Bài viết của Hoa Thanh phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-2-2016] “Chúc mừng năm mới! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) hô lớn về phía khán giả sau màn biểu diễn trên sân khấu tại buổi lễ đón Tết Nguyên đán trên quảng trường Centenary ở Parramatta, Sydney, Úc vào ngày 19 tháng 2 năm 2016.

Các học viên biểu diễn trống lưng và múa sư tử trên sân khấu vào lúc 5 giờ 30 chiều. Số đông người tham dự sự kiện địa phương ở Parramatta, trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất ở Sydney.

2016-2-20-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công kết thúc màn trình diễn và hô lớn: “Chúc mừng năm mới! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Hội đồng Thành phố người Úc gốc Hoa: Pháp Luân Công đã tô điểm thêm sắc màu cho sự đa dạng văn hóa của chúng tôi

Ông John Hugh, Ủy viên Hội đồng Thành phố Paramatta, là một người Úc gốc Hoa. Trong trang phục truyền thống Trung Quốc, ông nói: “Chúng tôi hôm nay ở đây để tổ chức lễ đón Tết Nguyên đán và giới thiệu văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao tất cả các nhóm, bao gồm Pháp Luân Công. Chúng tôi hoan nghênh mọi người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau tham gia vào lễ đón Tết Nguyên đán cùng chúng tôi.”

“Mọi người đến từ những nền văn hóa khác nhau đều là bình đẳng. Chúng tôi hoan nghênh màn biểu diễn vũ múa truyền thống Trung Quốc của các học viên Pháp Luân Công. Họ đã tô điểm thêm sắc màu cho sự đa dạng văn hóa của chúng tôi.”

Ông Hugh bày tỏ rằng ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và ông nói tự do tín ngưỡng phải được tôn trọng.

Người dân địa phương tán dương màn biểu diễn của Pháp Luân Công

Ông Naga Narebran, một công dân địa phương nhập cư từ Sri Lanka, con trai ông là Sangay, cùng con dâu và cháu gái ông rất thích màn biểu diễn trống lưng và vũ múa.

Ông Naga nói: “Chúng tôi rất thích. Cháu gái tôi còn vẫy tay múa. Biểu diễn văn hóa truyền thống Trung Quốc của họ thật tuyệt vời.” Về đội trống lưng nữ, ông tán thưởng: “Rất hùng tráng! Thật đẹp!”

“Tôi thường nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa ở đây (Parramatta, Sydney, Úc). Tôi mong Trung Cộng sẽ chấm dứt cuộc bức hại. Tôi hy vọng họ sẽ sớm có được tự do tín ngưỡng.”

2016-2-20-minghui-falun-gong-sydney-02--ss.jpg

Ông Naga (ở giữa) mong cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ chấm dứt.

Ông Leon, một người nhập cư từ Phillippines, nói: “Tôi thích màn múa sư tử và trống lưng của các học viên Pháp Luân Công. Cháu gái ba tuổi của tôi nói là cháu rất thích màn múa sư tử. Ban đầu cháu tưởng là có sư tử thật ở trên sân khấu. Tôi nói với cháu là họ chỉ đang đóng giả làm sư tử thôi.”

Ông Leon đã biết đến Pháp Luân Công từ lâu và rất ấn tượng với màn biểu diễn. Ông nói: “Tôi từng thấy các học viên luyện các bài công pháp với nhau ở đây. Họ cũng đã tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Họ là những người rất tốt. Tôi rất thích họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/21/324432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/22/155656.html

Đăng ngày 28-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share