Bài viết của Lưu Văn Tân

[MINH HUỆ 7-3-2016] Vào ngày 6 tháng 3, tại gần đường Trung Hiếu, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc, Đài Loan đã thực hiện màn mô phỏng để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc, trong đó có thông lệ thu hoạch nội tạng của chế độ Cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Công còn sống, đang bị cầm tù vì đức tin của mình.

Tại một trong những khu vực mua sắm tấp nập nhất ở Đài Bắc, khách qua đường đã nhanh chóng bị thu hút bởi những tấm áp phích và màn mô phỏng tội ác tàn bạo do các học viên thực hiện.

f1cf0c99c50761d6ffefa53779053459.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một học viên giải thích cho khách bộ hành về màn mô phỏng ghê sợ này.

Anh Thái Thủ Nhân, một người tổ chức sự kiện, nói rằng bất chấp việc các bằng chứng về thông lệ thu hoạch nội tạng của chế độ Trung Quốc đã bị đưa ra ánh sáng, vẫn có rất ít cơ quan truyền thông đưa tin về chủ đề này. “Vì vậy, các học viên không có lựa chọn nào ngoài việc chủ động nâng cao nhận thức về sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này” anh giải thích.

Khi anh Thái nộp đơn xin phép tổ chức sự kiện, một cảnh sát nói rằng ông đã biết về một số tội ác của chế độ Trung Quốc, nhưng “chỉ các học viên Pháp Luân Công mới có thể phơi bày toàn diện sự tàn bạo của Đảng Cộng sản.”

Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Trung Quốc, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã bị kiện tại ít nhất 16 nước về tội ác chống lại nhân loại, tra tấn và diệt chủng. Kể từ tháng 5 năm ngoái, khoảng 20.000 đơn kiện hình sự ông ta đã được nộp lên Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc.

97837eeb18d665f0706adaf9ec1353b2.jpg

Các du khách đến từ Trung Quốc Đại lục đi ngang qua quầy thông tin của các học viên

Nỗ lực của từng người sẽ tạo nên sự khác biệt

Anh Xu, một du khách đến từ Mỹ, đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Anh nói: “Trước đây tôi đã nghe nói đến cuộc bức hại, và hôm nay tôi rất hân hạnh được ký thỉnh nguyện.” Anh nói rằng việc cho nhiều người hơn nữa biết đến hoạt động thu hoạch nội tạng sống và các tội ác khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất quan trọng. Anh cũng hy vọng người dân từ các nước khác sẽ chấm dứt việc du lịch đến Trung Quốc với mục đích ghép tạng.

“Chúng ta không thể đến Trung Quốc Đại lục để ngăn chặn tội ác” anh nói thêm: “nhưng chúng ta phải thực hiện phần việc của mình để góp sức cho việc đó, bởi vì nỗ lực của mỗi người sẽ tạo nên chuyển biến.”

Một số sinh viên đại học nói rằng họ đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công qua Facebook.

Cô Trần Trần, khoảng 20 tuổi, cho rằng các quan chức Đài Loan nên cố gắng hết mức để biết điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc, thay vì mù quáng đi theo chế độ Cộng sản. Trước khi rời đi cô đã lấy một số thông tin về môn tu luyện Pháp Luân Công và nói: “Ngày nào đó tôi sẽ thử tập môn này.”

Một nhóm năm du khách Trung Quốc đến từ Trung Quốc Đại lục cũng đã ký vào đơn thỉnh nguyện của các học viên. Một trong số họ giơ ngón tay cái với các học viên và nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Xin hãy tiếp tục!”

a7b209364f86c5b95d90d33546dd9791.jpg

Một người đi xe đạp dừng lại ký thỉnh nguyện


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/7/325055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/8/155837.html

Đăng ngày 11-03-2016: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share