Bài viết của Chu Văn Anh

[MINH HUỆ 4-1-2016] “Tôi từng cảm thấy mình giống như một con cá mắc cạn, khô héo và tuyệt vọng. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi hy vọng và năng lượng, để tôi có thể bơi lội trong nước,” Christine, một học viên ở Pháp muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, khi Năm mới đến.

Các học viên đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp theo nhiều cách khác nhau: một số người tìm kiếm mục đích sống, một số tìm kiếm phương pháp trị bệnh và cải thiện sức khỏe, và một số đã tìm đến tu luyện thông qua những trải nghiệm thú vị.

e641c55d2b235fdae80e14bc7e9d4cd6.jpg
Các học viên ở Paris và các thành phố lân cận đã tập trung tại tháp Eiffel, trưng bày biểu ngữ “Kính chúc Sư phụ Năm mới vui vẻ”

Một giấc mơ thay đổi cuộc đời

Raimi sở hữu một phòng triển lãm nghệ thuật nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, sự giàu có của ông không ngăn được ông tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh. Trên thực tế, ông đã đọc Kinh thánh và Đạo đức kinh, và thử nhiều hình thức võ thuật khác nhau. Nhưng không tìm được một đạo sư chân chính có thể hướng dẫn mình, ông cảm thấy lạc lõng và không biết phải làm gì.

Có một lần, có một lễ kỷ niệm ngày Thái Cực quyền Thế giới ở thành phố ông. Nghĩ rằng mình đã biết nhiều người ở đó, ông đã không định đến đó. Tuy nhiên, trước hôm đó, ông đã có một giấc mơ, trong đó một giọng nói chắc chắn đã nói với ông: “Con phải đi đến sự kiện. Một khí công sư đến từ Trung Quốc sẽ tới, và con không biết ông ấy.” Raimi cảm thấy rất lạ khi ông thức dậy. Ông hầu như không nằm mơ khi ngủ, chưa nói đến một giấc mơ như thế này. Ông đã quyết định thử làm theo.

Ông đã đi đến sự kiện, gặp những người mà ông đã biết, và ở lại trong một giờ. Khi ông chuẩn bị rời đi trong sự thất vọng, ông đã nhìn thấy một gian hàng của người Trung Quốc gần đó. Ông đã đi đến và lấy một cuốn sách nhỏ với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Theo bản năng, ông biết rằng đây là điều mà ông đang tìm kiếm. Tuy nhiên, ông muốn kiểm tra xem điều này có phải là thật không.

Raimi bắt đầu trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách tùy tiện và khiêu khích. Một học viên đã kiên nhẫn và mỉm cười, trả lời những câu hỏi của ông một cách điềm tĩnh.

Thấy rằng thái độ của người học viên phù hợp với mô tả trên tờ rơi, Raimi đã bắt đầu học các bài công pháp. Ông đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Pháp vào ngày hôm sau và đã đọc xong trong hai ngày. Đến lúc đó, những câu hỏi của ông về cuộc sống và tín ngưỡng đã được giải đáp.

“Sư phụ đã cho tôi cuộc đời thứ hai”

Cô Lưu, người đã học Đại Pháp vào năm 2005, từng trải qua ba cuộc phẫu thuật và hóa trị liệu trước đó không lâu. Thấy không có hy vọng hồi phục, cô mới thử làm theo lời mẹ cô nói: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể giúp con lúc này.”

Sau khi tham gia vào một nhóm luyện công địa phương và học Pháp, sức khỏe của cô đã nhanh chóng cải thiện. Một xét nghiệm máu sáu tháng sau đó cho thấy rằng tất cả các thông số của cô đều bình thường. Cô nói với lòng biết ơn: “Sư phụ đã cho tôi cuộc đời thứ hai.”

Cô Kim Hoa, giống như cô Lưu, cũng trải qua những cải thiện thể chất thông qua việc tu luyện. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là sự đề cao tâm tính. “Tôi từng phàn nàn rất nhiều. Những suy nghĩ tiêu cực đó đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện”.

Cô cho biết bây giờ cô đã biết mục đích sống, đó là, trở nên quan tâm đến người khác và quay trở về chân ngã. “Với tôi, không có gì trên thế giới này tốt đẹp hơn Pháp Luân Đại Pháp và cuốn sách Chuyển Pháp Luân.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/4/321804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/5/154670.html

Đăng ngày 6-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share