Bài viết của một học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2016] Tôi là một học sinh trung học 15 tuổi. Trong kỳ nghỉ mùa đông của mình, tôi đã nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trung bình tôi giúp khoảng hơn 40 người thoái Đảng mỗi ngày.

Hàng ngày tôi dậy sớm, học ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, sau đó tôi luyện công. Tôi không gặp phải trở ngại nào trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Hơn 1.313 người đã thoái ĐCSTQ vào tháng 01 năm nay, và trong một ngày của tháng 02, tôi đã giúp 81 người thoái Đảng thành công.

Một người đàn ông lớn tuổi và mạnh mẽ đã đồng ý thoái ĐCSTQ

Vào tháng 01 năm 2016, tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi và nói với ông: “Chào ông, ông đã từng nghe nói đến việc thoái Đảng bảo bình an chưa?”

“Vài ngày trước, một học viên Pháp Luân Công đã giúp tôi hiểu chân tướng”, ông nói. “Tôi thực sự không quan tâm lắm tới chuyện này, vì tôi đã già. Tôi không phải suy nghĩ nhiều khi đã ở tuổi cận kề cái chết. Tôi đã có một đứa cháu trai rồi.”

Sau đó, tôi kể chi tiết hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công và những tội ác của ĐCSTQ, gồm cả việc nó đã sát hại người dân. Ông thể hiện thái độ mạnh mẽ và không sợ hãi trước tà đảng.

Sau đó tôi chợt nảy ra ý nghĩ, tôi nói với ông rằng con trai và cháu trai của ông sẽ bị liên lụy nếu ông không thoái ĐCSTQ. Ông thắc mắc làm cách nào việc này lại liên quan tới con trai và cháu trai của ông, vì họ không hề làm điều gì sai trái.

Tôi nói: “Đức và nghiệp tích lũy trong đời của một người sẽ được chuyển sang cho con cháu của người đó.” Không lưỡng lự, ông đã thoái Đảng, đồng thời hỏi tôi rằng liệu con trai và cháu trai của ông có cần phải thoái không.

“Ông hãy trở về nhà và nói chuyện với họ, và khuyên họ thoái Đảng. Cháu và ông sẽ gặp nhau ở đây ngày mai và ông có thể kể cho cháu biết kết quả.” Thấy đề nghị của tôi hợp lý, ông đã hẹn gặp tôi vào 2:30 chiều ngày hôm sau.

Chiều ngày hôm sau, ông đã chờ tôi và đưa tôi tên thật của con trai và cháu trai của ông, vì cả hai đã đồng ý thoái Đảng.

Người đàn ông ngồi xe lăn có thể đi lại được

Mùa hè năm 2015, tôi gặp một người đàn ông ngồi xe lăn là họ hàng của người bạn cùng lớp tôi. Tôi đã nói với ông về cuộc bức hại Pháp Luân Công và phong trào thoái Đảng. Ông đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.

Trước khi rời đi, tôi đề nghị ông thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Khoảng hai tháng sau, tôi tới nhà người bạn cùng lớp này và gặp ông ở đó. Lúc ấy, ông không cần phải dùng xe lăn nữa.

“Tôi đã có thể đi lại được bằng nạng!” ông nói. “Cảm ơn cháu đã khuyên tôi nhẩm niệm hai câu đó!”

Sỹ quan cảnh sát thoái Đảng sau khi gặp quả báo

Vào tháng 10 năm 2015, tôi gặp một người đàn ông ngoài 30 tuổi, tôi hỏi chú ấy rằng liệu chú đã nghe về phong trào thoái Đảng chưa. Chú ấy hỏi tôi một cách hào hứng với giọng nói to rằng liệu tôi có phải là học viên Pháp Luân Công không.

Tôi ngạc nhiên, trấn tĩnh lại, và nói với chú ấy rằng tôi là một học viên, và hỏi rằng chú có phải là cảnh sát không. Chú ấy hỏi lại tôi rằng liệu tôi có biết bố của chú là một cảnh sát không. Chú ấy nói với tôi rằng chú đang tìm một học viên để giúp ông và bố của chú thoái Đảng. Chú ấy kể rằng bố của chú đã phải nhận quả báo vì đã bắt giữ các học viên.

Chú ấy nói: “Bố của chú nói với chú rằng sau khi ông bắt giữ các học viên, chân của ông đã mất dần cảm giác. Tình trạng của ông ngày càng tệ hơn và ông đã bị liệt sau khi nghỉ hưu. Ông hiểu rằng đó là quả báo mà ông phải chịu vì đã bắt giữ các học viên. Ông muốn dùng tên thật của ông để thoái Đảng. Ông yêu cầu tôi tìm một học viên để giúp chúng tôi thoái Đảng.”

Tôi đã kể với chú ấy chi tiết hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công, sau đó ông và bố của chú ấy đã thoái Đảng bằng tên thật của mình.

Có đủ kiểu người khác nhau, trong đó có những người không muốn nghe tôi nói, họ xua tay hoặc quát tháo. Khi gặp những người như vậy, tôi sẽ phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu từ các không gian khác. Sau đó tôi hỏi họ lý do khiến họ không muốn thoái Đảng. Sau khi tôi giải đáp khúc mắc của họ, chín trong số mười người họ sẽ thoái Đảng và thậm chí sử dụng tên thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/20/324360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/9/155844.html

Đăng ngày 9-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share