Bài viết của một học viên Pháp Luân Công mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-3-2016] Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2015, một giấc mơ sống động đã thực hiện được điều mà vợ tôi không thể làm được trong suốt một thời gian dài. Giấc mơ đó đã thức tỉnh tôi, khiến tôi bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Trong giấc mơ đó, tôi cùng con trai và người anh rể của mình đang đi bộ. Bỗng nhiên, bầu trời trở nên xám xịt và u ám. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn, đám mây ở giữa bỗng tản ra các hướng. Hai chữ “tư tưởng” lớn bằng tiếng Trung Quốc từ từ xuất hiện giữa các đám mây ở phía Tây, mở rộng và phủ kín toàn bộ bầu trời phía tây. Trông rất đáng sợ.

Tư duy của tôi bị lấp đầy với những tư tưởng về chủ nghĩa cộng sản. Khi nhìn về phía bắc, tôi thấy hai chữ “Liên Xô” rất lớn viết bằng tiếng Trung Quốc, nó phủ kín cả bầu trời phía bắc. Sau đó, tôi nhìn xuống và thấy một cột trụ thép dài cách chỗ tôi đứng khoảng 100 mét. Cột trụ phát ra ánh sáng chói loá.

Anh rể tôi chạy về phía cây cột và nó đã phát nổ ngay sau khi anh vừa đến nơi. Vụ nổ đã đẩy anh ấy ra xa. Anh bị lăn mấy vòng rồi biến mất.

Có nhiều tiếng nổ hơn và mọi thứ bay khắp nơi. Tôi bế con trai và chạy về phía nam. Ngoài ra, nhiều người cũng chạy để tìm nơi an toàn. Tôi núp dưới một cây cầu, nhưng không cảm thấy an toàn, vì vậy tôi lại chạy. Xa xa phía trước mặt tôi bay đến một tấm gỗ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” được viết trên đó. Tôi nghĩ rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cho mình một nơi an toàn. Tôi tiếp tục chạy khi những tiếng nổ đến gần hơn. Sau đó, tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ đáng sợ này.

Giấc mơ báo trước sự tan rã của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, tôi đã đến trước vợ mình khi cô ấy đang ngồi luyện tĩnh công. Vợ tôi đã nhiều lần khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi chỉ phớt lờ và không xem trọng đề nghị của cô ấy.

Sau khi cô ấy luyện xong tôi đã kể với cô về giấc mơ của mình. Cô ấy nói rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã điểm hoá rằng chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu con người thoát khỏi những thiên tai đó.

Cô chia sẻ thể ngộ của mình về giấc mơ của tôi. Từ “tư tưởng” trong giấc mơ của tôi chỉ ra rằng tôi đã được dạy về hệ tư tưởng cộng sản, [vốn là loại học thuyết] cổ súy chủ nghĩa vô Thần và đấu tranh giai cấp. ĐCSTQ đã sát hại hơn 80 triệu người kể từ khi nó nắm quyền lực. Từ “Liên Xô” xuất hiện ở phía bắc trong giấc mơ của tôi ý chỉ rằng Liên Xô đã tan rã nhiều năm trước đây và ĐCSTQ sẽ sớm chung số phận.

Thức tỉnh

Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy khoẻ khoắn hơn sau vài ngày luyện công và đọc các sách của Pháp Luân Công. Cuối cùng tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc đời, đó chính là phản bổn quy chân.

Sư phụ đã giảng:

“Nhân sinh bất quá bách niên

Bi khổ đa quá điềm

Hồi thủ vãng sự thuỳ bất tâm toan”

“Vi danh vi tiền đích bính bác

Mê trụ liễu nhân đích song nhãn

Vong ký liễu lai đáo thế thượng đích chân nguyện

Cơ duyên chỉ hữu nhất thứ

Đắc thất tựu khán nhĩ đích nhất niệm”

(Đắc thất nhất niệm, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

Được-mất ở một niệm

“Đời người chẳng qua trăm năm

Đắng cay nhiều hơn ngọt bùi

Quay đầu nhìn các việc, ai mà không đau lòng”

“Vì danh vì tiền mà đấu đá

Mê hoặc cặp mắt của con người

Mà quên mất chân nguyện khi tới thế gian này

Cơ duyên chỉ có một lần

Được hay mất là xem ở một niệm của bạn đấy”

Tôi biết mình tu luyện hơi muộn. Chính Pháp sắp kết thúc, nhưng tôi sẽ giữ vững chính niệm, trân quý cơ duyên được tu luyện trong đời này và tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/12/325253.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/16/155926.html

Đăng ngày 30-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share