Bài viết của học viên tại Croatia

[MINH HUỆ 16-3-2016] Ngày 20 tháng 2 năm 2016, tại sân quảng trường Flower ở Zagerb, thủ đô của Croatia, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một “Ngày hội Thông tin”.

Các học viên Croatia và Slovenia giới thiệu các bài công pháp, thu thập chữ ký thỉnh nguyện gửi đến Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), phân phát các tờ rơi, và nói cho mọi người biết về môn tu luyện, cuộc đàn áp và tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Nhiều người qua đường đã đứng lại hồi lâu để xem học viên luyện các bài công pháp. Nhiều người trong số họ đã hỏi thông tin về các điểm luyện công ở địa phương họ, một số khác thì muốn học các bài công pháp ngay ngày hôm đó.

2e82375d1f62a8e710a9e0ed14f713d2.jpg

Mọi người ký tên thỉnh nguyện trong khi các học viên luyện công.

Những người dừng chân để đọc các tấm áp phích về cuộc đàn áp và nạn mổ cướp tạng muốn tìm hiểu nhiều hơn.

baf7988e5d91b8fb9322e6a22f1ea382.jpg

Người qua đường tìm hiểu về nạn mổ cướp tạng bằng cách đọc các tấm áp phích và nói chuyện với các học viên.

Trong khi giảng chân tướng cho một người, một học viên nói chúng ta không nên im lặng thế này trước cuộc đàn áp. Người đàn ông đáp lại: “Tôi hiểu. Nếu cứ im lặng như vậy thì cái ác sẽ còn hoành hành đến mức không thể kiểm soát được nữa.”

Lúc các học viên dựng quầy, có một ông lão đi ngang qua. Một học viên nói qua với ông ấy về môn tu luyện và hỏi ông có muốn lấy một tờ rơi không. Người đàn ông này nói là mắt ông rất kém nên không đọc được. Vì vậy người học viên hỏi ông ấy có muốn cô giải thích thông tin trong tờ rơi đó không thì ông gật đầu. Ông chăm chú lắng nghe. Người học viên khuyên ông ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một người khác nói: “Loại người nào mà không làm nổi một chút gì đó tốt đẹp cho cho những người quanh họ vậy?” Ông lên án cuộc đàn áp và nói rằng người ta thường không quan tâm đến một vấn đề nào đó nếu nó không có ảnh hưởng trực tiếp đến họ, nhưng tất cả chúng ta đều liên quan đến nhau, và những gì xảy ra cho ai đó hôm nay thì cũng có thể xảy đến với chúng ta ngày mai.

Một người nhận xét rằng cuộc đàn áp này có thể xảy ra vì tiêu chuẩn đạo đức đang đi xuống và mọi người không còn quan tâm đến nhau nữa. Một người khác nói rằng những người đó (kẻ bức hại) dám làm vậy bởi vì họ không tin vào Chúa và sự báo ứng đối với những tội lỗi của họ. Ông còn nói thêm rằng pháp luật không thể kiểm soát được con người, sự chế ngự phải xuất phát từ trong tâm, từ lương tâm, và từ đức tin của họ vào một sinh mệnh cao cấp hơn.

89523943df6dd4198b5869f80a8da99b.jpg

Người qua đường xếp hàng ký tên thỉnh nguyện để phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và ủng hộ việc kiện cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân.

Nhiều người ký cả đơn thỉnh nguyện chấm dứt nạn thu hoạch tạng lẫn đơn ủng hộ những người đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc đàn áp. Một số người nói rằng họ là bác sỹ và thể hiện sự phẫn nộ đối với nạn mổ cướp nội tạng.

Một trong các bác sỹ hỏi một học viên một cách tường tận. Sau khi ký tên vào cả hai đơn thỉnh nguyện, ông bày tỏ ý muốn gia nhập DAFOH. Một bác sỹ khác là một quan chức quân đội, cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/16/155934.html

Đăng ngày 20-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share