Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 22-10-2015] Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Sa đã thu thập được 334 chữ ký của những người không phải là học viênủng hộ việc kiện Giang vì tội phát động cuộc bức hại.

Một thân nhân của một nữ học viên đã tiết lộ rằng học viên đó bị tra tấn trước khi qua đời. Cô nói: “Hai cảnh sát đã hãm hiếp cô ấy rồi sốc điện bằng dùi cui điện vào âm đạo của cô. Nhưng cô vẫn từ chối cung cấp thông tin về các học viên khác. Cảnh sát tiếp tục sốc điện vào âm đạo của cô cho đến khi cô bất tỉnh. Tôi khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ và không thể hiểu được tại sao chính quyền không đi truy bắt những kẻ xấu. Giang Trạch Dân là một trong những kẻ phải chịu trách nhiệm cho việc này!”

Một phụ nữ lớn tuổi nghẹn ngào nước mắt sau khi biết đến nạn cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên còn sống.

Một viên chức chính phủ nói: “Trong nhiều cuộc họp mà chúng tôi tham gia gần đây, họ yêu cầu chúng tôi không được tin hay lan truyền tin đồn. Sau khi tôi đọc bản kiến nghị của các bạn và lắng nghe các bạn giải thích, giờ tôi đã rất minh bạch ai mới là kẻ lừa dối. Tôi sẽ ký tên vào bản kiến nghị này.”

“Tôi thực sự khâm phục các bạn! Các bạn thật dũng cảm và kiên định! Chính bởi sự kiên định của các bạn, nên tôi sẽ ủng hộ các bạn! Các bạn thật tuyệt vời,” một người đàn ông trung niên nói.

“Khi Giang Trạch Dân bị bắt, chúng ta sẽ cùng nhau bắn pháo hóa ăn mừng,” một người đàn ông cao tuổi nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/22/317942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/31/153457.html

Đăng ngày 21-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share