Viết bởi một học viên tại Đại Lục

[MINH HUỆ 23-07-2006] Trong một buổi chia sẻ kinh nghiệm, một học viên trẻ tuổi đã nói về việc anh không vượt qua được quan ải về sắc dục. Vì lý do đó, một học viên cao tuổi có thiên mục mở và có thể nhìn thấy được các không gian khác đã nói về việc đối mặt với can nhiễu về sắc dục trong những năm vừa qua. Theo đề nghị của người học viên cao tuổi này, tôi đã viết lại câu chuyện của ông thành bài để nhắc nhở những học viên vẫn không thể hoàn toàn giữ mình khi đối mặt với can nhiễu của ma sắc.

Ông nói những sinh mệnh đến từ cao tầng mà ông đã thấy đều mang vẻ đẹp của thần; trông họ rất trẻ và quyến rũ. Tuy nhiên, từ vài năm trước, lấy lý do là muốn “khảo nghiệm các học viên”, những sinh mệnh này đã trở nên rất vô sỉ: Chúng lấy thân mình mà hành động một cách trơ tráo ở mọi nơi xung quanh các học viên. Chúng thao túng những người có đạo đức thấp kém và gắn lên những thứ do những người có tư tưởng lệch lạc làm ra. Có thời gian, học viên này thường nhìn thấy nhiều nhóm sinh mệnh như thế. Tất cả bọn chúng đều rất quyến rũ, xuất hiện ở mọi nơi, từ trường học đến rừng núi. Chúng trần truồng, ôm ấp nhau và làm những cử chỉ khiêu gợi nhằm khuấy động ham muốn tình dục trong tâm trí của các học viên. Nếu muốn chi phối ai đó, chúng liền thâm nhập vào không gian của học viên đó và khuếch đại chấp trước của anh ta. Hậu quả là rất nghiêm trọng.

Trong những sinh mệnh này, tên lớn nhất cao bằng tòa nhà 20 tầng, tên nhỏ nhất chỉ cỡ một ngón tay. Đặc biệt khi một học viên cố ngủ đi, chúng liền tìm cách can nhiễu và làm đủ mọi việc. Lúc đầu, học viên ấy có thể cảnh cáo chúng với hy vọng chúng sẽ dừng lại. Nhưng rất ít tên trong chúng sẽ dừng lại. Những kẻ ngoan cố nhất không nghe lời khuyên của các học viên và chỉ có thể bị tiêu hủy bằng chính niệm. Mặc dù chúng có thân thể của thần, nhưng năng lực của chúng là rất yếu khi đối diện với các đệ tử Đại Pháp; chúng sẽ trở nên bất lực và dễ dàng bị tiêu hủy. Vấn đề ở chỗ chúng đến rất đông nên không dễ mà giải quyết chỉ trong một hay hai ngày.

Người học viên cao tuổi này cảnh báo những học viên nào liên tục thất bại trong khảo nghiệm này rằng, nếu họ bị tà ác lợi dụng và phạm sai lầm, họ nên nhận ra rằng họ đang bị ma quỷ can nhiễu.

Đồng thời, trong cuộc sống hàng ngày, những sinh mệnh này thao túng những người khác phái tới dụ dỗ người học viên. Đôi khi đó là một đồng nghiệp nữ hay thậm chí là những người phụ nữ mà anh ấy đã theo đuổi hồi còn trẻ. Họ đều có thể bị thao túng bởi những sinh mệnh này. Nếu người học viên dao động, anh ấy có thể phạm sai lầm.

