Bài viết của Trương Vân

[MINH HUỆ 1-11-2015] Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới 23 năm trước tại Trung Quốc. Trong khi ở hải ngoại các học viên có thể tự do tham gia các lớp luyện công tập thể và học Pháp nhóm, điều này gần như là không thể ở Trung Quốc sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Do vậy Pháp hội Trung Quốc hàng năm (Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm) trên trang web Minghui.org đã trở thành một diễn đàn quý báu cho các học viên ở Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Pháp hội Trung Quốc lần thứ 12 năm nay bắt đầu vào ngày 2 tháng 11 năm 2015 và đến nay đã có 53 bài viết được đăng.

Một số học viên chia sẻ về việc họ vững bước tu luyện như thế nào trong khi cứu người và một số chia sẻ về tín tâm mạnh mẽ của họ vào Sư phụ và Đại Pháp đã giúp họ vượt qua khổ nạn như thế nào. Những người khác kể về lợi ích họ đạt được qua việc hướng nội đề cao tâm tính khi gặp mâu thuẫn và một số thì chia sẻ rằng họ đã đạt được thể ngộ về Pháp tốt hơn thông qua việc học Pháp nhiều hơn.

Mặc dù các học viên thuộc các giai tầng nghề nghiệp khác nhau, họ đã cho thấy họ phối hợp vô tư vô ngã với nhau như thế nào. Bằng từ bi và chính niệm, họ có thể cứu người và chứng thực Pháp.

Xúc động bởi sự chân thành và tâm thuần tịnh của các học viên Trung Quốc, các học viên hải ngoại đã có được nhiều thụ ích khi đọc những bài viết này. Dưới đây là một vài ví dụ.

Nghĩ cho người khác nhiều hơn

Bà Liêu, điều phối viên của một hạng mục Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc, đã cảm kích khi có cơ hội đọc các bài chia sẻ của các học viên Trung Quốc. Bà đặc biệt xúc động bởi một bài viết về việc “điều phối.”

“Vì cuộc bức hại nặng nề ở Trung Quốc,” bà nói, “công việc điều phối gặp phải nhiều thách thức và rủi ro. Tôi rất ấn tượng với việc học viên này luôn luôn có thể hướng nội và nghĩ cho người khác như thế nào.”

Người điều phối thường có tâm làm chủ hạng mục của họ rất mạnh, và mong đợi người khác hỗ trợ kịp thời. “Nhưng học viên này,” bà tiếp tục nói: “nhận thức được khó khăn mà những người khác gặp phải, và lập tức hướng nội khi có vấn đề phát sinh hay hạng mục bị ngưng trệ”.

Một học viên là người chịu trách nhiệm quyết định đối với một hạng mục, đồng thời cũng là thành viên của một hạng mục khác. “Thực tế, tất cả các học viên đều có vai trò điều phối nào đó, vì họ cần phối hợp với nhau cho tốt để mọi việc được hoàn thành suôn sẻ,” bà nói.

Liên quan đến một khía cạnh khác mà bà Liêu học được từ bài viết, bà cho rằng: “nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chỉnh thể.” Điều phối viên không chỉ lập kế hoạch tốt cho khu vực của mình mà còn phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và trợ giúp khu vực khác bằng cách phát chính niệm.

Ông Giang Phàm, điều phối viên của Đoàn nhạc Tian Guo ở Toronto nói rằng các bài chia sẻ được viết rất tốt và chúng khiến ông cảm động sâu sắc. “Tôi có thể nói rằng những học viên này rất quyết tâm tu luyện,” ông nói, “và họ rất tín Sư. Vì thế, chính niệm của họ rất mạnh.”

Ông Giang cũng bình luận về bài viết về “điều phối.” Ông nói: “Qua việc thường xuyên học Pháp và hướng nội mà học viên đó có thể vượt qua những mâu thuẫn này. Trong suốt quá trình đó ông cũng học cách nghĩ cho người khác nhiều hơn.” Ông Giang cho rằng các điều phối viên hải ngoại sẽ học hỏi được nhiều điều từ những bài chia sẻ như vậy.

Học thuộc Pháp

Cô Annie, nhân viên kinh doanh của một công ty truyền thông, nói rằng mắt cô thường rưng rưng khi đọc các bài viết. “Điều gì khiến tôi xúc động nhất,” cô cho biết, “là một bài viết mà ở đó một học viên nỗ lực học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân trong 11 năm qua. Sức khỏe của cô ấy đã được cải thiện qua nhiều năm và cô có thể nhận ra nhiều quan niệm người thường và loại bỏ chúng.

