Viết bởi một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-5-2009] Gần đây, sau khi đọc một vài bài chia sẻ kinh nghiệm của các đồng tu, tôi đã đọc trang web Minh Huệ mỗi ngày. Trong quá trình này, tôi đã nhận ra tại sao trạng thái tu luyện của mình đã không được tốt trong vài tháng vừa qua.

Đầu tiên, từ hiểu biết về Chính Pháp, tôi biết rằng Minh Huệ có một vai trò rất quan trọng. Sư Phụ đã viết trong Hồng Ngâm II:

Minh huệ cứu độ hữu duyên giả.
Tân sinh khả khứ não trung ác.
Nhân dân đao bút quỷ sinh sầu.
Pháp Luân Đại Pháp thị chính kiến.

Sư Phụ cũng nói chúng ta nên đọc Minh Huệ để biết về các vấn đề quan trọng. Ngoài ra, các bài viết và bài giảng của Sư Phụ cũng được đăng trên Minh Huệ, và trang web này giữ vai trò quan trọng trong việc thanh trừ tà ác, vạch trần tà ác, giúp các đồng tu chia sẻ kinh nghiệm và tinh tấn, và cứu độ chúng sinh. Đó là môi trường chia sẻ mà Sư Phụ đã sắp xếp cho các đệ tử Đại Pháp khắp thế giới. Môi trường này liên kết các đệ tử Đại Pháp, và hình thành một khối thống nhất vĩ đại, có thể làm khiếp sợ, vạch trần, và giải thể tà ác.

Bây giờ, hãy để tôi nói về những kinh nghiệm tu luyện cá nhân của mình. Tôi bắt đầu đắc Pháp Luân Đại Pháp 2 năm trước đây. Lúc đắc Pháp, tôi có một cái máy tính ở nhà, nhưng nó không được nối mạng Internet mặc dù tôi đã có nó hơn 3 năm rồi. Tôi ngộ ra rằng Sư Phụ đã sắp xếp điều đó cách đây lâu rồi. Một vài ngày sau khi tôi thực sự đắc Pháp, tôi bắt đầu đọc các bài viết trên Minh Huệ dưới sự an bài của Sư Phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu. Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ Minh Huệ đã giúp tôi thăng tiến một bước dài. Mỗi lần tôi xem trang web, tôi cảm thấy năng lượng to lớn ở xung quanh. Tôi cảm thấy thân thể và tinh thần rất xúc động. Tôi cảm thấy những vật chất xấu rời khỏi cơ thể tôi. Mỗi lần xúc động tôi khóc vì những bài viết trên Minh Huệ. Tôi rơi nước mắt vì chính niệm và chính hành của các đồng tu. Tôi rơi nước mắt vì sự điên cuồng của tà ác và cho sự an toàn của chúng sinh. Tôi rơi nước mắt vì sự từ bi vô biên của Sư Phụ. Vào lúc đó, tôi tham gia nhóm học Pháp mỗi ngày và tôi cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh. Tôi thường kiểm tra những thiếu sót của mình sau khi đọc về sự đau khổ của các đồng tu. Tôi thường có những kinh nghiệm được chia sẻ trên Minh Huệ.

Hãy nói về khi tôi bắt đầu tập trung để có thể tập bài tập ngồi thiền. Khi thấy đau ở chân, tôi thường lặp lại Pháp của Sư Phụ: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Rất mau chóng, tôi đã có thể ngồi được kiết già. Sau một năm, tôi đã có thể ngồi được một giờ. Để có thể loại bỏ được chấp trước vào ngủ, tôi sắp xếp thời gian để tập công vào buổi sáng, phát chính niệm, và sau đó đọc các bài viết trên Minh Huệ. Sau khi đọc chúng, tinh thần tôi tỉnh táo cả ngày. Tôi không cảm thấy buồn ngủ mặc dù tôi chỉ ngủ có năm tiếng rưỡi mỗi buổi tối. Bởi vì tôi kiên định đọc Minh Huệ mỗi ngày, tâm tính của tôi đã được nâng cao nhanh chóng. Sau sáu tháng, Sư Phụ đã giúp tôi nhận ra mong ước được làm tài liệu giảng chân tượng vốn có từ khi tôi mới đắc Pháp. Với sự giúp đỡ của các đồng tu, điểm tài liệu của chúng tôi như một đóa hoa nhỏ vừa nở ra. Tôi nghĩ tất cả những thay đổi này là do chính niệm mà tôi có được nhờ đọc Minh Huệ mỗi ngày.

