Bài viết của học viên Mục Văn Thanh tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 13-3-2016] Một ông bố trẻ ký tên vào đơn thỉnh nguyện chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng và cúi xuống trò chuyện với cậu con trai nhỏ của mình. Trong khi chỉ tay về phía những học viên Pháp Luân Đại Pháp đang biểu diễn các bài công pháp, anh nói: “Chính phủ Trung Quốc đang mổ cướp nội tạng từ một nhóm những người như họ nhằm kiếm lợi nhuận. Bố vừa ký vào đơn thỉnh nguyện yêu cầu Chính phủ Trung Quốc phải dừng ngay sự việc này. Điều đó thật tồi tệ.”

Hai bố con họ là một trong hàng nghìn những người tới tham dự Hội chợ Cộng đồng thường niên được tổ chức tại công viên Hyde Park diễn ra trong hai ngày 6-7 tháng 3 năm 2016. Hội chợ là một trong những sự kiện đa văn hóa lớn nhất của Tây Úc.

2016-3-9-minghui-falun-gong-vincent-01--ss.jpg

2016-3-9-minghui-falun-gong-vincent-02--ss.jpg

2016-3-9-minghui-falun-gong-vincent-03--ss.jpg

Người dân ký vào đơn thỉnh nguyện lên án nạn mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại Hội chợ Cộng đồng thường niên diễn ra ở công viên Hyde, thành phố Vincent, Perth

Từ nhiều năm nay, các học viên Pháp Luân Công đại diện cho cộng đồng người Hoa tại địa phương đã tham dự hội chợ với các màn biểu diễn múa rồng truyền thống, múa trống lưng và biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ treo các biểu ngữ và các tấm bảng hình ảnh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cộng đồng địa phương.

Bà Crawford ký tên vào đơn thỉnh nguyện và trò chuyện với một học viên lớn tuổi. Khi nhận thấy người học viên này không nói được tiếng Anh, bà đã giơ ngón tay cái của mình lên và gật đầu chào.

Ông Crawford cũng ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói với một học viên khác rằng họ đã xem một bộ phim tài liệu về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc trên đài truyền hình SBS vào năm ngoái và đã biết đến sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Gia đình Newton đến từ London. Ở đó họ đã biết về tội ác mổ cướp nội tạng và đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện tại một sự kiện ở địa phương. Gia đình ba thành viên này lại tiếp tục ký vào đơn thỉnh nguyện tại hội chợ lần này với mong muốn ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng càng sớm càng tốt.

Ông Val Hold nói trong lúc ký tên: “Chúng tôi đã phải làm việc vất vả để cứu những con gấu đen. Hôm nay chúng tôi ký tên để cứu người. Chúng ta đang nỗ lực cứu rỗi lương tâm của nhân loại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/10/325186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/13/155899.html

Đăng ngày 26-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share