Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-4-2016] Vào chiều ngày 31 tháng 3 năm 2016, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên đường Pitt – một tuyến phố nhộn nhịp nhất ở Sydney, Úc để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và kêu gọi người dân Úc hối thúc vị Thủ tướng Malcolm Turnbull yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại [Pháp Luân Công tại Trung Quốc] trong chuyến công du của ông tới Trung Quốc vào hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2016 tới đây.

308b4290d2a741ddc4a52bf9f6f9af7d.jpg

Người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu các thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công và ký tên vào các tấm bưu thiếp gửi tới ngài Thủ tướng, hối thúc ông giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại này tại Trung Quốc

Tuyến phố [ngày hôm đó] đã chật kín người. Rất nhiều người đã dừng lại để xem màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên cũng như tìm hiểu về cuộc bức hại [tại Trung Quốc]. Họ đã rất sốc khi biết rằng các học viên cùng thực hành pháp môn thiền định này ở Trung Quốc lại đang bị giam giữ, bỏ tù, hoặc thậm chí là bị giết hại để lấy nội tạng.

24931d3199ce0f0bd7c604c93adf3acf.jpg

Bà Isuzu Dortch ký tên vào bưu thiếp gửi tới ngài Thủ tướng

Bà Isuzu Dortch đã hỏi một học viên sau khi biết đến cuộc bức hại: “Tôi có thể làm được gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại này?” Một học viên đã trả lời rằng bà có thể ký tên vào một tấm bưu thiếp để bày tỏ nguyện vọng của mình tới ngài Thủ tướng Úc hãy hối thúc nhà lãnh đạo đương nhiệm Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại ngay lập tức đồng thời đưa các thủ phạm [của cuộc bức hại] ra trước công lý. Bà đã ngay lập tức để chiếc túi mua sắm của mình sang một bên và ký vào tấm bưu thiếp.

639fb3c9b136638f08f9a56ed419b2f9.jpg

Cô Maria Dawelln cùng bạn trai là anh Adam ký tên vào các tấm bưu thiếp sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cô Maria Dowell cùng với bạn trai là Adam đi ngang qua địa điểm [diễn ra sự kiện của các học viên], sau khi tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại, họ đã ký tên vào các tấm bưu thiếp. Adam nói: “Tôi đã bị sốc khi nghe tin về cuộc bức hại này. Các bạn đã đăng thông tin thu thập chữ ký này trực tuyến để cho nhiều người hơn có thể ký tên chưa?” Anh nói rằng anh sẽ làm nhiều điều hơn để có thể giúp ngăn chặn cuộc bức hại. Anh cũng cho biết anh sẽ xem bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể: Nạn buôn bán nội tạng của Trung Quốc được phát sóng trên đài truyền hình SBS, và cũng sẽ bảo những người bạn của mình xem nó.

Cô Maria nói rằng [cô hy vọng sẽ có] nhiều người hơn nữa sẽ tham gia vào nỗ lực phản kháng cuộc bức hại [cùng Pháp Luân Công]. Cô mong muốn rằng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc sẽ có thể sớm được tự do thực hành [pháp môn này].

“Những thủ phạm phải được đưa ra trước công lý”

6260b7eec6797d1c1c2103289a5c2f19.jpg

Anh Christopti Mendoza ký tên vào bưu thiếp gửi tới ngài Thủ tướng

Anh Christopti Mendoza đi ngang khu vực sự kiện đã hỏi học viên Collen nhiều câu hỏi. Anh đã rất vui khi có được cơ hội ký tên vào tấm bưu thiếp để ủng hộ nỗ lực phản kháng lại cuộc bức hại [của các học viên]. Anh nói: “Tôi cảm thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc thật quá tàn nhẫn khi mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Đây là một tội ác vô nhân đạo! Những kẻ bức hại phải bị đưa ra trước công lý. Họ cũng sẽ phải bị trừng trị và tra tấn trong địa ngục vì những tội lỗi của mình”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/2/326176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/3/156138.html

Đăng ngày 5-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share