Cô Annie nói rằng cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 20 năm và cũng muốn học thuộc Chuyển Pháp Luân. Nhưng cô luôn dừng lại vì can nhiễu, lười biếng và thiếu kiên nhẫn.

“Vào tháng 8 tôi gặp khổ nạn lớn liên quan đến nghiệp bệnh,” cô Annie nói. “Việc đó rất khó khăn đối với tôi, trong hoàn cảnh tôi chưa thể ghi nhớ Chuyển Pháp Luân dù chỉ một lần. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi và ban cho tôi một cơ hội khác“.

Đọc bài viết về việc học viên Trung Quốc đã có thể vượt qua vô số thử thách để học thuộc Pháp và làm tốt ba việc, cô Annie nói rằng cô có thể nhìn thấy thiếu sót của mình và sẽ cố gắng hơn để học thuộc Chuyển Pháp Luân.

Bà Alice Huang, bắt đầu tu luyện vào năm 1998, nói: “Tôi đã đọc bài viết này ba lần và giờ đây biết tại sao tôi học Pháp kém.” Bà nói rằng học viên trong bài viết đã đặt toàn tâm vào đó, và thực sự hành động chiểu theo Pháp. “Mặc dù tôi đã học Pháp nhiều lần, và cũng hướng nội,” bà nói. “Nhiều khi ý niệm của tôi bị hạn chế ở một tầng Pháp lý thấp hơn.”

Chẳng hạn như việc học thuộc “Luân Ngữ”, bà nói. “Mặc dù tôi có thể đọc thuộc, nhưng miệng tôi thì đọc, còn tâm tôi thực sự không đặt vào đó. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và học viên ấy. Đó là lý do tại sao tôi không thể thuộc được phần còn lại của Chuyển Pháp Luân. Bây giờ thì tôi đã biết làm thế nào để mình có thể làm tốt hơn.

Chú ý đến cả tiểu tiết

Ông Trương, cũng đến từ Toronto, là một nhà báo. Ông đã học được nhiều điều từ câu chuyện của một học viên ở Đông Bắc Trung Quốc.

Học viên đó từng nóng tính và không hòa hợp với chồng và họ hàng nhà chồng. Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp cô cải thiện mối quan hệ với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, cô vẫn do dự thay đổi thái độ với chồng, vì cô tự cho mình cao hơn và là người có giáo dục.

Vì thế cô có nhiều suy nghĩ tiêu cực về chồng mình, mặc dù cô cũng không tranh cãi với ông ấy. Mất hai năm và nhiều khổ nạn để nhận ra rằng những ý niệm này là sai. Thật thú vị, sau khi cô thay đổi thái độ, mọi thứ vốn làm cô khó chịu với chồng đều biến mất.

Ông Trương nói ông có một trải nghiệm tương tự. “Chúng ta có nhiều thói quen và quan niệm người thường. Tôi đã quen với chúng, như thể chúng là một phần của tôi. Điều này là sai bởi vì chúng ta cần chiểu theo Pháp, chứ không phải quan niệm người thường và chấp trước.”

An bài của Sư phụ là tốt nhất

Cô Chrisy từ Canada nói rằng cô học được khá nhiều từ bài viết: “Hạnh phúc bước trên con đường do Sư phụ an bài,” vì nó giúp cô khi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Vì công việc, cô Chrisy đã đến thăm một phụ nữ đến từ Hồng Kông. “Nhưng trên đường đến chỗ cô ấy,” cô nói: “Tôi có chút gì đó lo lắng. Nhiều người ở Hồng Kông đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy hiểu nhầm chúng tôi và đối xử tệ với tôi?”

Suy nghĩ sâu thêm, cô nhận ra rằng mọi người đều đến vì Pháp, và đây có thể là cơ hội duy nhất cho cô ấy nghe chân tướng. Cô tiếp tục: “Tôi cũng biết rằng Sư phụ sẽ bảo hộ tôi.”

Khi đến chỗ của người phụ nữ đó, Chrisy cảm thấy bình tĩnh và đã sẵn sàng nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp, vì cô biết kết quả sẽ là tốt. Người phụ nữ dường như rất thích thú và sau một hồi trò chuyện, đã nhận các tài liệu thông tin Đại Pháp.

Toàn bộ quá trình rất suôn sẻ” cô Chrisy giải thích: “Giờ thì tôi biết rằng miễn là chúng tôi chiểu theo Pháp, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Đó là vì an bài của Sư phụ là tốt nhất.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/12/-319050.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/15/153679.html

Đăng ngày 03-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share