Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 14-3-2016] Tôi là một học viên mới ở tỉnh Cát Lâm. Tôi thuộc thế hệ sinh năm 1990. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 11 năm 2014. Tôi đã từng đến các chùa chiền, đạo tràng và nhiều nơi khác để tìm kiếm về ý nghĩa của sinh mệnh, mãi cho đến khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi mới cảm thụ được rằng: “Ôi, cuối cùng đã gặp được Pháp mà mình hằng tìm kiếm bấy lâu!”

Thức tỉnh

Kỳ lạ là, từ thuở thiếu thời, tôi đã luôn cảm thấy rằng bản thân mình đến địa cầu này là có sứ mệnh. Bởi vậy, đối với bí ẩn của sinh mệnh, đối với việc tu luyện của Phật và Đạo gia tôi luôn rất hứng thú, nhưng khổ nỗi tìm mãi mà không thấy pháp môn tu luyện.

Khi vừa mới bước vào tu luyện Đại Pháp, ngay lập tức tôi nhận ra rằng đây chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm. Nhiều bạn bè của tôi tu luyện theo Phật giáo, nhưng bản thân họ vẫn đang tìm kiếm một đường lối tu luyện chân chính. Sau khi tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ, hai người trong số họ đã bước vào tu luyện.

Tôi liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại qua mạng. Tôi tải xuống các thước phim và đọc rất nhiều tài liệu về cuộc bức hại. Tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là vấn đề tu luyện bản thân.

Tôi rất thích đọc sách Đại Pháp, và đọc chúng bất cứ khi nào tôi rảnh rỗi. Trong vòng một tháng, tôi đã đọc hết tất cả các bài giảng của Sư phụ. Tôi gần như không tin nổi là tôi đã tìm được một pháp môn tu luyện tuyệt vời đến vậy, và rằng tôi có thể tu luyện theo Đại Pháp.

Tu luyện Đại Pháp là khác biệt so với tất cả các dạng thức tu luyện khác trong lịch sử. Chúng ta không chỉ tu luyện cá nhân, mà chúng ta còn có sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tam giới đều vì Chính Pháp mà được tạo ra. Các đệ tử Đại Pháp là đại biểu cho tầng tầng vũ trụ khác nhau đến đây đắc Pháp. Sự việc này mới vĩ đại làm sao!

Tôi đã từng không hiểu tại sao bạn bè tôi lại sợ hãi mỗi khi đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp cho đến khi tôi đọc Cửu Bình. Sau khi đọc nó, tôi nhận ra rằng đó là bởi các nhân tố tà ác đang thao túng người ta. Chúng sinh đang vô cùng nguy hiểm và đang đợi chúng ta đến cứu họ. Sư phụ dẫn các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh và chính lại các thể hệ vũ trụ. Tôi đã vô cùng chấn động trước sứ mệnh trọng đại của chúng ta, và ngay lập tức tôi bắt đầu làm ba việc.

Ngộ Pháp lý

Mặc dù tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng lúc ban đầu, tôi không nguyện ý luyện công hay phát chính niệm. Thậm chí, trong nhiều tình huống tôi còn vô duyên vô cớ nổi nóng. Khi gặp mâu thuẫn, tôi rất dễ mất tự chủ. Trước khi đắc Pháp, tôi từng nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ thuận lợi hơn và tôi sẽ bình tĩnh hơn sau khi tôi bước vào tu luyện, nhưng vì sao sau khi đắc Đại Pháp, những việc như vậy lại cứ xảy đến với tôi?

