Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2015] Một học viên mới, với đức tin vững chắc vào Đại Pháp, [đã] chân chính tu luyện bản thân, giúp mọi người hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Sự từ bi của cô cũng giúp giữ hòa thuận trong gia đình, mặc dù họ không hoàn toàn ủng hộ đức tin của cô.

Thực hiện sứ mệnh mà không sợ hãi

Cách đây không lâu, tôi gặp một học viên mới, và cô ấy kể với tôi rằng lần đầu tiên khi cô chuẩn bị ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, lưng cô bắt đầu bị đau. Cô ấy tự nhủ với bản thân rằng không thể bước đi với bộ dạng gập người [vì đau như thế], nhưng cô phải ra ngoài. Với niệm đầu đó, cơn đau đã dần dần ngừng lại.

Hiện giờ cô đi xe máy điện của một đồng tu để đến những vùng khác nhau và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái Đảng.

Cô ấy nói rằng cô và những đồng tu nói rất to khi họ gặp một ai đó, để cho nhiều người có thể nghe và tụ tập lại xung quanh. Bằng cách đó, họ có thể giúp hơn chục người thoái đảng cùng một lúc.

Học viên này kể với tôi rằng cô ấy đơn giản là đang thực hiện những gì mình thấy nên làm, nên cô đã hoàn toàn không sợ hãi. Thậm chí đôi khi cô ấy còn giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát trước các tòa nhà chính quyền.

Với sự giúp đỡ của cô ấy, nhiều nhân viên cảnh sát đã thoái Đảng.

Hài hòa các mối quan hệ gia đình

Gia đình cô ấy không hoàn toàn ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của cô, nhưng cô ấy tin rằng nó là một khảo nghiệm về đức tin của mình. Cô ấy chỉ tiếp tục làm tốt ba việc, và thậm chí thỉnh thoảng chồng cô đã giúp đỡ khi cô ấy rất bận.

Bây giờ anh ấy chuẩn bị sẵn bữa trưa cho cô mỗi ngày, vì cô ra khỏi nhà sớm vào mỗi buổi sáng để thực hiện sứ mệnh của mình.

Những hành xử đúng đắn của chồng cô đã mang lại sự may mắn cho anh – chứng ho mãn tính của anh ấy đã biến mất mà thậm chí anh ấy không cần bất cứ sự điều trị nào.

Cô hiểu rằng tất cả những xung đột gia đình là kết quả của những mối quan hệ nhân duyên và đó là họ [đang] giúp cô đề cao tâm tính. Với suy nghĩ đó, cô duy trì tốt mối quan hệ với mọi thành viên trong gia đình.

Một lần cô ấy đã giận dữ với chồng vì anh không giúp cô một số việc đồng áng, nhưng khi học Pháp vào buổi tối hôm đó, cô nhận ra sự việc này đã thực sự giúp cô nhẫn và từ bi hơn. Thay vì giận dữ, cô cảm thấy biết ơn cơ hội đó.

Mặc dù là một học viên với, cô ấy luôn tận dụng mọi cơ hội để đề cao bản thân hơn. Cô ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/20/314399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/5/152401.html

Đăng ngày 11-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share