Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-8-2015] Tôi đã hai lần được khuyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đều từ chối. Người sáng lập môn tu luyện, Sư phụ Lý Hồng Chí, đã không bỏ rơi tôi và cấp cho tôi thêm những cơ hội để bước vào tu luyện.

Một trong những người em của tôi là người đầu tiên trong gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, bệnh tim và bệnh lao của cô ấy đã khỏi.

Em tôi khuyên tôi đọc Hồng Ngâm, tập thơ của Sư phụ Lý. Tôi chỉ đọc một vài trang rồi cất cuốn sách vì không hiểu.

Một em gái khác của tôi bắt đầu tu luyện sau khi một người hàng xóm đưa cho cô ấy cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Người hàng xóm nói rằng bà đã nhận được rất nhiều lợi ích và Đại Pháp có thể giúp em gái tôi. Em gái tôi tin tưởng bà và bắt đầu tu luyện.

Nhân duyên với Đại Pháp

Người em gái này bảo tôi đi cùng tới điểm luyện công. Cô đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và khuyên tôi đọc cuốn sách. Cô cũng bật các video bài giảng của Sư phụ Lý cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Sư phụ Lý Hồng Chí, nhưng Sư phụ nhìn rất thân quen. Em gái tôi cười và nói tôi hẳn là có duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, một lần nữa tôi lại lựa chọn không tu luyện.

Chồng tôi bắt đầu có những dấu hiệu bệnh tâm thần vào cuối năm 1997. Chúng tôi làm việc cùng công ty và bởi vì công việc kinh doanh gặp khó khăn về tài chính, mỗi người chúng tôi chỉ được trả 100 nhân dân tệ mỗi tháng. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi tôi bị viêm phổi.

Một trong những đồng nghiệp của tôi nói chỉ có Đại Pháp mới có thể giúp chúng tôi. Cô khuyên tôi đọc Chuyển Pháp Luân và nói rằng cuốn sách này sẽ giúp tôi hiểu ra tất cả các vấn đề của chúng tôi. Tôi cảm thấy rằng mình không còn lựa chọn nào khác, vì vậy tôi đã bắt đầu tu luyện. Bệnh viêm phổi của tôi biến mất và chồng tôi cũng hồi phục, mặc dù anh ấy không tu luyện.

Sau khi những thành viên khác trong gia đình chứng kiến việc các em gái tôi và tôi đã thay đổi như thế nào, họ cũng bắt đầu học Đại Pháp. Họ và những người thân của mình cũng thu được lợi ích. Ví dụ, một chị gái khác của chúng tôi không thể tự chăm sóc bản thân. Chị thường cười và khóc vô cớ. Giờ đây chị 83 tuổi, minh mẫn và có thể tự chăm sóc bản thân.

Làm theo nguyên tắc chính trực

Tôi làm việc trong một kho hàng. Tôi từng nghĩ rằng việc lấy hàng hóa từ công ty về nhà là có thể chấp nhận được. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi rằng nếu tôi lấy thứ gì đó không phải của mình, tôi sẽ bị mất đức và phúc phận, vì vậy tôi đã không lấy trộm nữa.

Gia đình tôi đã từng vận hành câu lạc bộ chơi mạt chược. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã yêu cầu chồng tôi đóng cửa kinh doanh. Anh nói rằng chúng tôi không ăn trộm của người khác và vì kiếm được quá ít từ công việc thường nhật, nên chúng tôi cần duy trì câu lạc bộ. Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi không nên kiếm những đồng tiền dơ bẩn, do đó chúng tôi đã cho thuê địa điểm mà chúng tôi mở câu lạc bộ.

Chúng tôi từng điều chỉnh công tơ điện chạy ngược vào cuối mỗi tháng. Tôi nói với chồng mình rằng chúng tôi đã ăn trộm, điều này đi ngược lại với Đại Pháp. Chồng tôi đồng ý và chúng tôi dừng lại.

Một lần khi tôi đi đến ngân hàng để rút tiền, nhân viên thu ngân đưa thừa cho tôi 50 nhân dân tệ. Tôi nói với cô rằng cô đã tính sai. Tôi đưa tiền lại, cô ấy đếm và mặt đỏ bừng lên. Cô ấy cảm ơn tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Đại Pháp triển hiện uy lực

Tháng 12 năm 2002, con trai tôi mắc bệnh viêm tụy cấp. Nó phải nhập viện và la hét trong đau đớn. Tôi xin Sư phụ Lý giúp đỡ tôi trong suốt chuyến đi gần sáu giờ đồng hồ tới bệnh viện.

Ngay sau khi bước vào phòng của con trai, tôi bắt đầu bật các bài giảng của Sư phụ Lý. Những bệnh nhân khác trong phòng hỏi làm sao nó nghe được gì khi bị đau đớn như vậy. Sau chưa đầy một phút, con tôi ngừng la hét. Những bệnh nhân khác đều rất kinh ngạc.

Con tôi phục hồi nhanh chóng, khiến các bệnh nhân khác phải kinh ngạc. Tôi tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Con trai tôi lo lắng tôi có thể bị bắt nên nói rằng tôi không cần nói với họ nếu họ không muốn nghe. Tôi nói với con rằng con đã được hưởng lợi từ Đại Pháp, do đó chúng ta cần nói với họ về sự tốt đẹp của môn tu luyện.

Tôi đã nói chuyện với họ từng bệnh nhân một. Một người là quan chức chính quyền địa phương và không muốn nghe. Tuy nhiên, vợ ông đã chứng kiến sự cải thiện của con trai tôi và nói rằng con trai của đồng nghiệp cô ấy bị ung thư máu. Tôi nói với cô ấy rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được cậu ấy. Tôi nói: “Hãy bảo cậu ấy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.” Cô nói cô sẽ làm như vậy.

Chồng tôi mắc bệnh đau tim và chướng bụng. Bác sỹ nói anh cần ở lại bệnh viện, nhưng tôi giữ niềm tin vào Sư phụ Lý và Đại Pháp. Chồng tôi quyết định ở nhà. Mỗi ngày tôi đều đọc Chuyển Pháp Luân cho anh nghe và bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Buổi tối, tôi ra ngoài giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), sau đó về nhà luyện công và phát chính niệm. Chồng tôi cũng cảm thấy thoải mái khi tôi làm những việc đó.

Anh đọc các bài giảng của Sư phụ và tài liệu Đại Pháp bất cứ khi nào anh không ngủ được. Bệnh chướng bụng của anh dần biến mất. Anh có thể đi mua sắm hàng tạp hóa và leo lên tầng sáu một cách nhanh nhẹn mà không bị hụt hơi.

Cả gia đình tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí. Tất cả chúng tôi đều hưởng lợi từ môn tu luyện tuyệt vời này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/11/313885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/8/153571.html

Đăng ngày 09-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share