Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 7-2-2016] Đệ tử Đại Pháp cố gắng cứu con người thế gian, trong đó có cả những người tham gia vào cuộc bức hại.

Gia đình tôi đã kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, nhưng chúng tôi không kiện những người làm theo lệnh ông ta bởi họ cũng là nạn nhân. Chúng tôi thực tâm muốn cho họ cơ hội để sửa chữa những sai lầm trước đây, và hy vọng rằng họ sẽ có một tương lai tươi sáng. Chúng tôi nghĩ rằng, chí ít cũng phải cứu họ thoát khỏi những dối trá độc hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thể ngộ của tôi

Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015,” Sư phụ giảng:

“Dù thế nào đi nữa, rốt cuộc [ai mà] chúng ta có thể cứu, kể cả những người như thế, thì chúng ta đều cần đi cứu.”

” Chúng ta thấy [những người] có thái độ bất hảo về Đại Pháp, rất hung ác đối với đệ tử Đại Pháp, những người như thế họ kỳ thực cũng rất đáng thương. Thật ra họ cũng là bị đầu độc bởi lừa dối do Trung Cộng tạo ra, do đó họ mới làm như thế.”

Qua lời giảng của Sư phụ, tôi thể ngộ rằng một đệ tử Đại Pháp phải hoàn toàn buông bỏ tâm oán hận đối với những người bị đầu độc bởi những lời dối trá mà tham gia vào cuộc bức hại. Họ cũng chỉ là nạn nhân của chính quyền ĐCSTQ mà thôi. Nếu đệ tử Đại Pháp chúng ta từ bỏ và không cứu họ, ai sẽ làm việc đó?

Cải biến tâm thái

Đồng nghiệp của chúng tôi luôn nhìn nhận vợ chồng tôi là những người trung thực, nhưng chúng tôi đột nhiên trở thành mục tiêu bị thù ghét kể từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu và bị giám sát chặt chẽ. Tháng 4 năm 2000, lãnh đạo cơ quan chúng tôi đã phối hợp với Phòng 610 lên kế hoạch đưa vợ tôi đến một trung tâm tẩy não.

Tôi nhờ một vị trưởng Phòng 610, vốn là hàng xóm lâu năm của chúng tôi giúp đỡ. Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi còn phải chăm sóc mẹ già ở Thẩm Dương. Ông ấy đã phớt lờ lời cầu xin của tôi và bắt giữ vợ tôi tại nơi làm việc vào ngày hôm sau. Mãi lâu sau này, tôi vẫn còn cảm thấy oán hận mỗi lần nhìn thấy ông ta. Nhiều năm qua, tôi không hề nói chuyện với ông ta.

Sau đó ông ấy đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông bốn năm trước đây. Tôi cảm giác đau lòng và tự nhủ rằng nếu tôi nỗ lực hơn nữa thì có thể đã cứu được ông ấy.

Nhờ học Pháp thường xuyên, cuối cùng tôi đã nhận ra tâm oán hận này bắt nguồn từ tâm ích kỷ. Chỉ có buông bỏ cái tôi của mình và nghĩ đến cứu chúng sinh thì tôi mới có thể vượt ra khỏi cái bóng của cuộc bức hại. Do đó, tôi đã thay đổi tâm thái với những người tham gia bức hại.

Một người tham gia bức hại hối hận về lỗi lầm của mình

Một người tại sở làm của tôi là một trong những hung thủ bức hại tồi tệ nhất. Bà đã dẫn cấp dưới đến bắt vợ tôi rồi đưa cô ấy đến trung tâm tẩy não. Bà ấy cũng bức hại những học viên khác. Tôi cho rằng bà ấy đồng lõa với những kẻ hành ác nên không khi nào nói chuyện với bà tại cơ quan. Nhưng tôi đã thay đổi tâm thái sau khi nghe bài giảng Pháp của Sư phụ.

Tôi cảm thấy rằng tôi không đủ từ bi với bà ấy. Tôi muốn cứu tất cả chúng sinh và không muốn bỏ rơi một ai bởi tâm oán hận của mình. Tôi bắt đầu nói chuyện với bà ấy như một người bạn cũ.

Cách đây 5 năm, tôi ghé qua nhà bà ấy chơi nhân dịp Năm mới. Bà ấy cùng chồng rất bất ngờ bởi chuyến viếng thăm của tôi và tiếp đãi tôi rất tử tế. Kể từ đó, chúng tôi luôn chào hỏi và bông đùa nhau giống trước kia khi cuộc bức hại chưa diễn ra.

Tôi cùng các đồng tu nhân cơ hội này giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bà ấy. Bà ấy không chỉ thoái ĐCSTQ, mà còn bày tỏ sự hối tiếc vì đã tham gia vào cuộc bức hại.

Nguyên cán bộ cấp dưới vốn mưu quyền đoạt lợi đã thoái ĐCSTQ

Một người nguyên là cấp dưới của tôi tại cơ quan, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp trước khi cuộc bức hại diễn ra. Khi cuộc bức hại bắt đầu, anh ấy công khai thể hiện muốn thay thế vị trí công tác lúc đó của tôi. Anh ấy viết một bài báo phỉ báng Đại Pháp. Rồi quả thực anh ấy đã có được vị trí công tác của tôi sau khi tôi bị sa thải, nhưng tôi không hề oán hận anh ấy.

Sau đó, anh ấy chuyển về miền Nam sinh sống sau khi người vợ trẻ của anh ấy qua đời. Tôi vẫn lo lắng cho người đồng nghiệp cũ đó cho dù anh ấy đang được hưởng lợi trên những mất mát của tôi. Khi anh ấy quay trở lại gặp con gái mình vài năm sau đó, tôi đã mời anh ấy dùng bữa tối. Trên bàn ăn, tôi chân thành giảng chân tướng Pháp Luân Công và khuyên anh ấy thoái ĐCSTQ. Anh ấy cảm động bởi hành động của tôi và đồng ý thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/7/323603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/16/155587.html

Đăng ngày 06-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share