Bài viết của một học phiên Tây phương tại Chicago

[MINH HUỆ 14-8-2015] Tôi là một học viên mới, mới chỉ học Pháp chưa đến một năm. Tôi rất trân trọng cơ hội tu luyện này. Năm vừa qua thật là một năm tuyệt vời, mặc dù tôi phải trải qua các thử thách trên con đường tu luyện.

Khi mới bắt đầu, tôi rất hứng khởi, nhưng cũng rất buồn khi biết được rằng các học viên tại Trung Quốc đang bị bức hại. Các bài chia sẻ đã truyền cảm hứng cho tôi, khiến tôi bất ngờ trước sự chăm chỉ và chính niệm của họ.

Chân-Thiện-Nhẫn là điều tuyệt vời nhất, không dễ mà có được.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã thay đổi rất nhiều. Trước đó tôi không biết “tu luyện” là gì. Tôi chỉ có cảm giác trách nhiệm, và quyết định rằng tôi sẽ bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp ngay lập tức.

Tôi chưa từng tuân theo các nguyên lý nào, nên đây là một thay đổi lớn với tôi. Những nguyên lý rất tinh thâm và tôi biết đây chính là điều mà tâm hồn tôi tìm kiếm. Trong quá khứ tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình đang đi xuống, và việc tìm được con đường đúng đắn khiến tôi cảm thấy ấm áp. Gia đình tôi cũng được hưởng lợi ích từ việc này. Tôi cảm thấy mình đang sống hết mình, và tôi sẽ cố gắng để sống vì người khác hơn là sống vì cá nhân mình.

Tôi đắt đầu thành tâm học và đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi bị đau đầu gối và gặp một số vấn đề khác với sức khỏe. Sau một tuần học Pháp, tôi không còn gặp phải khó khăn khi di chuyển nữa, tất cả các triệu chứng đều biến mất.

Trong công việc, đôi khi tôi thực hiện nhiệm vụ một cách miễn cưỡng, nhưng sau khi tu luyện, tôi làm mọi việc một cách vui vẻ. Môi trường tôi làm việc không tốt, mọi người thường hay chửi bậy. Tôi quyết tâm giữ tâm mình cho tĩnh và chỉ tập trung vào việc của mình. Thi thoảng khi tôi làm lỗi, đồng nghiệp sẽ quát tháo tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhưng tâm vẫn cứ nghĩ về việc đó. Tôi biết điều này là không đúng, và cố gắng đề cao tâm tính hơn nữa.

Sau vài tháng tu luyện, tôi có một giấc mơ. Tôi tới một nơi có nhiều tổ chức đang chào mời cho màn biểu diễn của họ. Một số người muốn lôi kéo tôi tới nghe họ nói, nhưng tôi từ chối và nói mình tới vì Pháp Luân Công. Khi tôi vào cũng là lúc buổi diễn chuẩn bị bắt đầu. Tôi ngồi ở phía cuối và nhìn thấy nhiều người đang biểu diễn nhảy múa và võ thuật Trung Hoa. Tôi rất hài lòng khi xem màn diễn, và biết đây là một điểm hóa. Chỉ một tuần sau đó, tôi đọc một bài viết về biểu diễn Thần Vận trên Minh Huệ. Tôi rất tò mò, lên trang web YouTube tìm hiểu, và nhận ra đây chính là màn biểu diễn trong giấc mơ. Ngay lập tức tôi mua vé xem buổi diễn. Thần Vận sẽ tới Chicago.

Không khí buổi diễn Thần Vận rất bình yên, và chưa bao giờ tôi được chứng kiến một màn trình diễn như thế. Thật sự là thần thánh. Tôi ngồi ở góc xa của rạp. Khi tôi lấy điện thoại ra, một người hướng dẫn nhìn thấy hình Pháp Luân trên màn hình nền của tôi, và hỏi về quá trình tôi biết tới Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng là một học viên và rất vui khi gặp một học viên mới. Tôi bày tỏ mong muốn được biết các học viên khác gần nơi tôi ở, và được cô giúp đỡ.

Đúng là tiền duyên đã đưa chúng ta đến với nhau. Kể từ đó, tôi luôn chăm chỉ gặp các học viên địa phương để học Pháp và tập các bài công pháp. Những buổi học Pháp đã cho tôi sức mạnh để làm những việc Sư phụ yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/13/314071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/14/152060.html

Đăng ngày 20-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share