bức hại “quá tàn bạo, không thể dung thứ được”

Sau khi đọc tờ rơi thông tin, một phụ nữ Nhật Bản nói: “Trước đây tôi đã ký tên thỉnh nguyện rồi. Tôi thấy các bạn ở một thành phố khác vào năm ngoái. Khi đó thời tiết rất lạnh. Các bạn thu thập chữ ký thỉnh nguyện trong thời gian nửa cuối năm ngoái. Tôi quả thực rất khâm phục các bạn. Nếu được đề nghị ký tên 100 lần tôi cũng nguyện ý, bởi cuộc bức hại này quá tàn bạo, không thể dung thứ được”

Người phụ nữ lấy một ít tài liệu và nói: “Tôi sẽ đưa nó cho những người tôi biết và bảo họ đến đây ký tên khi họ có cơ hội.”

Hồi tháng 3, khoảng hơn 10 học sinh đi ngang qua và hỏi xin tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Một học sinh nói với bạn cùng lớp: “Chúng ta không thể làm ngơ trước cuộc bức hại tàn bạo này. Chúng ta phải ký tên thỉnh nguyện.” Sau khi họ rời đi, cậu bé đó nói với một học viên: “Các cô chú thật vất vả. Cố gắng lên! Chúng cháu ủng hộ cô chú!”

Thanh niên Trung Quốc biết đến tội ác tàn bạo liền thoái Đảng Cộng sản

Rất nhiều người Trung Quốc công tác hay đi du lịch ở thành phố này. Một hôm, có một nam thanh niên đi ngang qua và mắng các học viên: “Các vị đang bôi nhọ thanh danh của Trung Quốc. Các vị đã đến đây để làm những điều gây tổn hại cho đất nước chúng ta.”

Một học viên trả lời: “Bạn thật thiện lương, bởi trong lời nói của bạn toát lên rằng bạn rất yêu nước. Nhưng bạn hãy đưa ra lựa chọn cho bản thân sau khi liễu giải tướng.” Người học viên đó nói với người thanh niên về việc người dân trên toàn thế giới này đang tập luyện Pháp Luân Công, cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản, vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, và chính quyền Trung Quốc giết hại tù nhân lương tâm để mổ lấy tạng của họ.

Người thanh niên đó vô cùng chấn động và nói: “Đó đều là sự thật sao? Tôi đã từng cho rằng những lời chính phủ nói là hoàn toàn đúng. Giờ đây tôi đã có đáp án cho bao nhiêu khúc mắc mà tôi ôm giữ trong tâm. Tôi thật cảm động trước sự thiện lương và chính nghĩa của các bạn. Tôi không có lý do gì để từ chối chân tướng. Tôi muốn dùng tên thật của mình để ký tên thỉnh nguyện khởi tố Giang Trạch Dân. Tôi sẽ thoái Đảng.”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết hại để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/4/329518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/5/157287.html

Đăng ngày 15-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share