Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-4-2016] Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2016, học viên Pháp Luân Công ông Tôn Đức Khôn cùng vợ, con trai và con gái đã bị các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa thành phố Thẩm Dương bắt giữ. Khi ấy cả gia đình đang dùng bữa sáng tại một nhà hàng.

Cảnh sát bảo ông Tôn rằng họ bị bắt giữ vì ông ấy đã đệ đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Ông Tôn và con trai đã bị giam giữ trong Trại tạm giam quận Đại Đông; vợ và con gái của ông đang bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Thẩm Dương.

Cảnh sát đã lục soát nhà của gia đình sau đó và đã tịch thu máy tính và các vật dụng cá nhân khác.

Ông Tôn và gia đình trước đây đã từng bị bắt và giam giữ vào năm 2013

Ngày 23 tháng 10 năm 2013, Đội An ninh Nội địa thành phố Thẩm Dương và các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Tam Động Kiều đã đến nhà ông Tôn, giả vờ như họ đến từ đội cảnh sát giao thông. Họ tuyên bố rằng ông Tôn đã sát hại hai người trong một tai nạn xe hơi. Ông Tôn đã vô cùng ngạc nhiên vì gần đây ông không hề lái xe. Khi ông hỏi xem vụ tai nạn giao thông ấy đã xảy ra khi nào, họ đã không thể trả lời câu hỏi của ông. Ông Tôn bảo họ hãy quay lại vào ngày hôm sau.

Thay vì ra về, các cảnh sát đã bao vây nhà ông Tôn cho đến tận ngày hôm sau. Ông Tôn nhận ra rằng họ đã ở đó vì ông là một học viên Pháp Luân Công. Trước tiên cảnh sát cắt điện nhà ông Tôn vào buổi chiều. Sau đó họ tìm một thợ khóa đến phá ổ khóa cửa nhà của ông Tôn và đột nhập vào nhà. Họ đã bắt giữ cả bốn thành viên trong gia đình mà không hề trình ra bất kỳ giấy tờ nào. Cả bốn người đã được đưa đến Đồn Cảnh sát Tam Động Kiều và bị thẩm vấn từng người một. Con trai của ông Tôn đã bị đánh trong quá trình thẩm vấn.

Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà ông Tôn. Họ lấy đi nhiều vật dụng cá nhân, bao gồm trang sức, máy tính và điện thoại di động.

Ngày 26 tháng 10, vợ và con trai ông Tôn đã được thả, nhưng ông Tôn và con gái đã bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Thẩm Dương.

Đến ngày 5 tháng 12 năm 2013, ông Tôn vẫn chưa được thả ra. Trong thời gian bị giam giữ, các cai ngục đã tra tấn ông tàn bạo nhằm cố gắng buộc ông thú tội. Ông lâm vào tình trạng nguy kịch và được đưa đến một bệnh viện của nhà tù vào ngày 7 tháng 11 để điều trị khẩn cấp.

Những người đã tham gia bức hại ông Tôn Đức Khôn:

Mã Chiêm Lương, đội trưởng Phòng 610 thành phố Thẩm Dương: +86-24-23106006

Đội An ninh Nội địa tại Cục Công an Hòa Bình ở thành phố Thẩm Dương: +86-24-23526637

Bạch Lượng, giám đốc trại tạm giam quận Đại Đông: +86-24-88213208

Kiều Nghị và Đào Trung Tâm, đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Đại Đông: +86-24-88538659

trại tạm giam thành phố Thẩm Dương: +86-24-89241894, +86-24-89248084


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/27/327224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/22/157101.html

Đăng ngày 15-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share