Bài viết của một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-10-2015] Tôi 49 tuổi, là một cán bộ cấp bộ trong một công ty quốc doanh lớn. Một đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giảng chân tướng cho tôi về môn tu luyện này cách đây mười năm và tặng tôi cuốn Chuyển Pháp Luân.

[Lúc đó], anh vừa được thả khỏi trại lao động cưỡng bức và vợ anh vẫn bị giam giữ. Tôi tò mò muốn tìm hiểu tất cả những gì về Đại Pháp. Tại sao có quá nhiều người tu luyện môn này như vậy, dù điều đó có thể khiến họ mất mạng? Sau khi đọc cuốn sách, tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý của môn tu luyện rất tốt. Nó không chỉ là luyện các bài công pháp để giữ gìn sức khỏe, mà còn dạy mọi người làm người tốt, nâng cao phẩm chất đạo đức của chỉnh thể xã hội. Thật sự rất tốt.

Nhưng tôi không hiểu được những nội hàm thâm sâu hơn của cuốn sách này. Một số học viên đã bị bức hại tại nơi làm việc; và một số bị đánh đập đến chết, bị kết án và bị giam giữ. Vì sợ hãi, tôi đã trả lại cuốn sách cho đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, dù gì đi nữa, nếu có ai nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vụ tự thiêu Thiên An Môn đã được dàn dựng và Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đi chùa và mang các sách Phật giáo về nhà đọc. Tôi quỳ xuống và niệm A Di Đà Phật, cầu xin được tái sinh vào thế giới cực lạc. Tôi thường tham gia vào các hoạt động của chùa, chi hàng trăm tệ cho sinh nhật của sư trụ trì. Tôi hẳn là đã tiêu tốn đến 10.000 nhân dân tệ cho các chùa trong những năm qua, để cầu Đức Phật phù hộ cho gia đình tôi được bình an, khỏe mạnh và trường thọ. Tôi sống đạm bạc và không bao giờ xin tiền hay những thứ vật chất khác.

Bất chấp tất cả những nỗ lực của mình, tôi ngày càng mắc nhiều bệnh mãn tính. Tôi thường uống thuốc, châm cứu, đi mát-xa và vật lý trị liệu. Cuộc sống thật khổ.

“ĐCSTQ hoàn toàn không có lương tâm”

Tháng 8 năm 2014, đồng nghiệp của tôi đến cơ quan để gặp tôi và lại nói với tôi rằng: “Ông rất tốt và có tiền duyên với Phật. Tôi khuyên ông hãy quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thức tỉnh! Nếu không, ông sẽ không thể trở về nhà. Thời gian bây giờ đã rất cấp bách rồi!” Tôi cảm thấy hoang mang và thực sự cảm thấy mình không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Tôi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân. Tâm tôi bị chấn động sâu sắc, không ngừng xúc động, và đã chân chính tiếp duyên với Pháp Luân Đại Pháp.

Lần này, tôi đã nhận thức một cách lý trí và sâu sắc hơn về cuốn sách này. Tôi đã hiểu được mục đích thực sự của cuộc đời và ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Nhưng tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp tàn bạo một môn tu luyện tốt như vậy? Tôi vẫn còn một số nghi vấn. Để có thể hiểu sâu hơn, tôi đã nói chuyện hồi lâu với vợ của đồng nghiệp tôi. Cô đã bị cầm tù tám năm và chịu mọi hình thức tra tấn.

Tôi thực sự không nghĩ được một chính phủ lại đối đãi với những người tốt, những người không có tham vọng về chính trị, bằng những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. ĐCSTQ thật quá tà ác, vô lương tâm! Tôi thật sự hiểu Đảng Cộng sản tà ác là lực lượng phản vũ trụ, phá hoại văn hóa dân tộc của đất nước chúng ta. Đảng mới thật sự là tà giáo.

Sẵn sàng bước trên con đường tu luyện

Sau khi chúng tôi nói chuyện, tôi biết thời gian rất cấp bách, đang đến giai đoạn cuối của tiến trình Chính Pháp. Tôi lập tức quỳ trước ảnh Sư phụ tại nhà của đồng tu và nói tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối tháng 8 năm 2014. Tôi không thể ngồi trong tư thế song bàn và tôi phải liên tục nỗ lực, nhưng rất đau. Phải mất sáu tháng để tôi có thể ngồi đả tọa được một giờ đồng hồ. Bây giờ, tôi thức dậy lúc 2 giờ 20 phút sáng để luyện công và đi ngủ sau khi phát chính niệm lúc nửa đêm.

Tôi đọc tất cả các sách Đại Pháp được hai lần, một số sách được ba hoặc bốn lần. Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân hơn 15 lần và có thể nhẩm thuộc Luận Ngữ mới. Trên đường đi làm, tôi thường nghe băng thu âm chia sẻ kinh nghiệm của các học viên và trân quý từng phút. Hầu hết các đồng nghiệp, người thân, bạn học cũ và hàng xóm đều biết tôi tu luyện Đại Pháp. Dù tôi ở đâu, tôi cũng sẽ làm người tốt và chứng thực Đại Pháp. Tôi muốn mọi người biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp.

Buông bỏ tâm sợ hãi

Sau khi đắc Pháp được ba tháng, tôi bắt đầu nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Lúc đầu, tôi nhút nhát và sợ hãi. Sư phụ từ bi của chúng ta đã giúp tôi buông bỏ tâm sợ hãi. Giờ đây, tôi có thể bình tĩnh mỉm cười nói chuyện với bất cứ ai và ở bất cứ đâu. Tôi đã giúp hơn 1.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bất cứ khi nào tôi gặp ai đó, có thể là trong công việc, hoặc bất cứ việc gì khác, tôi sẽ nói với họ về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Một công an ở khu vực của chúng tôi đến gặp tôi để bàn về một số việc riêng. Tôi nói chuyện với anh về Đại Pháp và anh nói anh đã thoái ĐCSTQ rồi. Anh cảnh báo tôi không nên nói chuyện quá công khai và hãy thận trọng vì một số người không ở phía chúng ta.

Nhiều lần, tôi giảng chân tướng cho hơn chục người và giúp tất cả họ thoái ĐCSTQ. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã trải đường cho chúng ta rồi. Mọi thứ đã được Sư phụ an bài và chúng ta chỉ cần nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp và Pháp Luân Đại Pháp. Tất nhiên, tôi cũng phải đối mặt với những nhạo báng, lăng mạ và mỉa mai nhưng tôi không nản.

Tôi hướng nội và tìm ra được các chấp trước của mình, sau đó Sư phụ giúp tôi loại bỏ chúng. Tôi vẫn có nhiều chấp trước, bao gồm thiếu kiên nhẫn, đổ lỗi cho người khác, hiển thị, bảo thủ và chấp trước vào tình thân quyến. Tôi sẽ đề cao bản thân tới tiêu chuẩn ngày một cao hơn và loại bỏ những chấp trước này sớm nhất.

Sau khi đắc Đại Pháp vào tháng 8 năm 2014, tôi cảm rất vui mừng và may mắn. Tôi không thể bày tỏ sự biết ơn của mình bằng lời, nhưng tôi cảm tạ Sư phụ từ bi của chúng ta. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã không bỏ rơi con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/7/317202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/27/153840.html

Đăng ngày 14-12-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share