Bài viết của Lan Linh, phóng viên Minh Huệ ở Cambridge, Anh

[MINH HUỆ 25-8-2015] Các tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện vào ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại Cambridge, Anh. Đó là sự kiện cuối cùng của Trại hè Trường Minh Huệ, ở đó các em được học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, luyện các bài công pháp và tham gia các hoạt động khác liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp và văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Tại Pháp hội, các tiểu đệ tử đến từ các nước Anh, Ireland, Đức, Argentina và Na Uy đã chia sẻ một số trải nghiệm trong tu luyện của họ. Sau Pháp hội, một bà mẹ không phải là người tu luyện nói rằng bà rất vui vì đã đưa hai đứa con của bà đến tham dự trại hè. Bà cho biết: “Thật dễ chịu khi lắng nghe phần chia sẻ của các học viên trẻ. Chúng rất hồn nhiên, và là những đứa trẻ tốt. Pháp hội này được bao phủ bởi một bầu không khí tích cực và thoát khỏi ảnh hưởng của thế giới bên ngoài”.

22b9db3253e3d5e558cf69443cab49b1.jpg

Các tiểu đệ tử luyện công cùng nhau tại Trại hè Minh Huệ ở Anh

20d900a759b304cb2b5d648e7844c85b.jpg

b0480741df9f25b0f59318fc8557936e.jpg
4644383d8ca2e990b68ecb87397ee4e9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ chia sẻ trải nghiệm của mình trong tu luyện

Một bài học về Nhẫn

Nguyên Nguyên, 15 tuổi, đang học chuyên ngành piano tại một trường âm nhạc ở Luân Đôn. Cô bé đã chia sẻ về một thử thách mà mình gặp tại trại hè. Nguyên Nguyên cho biết: “Một trong những người bạn cùng phòng của tôi đã ngáy trong lúc ngủ khiến tôi không tài nào chợp mắt được, có những hôm tôi phải thức đến tận 3 giờ sáng. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình phải nhẫn”. Cô cố gắng không phàn nàn về việc bị mất ngủ, và cô đã không hề cảm thấy mệt chút nào.

Cô bé nói rằng trại hè đã khích lệ cô cố gắng hết sức mình để thực hành theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Hai chị em đến từ nước Đức

Tara, 9 tuổi và Bindi, 8 tuổi, là hai chị em đến từ nước Đức. Cả hai em đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn rất bé vì cha mẹ họ đều là học viên.

Trong lần tham dự Trại hè Minh Huệ ở Đức hồi năm ngoái, Tara trở nên rất quan tâm đến lớp múa cổ truyền Trung Hoa. Cô bé hy vọng mình sẽ có cơ hội được tìm hiểu thêm về nó vào năm nay, nhưng khi trại hè mới bắt đầu, cô đã bị đau lưng nghiêm trọng. Cơn đau khiến cô cử động khó khăn. Tara nói: “Cháu vẫn kiên trì hoàn thành các bài công pháp vào sáng Chủ Nhật và sau đó cơn đau lưng đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ cháu đã có thể múa!”

Bindi chia sẻ rằng có một lần cô bé bị thương do chị Tara của cô gây nên trong khi họ đang vui đùa. Cô bé đã rất bực bội nhưng sau đó nhanh chóng nhớ ra mình là một học viên và mình phải khoan dung. Cô bé đã không để ý đến nó nữa và tiếp tục vui vẻ chơi đùa cùng chị của mình.

Từ nghịch ngợm trở nên biết quan tâm đến người khác

Khi Cảnh Tú lên 2 tuổi, cậu sống cùng với ông bà trong một thời gian và họ đã hết mực chiều chuộng cậu. Sau khi Cảnh Tú quay về sống với bố mẹ của mình ở Luân Đôn, cậu phát hiện rằng bố mẹ của cậu dành sự quan tâm cho em gái của cậu nhiều hơn cho cậu. Cậu đã ghen tỵ và cố gắng gây sự chú ý với bố mẹ mình bằng các trò nghịch ngợm.

Trong thời gian ở trại hè, bố mẹ của Cảnh Tú đã nói với cậu rất nhiều về sự nghịch ngợm của cậu và cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về nó. Cảnh tú nói: “Em gái của tôi nhỏ hơn tôi và dĩ nhiên là cô bé sẽ cần được quan tâm nhiều hơn”. Cậu đã trở nên trầm tĩnh hơn và có thể nghĩ cho người khác trong khi tham gia các hoạt động theo nhóm.

Trân quý khoảng thời gian ở cùng với các tiểu đồng tu

Nguyên Nguyên, 14 tuổi, đến từ Ireland, chia sẻ rằng cô có rất nhiều bạn, nhưng luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Sau khi tham dự trại hè, cô đã nhận ra rằng điều cô cảm thấy thiếu là thời gian ở cùng với những học viên khác. Nguyên Nguyên nói: “Mỗi giây phút ở trại hè đều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc! Mọi người học các bài giảng và cố gắng cải thiện bản thân. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở đây, như thể chúng tôi đều là anh chị em của nhau. Tôi cũng bắt đầu thức dậy sớm để luyện các bài công pháp.”

Lớn lên ở Ireland, Nguyên Nguyên không có nhiều cơ hội để nói tiếng Trung Quốc. “Trước đây tôi không thích Trung Quốc. Trong trại hè lần này, tôi đã học tiếng Trung Quốc và văn hóa truyền thống Trung Hoa”. Cô bé đã xem một bộ phim hoạt hình với nội dung dựa trên một điển cố ở Trung Quốc và rất thích nó. Hiện cô đang cố gắng học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Trung.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/25/314661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/26/152252.html

Đăng ngày 28-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share