Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Singapore,

[MINH HUỆ 1-12-2015] Khoảng 80 học viên Pháp Luân Công tại Singapore tham gia Jubilee Big Walk (hoạt động đi bộ tập thể mừng ngày Nữ hoàng Anh Elizabeth II lên ngôi) vào ngày chủ nhật vừa qua, đây một sự kiện thường niên của Singapore, năm nay sự kiện này đã thu hút 25.000 người từ mọi tầng lớp xã hội tham gia.

2015-11-30-minghui-falun-gong-singapore-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Singapore cùng 25.000 người dân địa phương tham gia Jubilee Big Walk Singapore lần thứ 50 vào ngày Chủ Nhật vừa qua.

Cuộc đi bộ tập thể năm nay có tên gọi là “SG 50 Jubilee Big Walk,” là một phần không thể thiếu của lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh lần thứ 50 của quốc gia này.

Hành trình đi bộ dài 5km, bắt đầu từ Bảo tàng Quốc gia của Singapore, và tiếp tục đi qua hơn 20 địa danh lịch sử và tiêu biểu ở các khu trung tâm thành phố, kết thúc tại khu vườn Gardens bên bờ vịnh, là điểm vui chơi giải trí được thiết kế theo kiểu một khu vườn. Người tham gia đi bộ được dịp chiêm ngưỡng các phong cách kiến trúc dọc tuyến đường đi bộ, và tìm hiểu phong tục địa phương cùng những biến đổi trong lịch sử suốt hành trình. Người cao niên bản xứ của Singapore hồi tưởng lại những năm tuổi trẻ trước đây của mình và đắm chìm vào những câu chuyện hoài cổ của chính họ.

2015-11-30-minghui-falun-gong-singapore-02--ss.jpg

Người dẫn chương trình trên sân khấu chính chào mừng các học viên Pháp Luân Công qua dàn âm thanh công cộng.

Hành trình đi bộ khai mạc với màn biểu diễn trống và âm nhạc. Khi đoàn người đi bộ trong trang phục áo phông trắng tiến về phía trước, các học viên Pháp Luân Công nổi bật trong trang phục áo phông vàng, mũ vàng, và quần trắng. Khi họ đi ngang qua sân khấu chính tại điểm xuất phát, người dẫn chương trình trên sân khấu chào mừng các học viên, và hô lớn dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” [còn gọi là Pháp Luân Công] in trên áo phông của các học viên, và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Các học viên vẫy tay chào và vỗ tay tán thưởng người dẫn chương trình.

Một số người đã rất ngạc nhiên khi thấy các học viên Pháp Luân Công tham gia đi bộ tập thể, một số còn tỏ ý muốn học Pháp Luân Công.

Cụ Lâm nói với một học viên đang đi bộ rằng ông đã từng thấy nhiều học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan và Dallas, Hoa Kỳ. Nhưng ông không biết rằng ở Singapore lại cũng có nhiều người tập Pháp Luân Công đến thế. Ông hỏi người học viên đó về nơi mà ông có thể học Pháp Luân Công. Người học viên nói với ông rằng Phật học hội ở Singapore đang tổ chức một lớp học chín ngày miễn phí, và mời ông tham dự lớp học.

Khi các học viên chụp ảnh tập thể trước Nhà hát Victoria, được xây dựng vào năm 1862 và là nhà hát biểu diễn nghệ thuật lâu đời nhất ở Singapore, một số người qua đường và người tham gia đi bộ còn chụp ảnh các học viên và hô theo các học viên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”.

2015-11-30-minghui-falun-gong-singapore-03--ss.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể tại điểm cuối của cuộc hành trình.

Bà Vương, một học viên Pháp Luân Công người Singapore bản địa, nói rằng bà yêu mến Singapore sâu sắc và đã sưu tập nhiều kỷ niệm không thể quên trong mỗi chặng đường đời của bà. Bà hy vọng rằng mọi người đều được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. “Tôi hy vọng mọi người có thể đón nhận Pháp Luân Đại Pháp và có thể được hưởng lợi ích từ môn tập,” bà nói.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/12/1/319914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/2/153923.html

Đăng ngày 10-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share