Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2015] Nhiều học viên như tôi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn nhỏ. Được trở thành một phần của Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp ngay khi chúng ta vừa mới chào đời thật là tuyệt.

Tuy nhiên, từ khi đọc bài giảng gần đây của Sư phụ tại “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015,” tôi đã phải suy xét lại trạng thái tu luyện của mình.

Sư phụ giảng:

“Rốt cuộc có thể bao nhiêu người bước qua được, có bao nhiêu người thật sự có thể đạt tiêu chuẩn viên mãn của đệ tử Đại Pháp? Có những lúc Sư phụ quả thực không lạc quan lắm. Chính Pháp tất thành, đó là nhất định. Đệ tử Đại Pháp tu luyện viên mãn, đó cũng là nhất định, nhưng là bao nhiêu người? Hiện giờ tôi quả thực không lạc quan lắm.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Những lời này đã làm tâm tôi chấn động và khiến tôi suy nghĩ… Có bao nhiêu tiểu đệ tử đã trở thành những đệ tử Đại Pháp trưởng thành và hoàn thành thệ ước trợ Sư Chính Pháp? Bao nhiêu người đã bị rớt lại trong tu luyện của họ?

Bao nhiêu người đã dừng tu luyện?

Chẳng hạn, khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, trong số các tiểu đệ tử quanh tôi, những người duy nhất còn tu luyện là em gái tôi và tôi. Tuy nhiên, sau đó tôi thực sự đã buông lơi, nhưng Sư phụ chưa bao giờ từ bỏ chúng tôi. Về sau tôi đã quay lại tu luyện.

Phần lớn các học viên trẻ trong khu vực chúng tôi tại thời điểm đó đã dừng tu luyện. Nếu chúng tôi mất đi cơ hội tu luyện trong thời kỳ đặc biệt này, nó sẽ vĩnh viễn mất đi khi thời gian qua đi.

Tại sao các tiểu đệ tử không tiếp tục tu luyện sau khi lớn lên? Theo thể ngộ của tôi, trở ngại lớn nhất là mối quan hệ nam nữ. Những học viên nhỏ tuổi ngày ấy giờ đang trong độ tuổi hẹn hò và lập gia đình. Việc một người có thể buông bỏ được chấp trước sắc dục hay không tùy thuộc vào ngộ tính của người đó.

Sư phụ giảng:

“Chư vị cảm thấy vẫn còn tâm người thường, cũng rất mạnh mẽ, còn muốn kết hôn, cũng muốn tìm đối tượng, cũng thích cô gái này, hay là chàng trai nọ, vậy khi chư vị đang có cái tâm đó, chư vị làm như vậy, chính là chư vị chưa có đạt đến điểm đó, [thì] chư vị có thể làm như vậy” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ) (tạm dịch)

Người thường sống với nhau mà không kết hôn, ngoại tình, li thân, li dị, thay đổi người phối ngẫu, v.v.

Tuy nhiên, Sư phụ đã nói với chúng ta rằng:

“Đương nhiên không thể giống như trạng thái của xã hội hiện nay, không được thế!” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã tịnh hóa thân thể chúng ta để chúng ta có thể tu luyện. Chúng ta nên trân quý sự cứu độ từ bi của Ngài.

Liên quan đến các mối quan hệ, chúng ta cần phải bước đi thật chính. Dù hẹn hò và kết hôn, chúng ta phải tuân theo chuẩn mực đạo đức của Pháp lý cao hơn. Cựu thế lực có thể hủy hoại việc tu luyện của chúng ta nếu chúng ta bước lạc lối trong vấn đề này. Sư phụ đã cảnh báo chúng ta vô số lần.

Tống khứ chấp trước sắc dục không khó nếu chúng ta có thể nhìn thấy được bản chất của nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hủy hoại niềm tin và đức tin của con người vào các giá trị truyền thống, điều đó gây ra sự xuống cấp đạo đức trong xã hội. Sự giáo dục của ĐCSTQ đã dần dần thay đổi lối tư duy con người và để ma tính phát tác mạnh mẽ. Nó phá hủy thiên tính cũng như nhân tính. ĐCSTQ thực sự đang lôi người ta xuống địa ngục.

Như Sư phụ đã viết trong bài thơ của Ngài:

“Phóng túng ma tính ly thần viễn

Địa ngục xuất nhập vô xuất nhật.”

(Vô độHồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Phóng túng ma tính xa rời khỏi Thần

Hễ vào địa ngục là không có ngày ra.”

Những học viên mà cố gắng che dấu chấp trước bằng cái lý “phù hợp với xã hội người thường,” hoặc những người mà có ý định hưởng thụ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người thường nên minh bạch vấn đề này và không nên để bị kéo đi trệch hướng.

Sư phụ giảng:

“Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta nên tự vấn xem liệu chúng ta có xứng đáng với danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp” hay không. Phù hợp với xã hội người thường là nói đến hình thức tu luyện của chúng ta. Nó không có nghĩa là phù hợp với đạo đức xuống cấp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/13/-319066.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/6/153968.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share