Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-8-2015] Vào ngày 10 tháng 8 năm 2015, Lưu Xương Ân, một quan chức cấp cao thuộc Phòng An ninh Nội địa cùng 3 sĩ quan cảnh sát khác đã gõ cửa nhà tôi. Tôi không mở cửa, vì thế họ đã trèo qua tường và xông vào nhà. Họ vừa lục soát nhà cửa vừa dùng máy quay video ghi lại mọi thứ.

Tôi hỏi ông Lưu tại sao họ lại tới nhà tôi. Ông ta chộp lấy một bản thảo đơn khởi kiện Giang Trạch Dân do một học viên khác đã soạn đang để trên bàn và nói rằng đây là lí do họ tới để lục soát nhà tôi.

Tôi nhắc ông ta rằng việc khởi kiện Giang Trạch Dân là hợp pháp. Ông ta nói rằng ông ta không nói việc kiện Giang Trạch Dân là bất hợp pháp nhưng ông ta muốn biết là tôi đã gởi đơn kiện nào như thế chưa?

Tôi nói rằng tôi đã gởi ít nhất bốn đơn kiện, và cũng đã đệ đơn khiếu kiện hình sự đối với Giang lên Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ông ta muốn biết tại sao tôi làm như vậy, vì thế tôi đã giải thích rằng Giang là kẻ chủ mưu phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công và bức hại các học viên, bôi nhọ danh dự Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Hơn nữa, Giang và đồng bọn đã phạm phải tội ác khủng khiếp, trong đó ghê rợn nhất là tội giết và mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Tôi nói: “Vợ tôi đã bị tra tấn cho đến chết, gia đình tôi đã tan vỡ vì cuộc bức hại này. Tôi không thể có một cuộc sống bình thường.“

Ông ta hỏi vợ tôi bị giết ở đâu. Tôi nói rằng vợ tôi bị chết trong Đồn cảnh sát Kỳ Sơn thuộc huyện Chi Phù, thành phố Yên Đài, và các sĩ quan cảnh sát và nhân viên Phòng 610 đã giết cô ấy.

Tôi pha trà mời họ và nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ các anh là tội phạm. Tôi xem các anh như những người bạn và cố gắng để thức tỉnh các anh. Một khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị giải thể thì tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì để giúp các anh được nữa.”

Tôi nói tiếp: “Các anh tới đây để ngăn cản tôi đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Các anh có biết rằng việc bao che cho kẻ giết người là phạm tội không?”

Họ không nói lời nào nhưng lại đưa tôi đến Đồn cảnh sát Bắc Mạnh Trấn, nhốt tôi trong một căn phòng tối và bỏ đi ăn trưa. Khi quay trở lại, họ hỏi tôi về nội dung mà tôi viết trong bản cáo trạng đã gửi. Tôi đã mô tả điều tôi đã viết bao gồm cả chi tiết về cái chết của vợ tôi.

“Mục đích của việc khởi kiện Giang Trạch Dân là để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.Tôi cũng yêu cầu ông ta phải xin lỗi Sư phụ Lý Hồng Chí và bồi thường hai triệu nhân dân tệ cho những mất mát mà gia đình tôi đã phải gánh chịu, đặt biệt là cái chết của vợ tôi.”

Lưu Xương Ân nói rằng tôi đã không đòi hỏi quá nhiều và sau đó đã thả tôi ra.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/14/314080.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/28/152283.html

Đăng ngày 24-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share