Tuy nhiên, tôi đã bị chấp trước vào danh và theo đuổi những mục tiêu cá nhân trong cuộc sống đời thường. Tôi tìm được một công việc và nó đã chiếm hết thời gian của tôi mỗi ngày. Điều này cũng dẫn đến việc giảm thời gian học Pháp của tôi. Tôi nghĩ rằng đọc Minh Huệ mỗi ngày là kém quan trọng, nên tôi chỉ đọc một hoặc hai lần một tuần. Tôi lướt qua trang web, tải về một số tài liệu, nhưng đã không dành thời gian để đọc bài xuất bản hàng tuần, và từ từ không đọc Minh Huệ thường xuyên nữa. Sau đó, tôi đã nghỉ việc và dành nhiều thời gian hơn để làm tài liệu giảng chân tượng. Tôi vẫn không dành nhiều thời gian để đọc Minh Huệ. Nó có vẻ như tôi đã làm nhiều và nhiều việc hơn để chứng thực Pháp, nhưng trạng thái tu luyện của tôi đã không tốt như trước. Tôi bị trói buộc trong cái “làm việc”. Tôi đã không tập trung khi học Pháp, cảm thấy buồn ngủ khi tập bài tĩnh công, không thể thức dậy và không tỉnh táo khi phát chính niệm buổi tối. Tôi đã không nhìn vào trong và không theo kịp tốc độ của Chính Pháp.

Gần đây, tôi đọc một bài viết thảo luận của một đồng tu về vấn đề này. Tôi bỗng nhiên ngộ ra được. Tôi cảm thấy lý do chính mà mình đã không làm 3 việc được tốt trong vài tháng gần đây là vì tôi đã không đọc Minh Huệ một cách chăm chỉ như trước. Chính niệm của tôi đã không theo kịp, làm ba việc chỉ là hình thức, chỉ như đang hoàn thành một nhiệm vụ. Chính niệm của tôi đã từ từ tăng lên. Từ chia sẻ kinh nghiệm của đồng tu, tôi đã tìm thấy rất nhiều chấp trước của bản thân. Tôi quyết tâm sẽ làm tốt từ bây giờ. Nhờ vậy, tôi đã có thể tiêu trừ được sự bức hại và can nhiễu của tà ác và viết bài viết này hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi viết về kinh nghiệm của mình từ khi tôi dừng việc đọc Minh Huệ mỗi ngày từ 6 tháng trước đây. Tôi tin rằng khi tôi tiếp tục đọc Minh Huệ mỗi ngày, chính niệm của tôi sẽ ngày càng mạnh hơn. Tôi sẽ quyết tâm tin tưởng vào Sư Phụ và Pháp. Tôi có thể bù đắp lại các tổn thất, học Pháp tốt, tu luyện bản thân tốt, và có thể làm 3 việc được tốt hơn và với một thái độ thần thánh hơn nữa.

Kinh nghiệm cá nhân này là để cho các đồng tu biết được tầm quan trọng của Minh Huệ, và khuyến khích những ai có thể, hãy đọc Minh Huệ mỗi ngày. Chúng ta nên loại bỏ các suy nghĩ của người thường về việc sợ hãi rằng làm vậy là không an toàn, và loại trừ chấp trước sợ hãi. Những lợi ích thật sự là vô tận. Đừng nghĩ rằng đọc trang web là tốn thời gian. Nó sẽ không cản trở việc học Pháp hay giảng chân tượng của chúng ta. Các bài viết của các đồng tu có trích dẫn nhiều lời dạy của Sư Phụ. Chúng là các suy nghĩ và nhận thức của các đệ tử tại các tầng và các trạng thái khác nhau. Chúng rất hữu ích cho việc học Pháp của chúng ta và nâng cao tâm tính.

Hãy cùng chú ý tới Minh Huệ, và tăng cường chính niệm để hình thành một khối thống nhất, mạnh mẽ. Hãy tiêu trừ tà ác và cứu độ vô số chúng sinh.

Tôi xin cảm ơn bất kỳ góp ý nào. Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/30/201918.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/17/108364.html
Đăng ngày: 20-6-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share