[MINH HUỆ 28-6-2015] Người Trung Hoa cổ rất xem trọng lời hứa của họ. Những cố sự về các bậc trượng phu đã giữ định ước trong mọi hoàn cảnh đã được lưu truyền trong dân gian và sử sách.

Dưới đây là một câu chuyện trong Mộng Khê Bút Đàm do Trầm Quát thời nhà Tống biên soạn.

Triêu sỹ (một chức quan) Lưu Đình Thức xuất thân từ một gia đình nông dân, bên cạnh nhà một gia đình bần bàn, trong nhà có một cô con gái có đính ước với Lưu Đình Thức, hôn ước đã định rất nhiều năm.

Sau này Lưu Đình Thức học hành đỗ đạt khoa cử, nhậm chức quan, trở về quê nhà, đến tìm gặp gia đình lân cận, mới hay tin người cha đã qua đời, còn cô gái do mắc bệnh mà mù cả hai mắt, gia cảnh cực kỳ khốn khó.

Lưu Đình Thức vẫn chuẩn bị cho đám cưới như hôn ước, nhưng gia đình cô gái đã từ chối vì cô mắc bệnh, cảm thấy không xứng trở thành một vị phu nhân.

Tuy nhiên Lưu Đình Thức vẫn kiên quyết giữ hôn ước, nói rằng: “Ta đã có định ước với lão gia, cớ gì mà khi lão gia ly thế, cô con gái sinh bệnh lại chối bỏ ước định?” Và sau cùng ông đã thành hôn với cô gái mù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/28/311222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/11/151489.html

Đăng ngày 16-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share