Đôi khi, những sinh mệnh này có thể hành động cùng nhau để cố gắng khống chế cơ quan sinh dục của người học viên. Điều này sẽ làm người học viên cảm thấy “phấn khích.” Tuy nhiên, người học viên này cảnh báo các học viên bị can nhiễu không nên cho phép điều này xảy ra. Nếu nó xảy ra, người học viên không nên tin rằng là cái mà người thường gọi là “phản ứng sinh lý tự nhiên.” Thân thể của một học viên là hoàn toàn khác thân thể của một người thường. Phần thân thể của chúng ta là được Sư Phụ tịnh hóa để cho chúng ta tu luyện và chứng thực Pháp, và có thể được kiểm soát bằng chính niệm. Chừng nào người học viên nghiêm túc loại trừ can nhiễu bằng chính niệm, nó sẽ được tiêu trừ đi và cuối cùng là bị loại bỏ hoàn toàn. Ngược lại, can nhiễu sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và rất khó để loại bỏ nó. Sau đó, nó thậm chí còn nghiêm trọng hơn và cuối cùng người học viên bị can nhiễu sẽ kết thúc bằng việc phạm phải sai lầm lớn.

Những hành vi và ý nghĩ về phương diện này mà xảy ra trong xã hội người thường đều là do bị tác động bởi những sinh mệnh cao tầng đã biến dị này. Ý định của chúng là lôi kéo các học viên và tất cả các sinh mệnh đến chỗ bị hủy diệt.

Sau khi người học viên này chia sẻ kinh nghiệm của mình, những học viên khác cũng trao đổi một số vấn đề phổ biến mà họ gặp phải trong cuộc bức hại. Họ nhớ lại rằng, ở mỗi giai đoạn, hầu hết những điều phối viên mà bị bức hại và bắt giữ, cũng như nhiều học viên đã có đóng góp rất lớn rồi bị bắt giữ, đều có những vấn đề tương tự. Một trong số họ không thể đột phá qua được can nhiễu liên tục của ma sắc bằng chính niệm. Lấy ví dụ, trong vùng chúng tôi, một học viên có công ty riêng. Anh đã bị kết án mười năm tù trong một sự kiện quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn. Một học viên khác bị giam cùng anh nói rằng sau khi người này được thả, cảnh sát tìm thấy một đĩa phim mát trong buồng của anh. Một vấn đề nghiêm trọng khác của anh là tính tự mãn – anh ấy cho rằng mình rất quan trọng.

Vấn đề can nhiễu về sắc dục có liên quan đến các nhân tố tại cao tầng. Sư Phụ đã từng giảng:

“Tôi nói về cựu thế lực can nhiễu; chư vị từng nghĩ đến chưa? Đó cũng là nhân tố trói buộc đó! Cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất. Trong quá khứ hễ phạm phải giới luật về phương diện ấy, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chùa, hoàn toàn không thể tu nữa. Còn trước mắt Thần thì xem xét ra sao? Chư vị có biết rằng họ đã lưu lại những dự ngôn nói thế nào không? Họ dự ngôn rằng: Những đệ tử Đại Pháp còn lại cuối cùng đều là [ai] giữ vững được thuần khiết về phương diện này. Chính là nói rằng họ coi việc này là quan trọng phi thường, cho nên ai phạm phải giới [cấm] ấy, ai thực hiện không tốt về phương diện này, thì cựu thế lực, tất cả chư Thần trong vũ trụ ấy đều sẽ không bảo [vệ] chư vị, hơn nữa còn đẩy chư vị xuống. Chúng biết rằng: ‘Ngài, Lý Hồng Chí, sẽ không buông bỏ đệ tử của Ngài, thì chúng tôi sẽ khiến Ngài buông bỏ’; vậy nên chúng sẽ khiến học viên nào từng phạm tội sẽ phạm sai lầm hết lần này lần khác, cuối cùng làm điều xấu, đi sang bên phản diện, ‘[chúng tôi] rót đầy đầu não của họ những cái lý tà ngộ, phá hoại Đại Pháp, để xem Ngài còn muốn họ nữa không’.” (Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles, ngày 25 tháng Hai năm 2006).

Khi chúng ta phát chính niệm để tiêu diệt can nhiễu của tà ác, chúng ta cũng cần phải đồng hóa với Pháp lý giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và sử dụng các Pháp lý này để đo lường mỗi ý nghĩ và hành động của chúng ta tại mọi thời khắc. Như thế, chúng ta mới có thể bước đi tốt trên con đường Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/23/133764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/20/77068.html

Đăng ngày 24-06-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share