Một hôm, khi tôi đang cùng một bạn học xem ti vi, câu ấy không ngừng nhận xét này nọ. Tôi thường không quan tâm đến những lời cậu ấy nói, nhưng hôm đó tôi phát hỏa và tôi nói cậu ấy hãy đi chỗ khác. Cậu ấy lấy làm lạ. Tôi không ngừng mắng mỏ cậu ấy và cậu ấy cũng rất khó chịu, mặc dù sau này cậu ấy đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Lúc đó tôi không sao lý giải nổi vì sao tôi lại hành xử như vậy. Sau này khi đọc đến đoạn Pháp sau, tôi mới hiểu ra vấn đề:

Sư phụ giảng:

”Tất nhiên, những khó khăn và mâu thuẫn sẽ không được báo trước cho chư vị; [nếu] nói cho chư vị biết hết, thì chư vị còn tu gì nữa? Chúng sẽ không có tác dụng. Thông thường chúng đột nhiên xuất hiện, [như thế] mới có thể khảo nghiệm tâm tính con người, mới có thể làm cho tâm tính con người thật sự đề cao lên, coi xem có thể giữ vững tâm tính hay không, vậy mới có thể xem rõ được; do đó những mâu thuẫn xảy đến không hề tồn tại ngẫu nhiên.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu ra rằng cuộc đời tôi đã được Sư phụ an bài lại mới và giờ đây với tôi là một đời tu luyện.

Qua học Pháp tôi cũng nhận thức ra rằng, mọi người đều có chủ nguyên thần và phó nguyên thần. Bình thường phó nguyên thần đến từ tầng cao hơn so với chủ nguyên thần. Các phương pháp tu luyện trong quá khứ đều là cứu độ phó nguyên thần của người ta nên các học viên [của pháp môn đó] sẽ không đối mặt những mâu thuẫn nghiêm trọng như vậy. Bởi chủ nguyên thần rất khó độ, nên nó sẽ đối mặt trực tiếp với những mâu thuẫn gay gắt. Tu luyện Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm. Chỉ trong mâu thuẫn trực tiếp mà bộc lộ các tâm bất hảo của chủ nguyên thần, khiến chúng ta trong mâu thuẫn mà thực sự buông bỏ, thực sự xem nhẹ, và tống khứ chấp trước.

Sau khi nhận thức được điều này, mỗi lần sau khi buông bỏ được một chút tâm chấp trước, tôi lại cảm thấy mình tu luyện vững chắc hơn. Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho chúng con một phương thức tu luyện tuyệt vời như vậy.

Tích cực phối hợp giảng chân tướng tống khứ chấp trước

Tôi từng tu luyện và giảng chân tướng một mình. Một hôm, các bạn cùng lớp cấp ba liên lạc với tôi và tôi quyết định tìm gặp các học viên khác và phối hợp để giảng chân tướng cho họ. Tôi trân quý cơ hội này phối hợp giảng chân tướng cùng với các đồng tu.

Tôi biết sẽ có những mâu thuẫn xảy ra giữa các học viên và chúng là cơ hội tốt để chúng ta tu luyện. Nhưng khi mâu thuẫn xảy đến trước mắt, tôi đã không vượt qua khảo nghiệm.

Một đồng tu khác và tôi cùng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chúng tôi có những cách tiếp cận khác nhau. Anh ấy nghĩ rằng cách của tôi không đúng lắm, và tôi chấp nhận làm theo cách làm của anh ấy sẽ khiến người nghe dễ dàng hiểu chân tướng hơn. Nhưng tôi không thực sự khâm phục. Mặc dù tôi phát chính niệm hỗ trợ anh ấy, nhưng tôi vẫn có đôi chút khó chịu trong tâm.

Tối hôm đó tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi nên phối hợp với nhau trong khi giảng chân tướng. Anh ấy kiên nhẫn lắng nghe và cũng chỉ ra những thiếu sót của tôi. Tôi biết anh ấy đúng nhưng tôi vẫn thấy khó chịu với anh ấy.

Sau khi anh ấy rời đi, tôi suy nghĩ về những gì đã diễn ra và minh bạch ra rằng Sư phụ đã an bài cơ hội này để bộc lộ những thiếu sót của tôi. Các đồng tu chính là những tấm gương để phản ánh những thiếu sót và chấp trước của chúng ta. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải trân quý những cơ hội này.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/14/325327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/11/156242.html

Đăng ngày 4-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share