Bài viết của một học viên ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2015] Ký ức về thời thơ ấu của tôi khá ảm đạm. Mẹ tôi bị chảy máu trầm trọng, bà không thể làm việc, và tình trạng của bà càng lúc càng tệ. Cha và anh trai tôi làm việc xa nhà, nhưng lương của họ không đủ để chi trả cho việc điều trị y tế của mẹ tôi.

Gia đình tôi rất nghèo, và hàng xóm của chúng tôi cũng không coi trọng chúng tôi. Tôi thường nhìn lên trời và hỏi tại sao chúng tôi phải cực khổ như vậy.

May mắn đến với gia đình tôi vào mùa xuân năm 1997. Cha mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau khi bước vào tu luyện, mẹ tôi không còn gặp vấn đề sức khỏe nào nữa.

Cả gia đình tôi bắt đầu chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn. Tất cả chúng tôi có được sức khỏe tốt và sống hòa thuận với nhau.

Bà tôi trở về từ cửa tử

Năm 1999, bà tôi tranh cãi với con dâu mình và trong cơn giận dữ, bà đã cố tự tử bằng thuốc độc. Bà nôn ra rất nhiều máu. Khi mẹ tôi thấy bà, bà đang nằm trên giường và không thể cử động. Mẹ tôi nói với bà: “Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời. Mẹ hãy cùng chúng con tu luyện!” Bà đồng ý ở với gia đình chúng tôi và tu luyện Đại Pháp.

Sau khi sức khỏe của bà phục hồi, một lần bà đột nhiên bị đau ngực, hôn mê, và mạch của bà không đập. Vài giờ sau họ hàng thân thích của chúng tôi tụ họp lại để chuẩn bị cho đám tang của bà, nhưng bà đã tỉnh lại!

Bà nói: “Tôi đã leo lên đỉnh một ngọn núi và thấy rất nhiều người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta nên khẩn trương tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi người chứng kiến bà sống lại và nói: “Bà đã chết và được hồi sinh. Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều rất đặc biệt!”

Bây giờ bà đã 86 tuổi nhưng vẫn có thể làm các công việc đồng áng. Bà gặt lúa, đào khoai tây và nhặt củi. Bà cũng nuôi vài con lợn. Bà thậm chí còn khỏe mạnh hơn hồi trẻ.

Từ côn đồ trở thành một học viên

Anh chồng của tôi không chỉ là một côn đồ khét tiếng mà còn trộm cắp và đánh nhau với người ta.

Năm 1998, trong khu vực của chúng tôi có nhiều người tu luyện Đại Pháp, anh chồng của tôi cảm thấy hiếu kỳ. Anh đã xem một video giảng Pháp của Sư phụ. Anh đã bị chấn động vì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn hoàn toàn khác biệt với thói quen đánh nhau và trộm cắp của anh.

Anh thường dùng đến đánh nhau và bạo lực để giải quyết vấn đề. Anh nhận ra rằng cách hành xử không tốt đó không thật sự giúp ích gì cho mình cả. Lợi ích chốc lát luôn ngắn ngủi và theo sau là một cảm giác bất an, lo lắng, và sợ hãi. Anh thường tự hỏi ý nghĩa cuộc đời của mình là gì.

Anh đã tìm được câu trả lời sau khi lắng nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp anh thay đổi. Anh đã từ bỏ những thói quen xấu của mình và trở thành một người tốt bụng và thân thiện.

Trải nghiệm phi thường

Một người chú của tôi bị thấp khớp và teo cơ. Ông thậm chí còn không khuân nổi một cân mì và không thể làm việc trong nhiều năm.

Khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, đầu gối của ông bắt đầu sưng lên và tê cứng. Khi bổ củi, ông sơ ý chặt vào đầu gối của mình, nhưng ông không cảm thấy đau đớn gì cả. Vài ngày sau, đầu gối ông không còn bị sưng. Không lâu sau, các cơ chân của ông trở lại bình thường.

Ông còn bị sổ mũi hơn 80 ngày. Sau khi khỏi, ông trở nên tràn đầy năng lượng và không còn bị đau nữa. Bây giờ ông có thể mang vác nặng và hoàn toàn cảm thấy ổn khi làm các việc.

Người chồng lặng lẽ chấp nhận Đại Pháp

Chị tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng của chị cũng thường nghe chúng tôi kể rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt đẹp và tuyệt vời như thế nào, nhưng anh vẫn phản đối việc chị tôi tu luyện và vài lần còn đánh đập chị.

Chồng của chị không thể duỗi cánh tay ra phía sau, vì vậy anh thường đến khám bác sỹ chuyên khoa xoa bóp bấm huyệt và tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Chị tôi khuyên anh: “Chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, anh sẽ nhanh chóng cảm thấy đỡ hơn.” Anh không nói gì cả.

Một ngày nọ anh liên tục bị ợ hơi và không thể ngừng được. Rồi anh thầm nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” và chứng ợ hơi chấm dứt ngay lập tức! Ngay cả anh cũng rất ngạc nhiên. Kể từ đó, anh tán thành việc chị tôi tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/26/314698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/20/153315.html

Đăng ngày 18-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share