Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới từ Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-7-2015] Tôi 75 tuổi và là một giáo viên nghỉ hưu. Tôi bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối cách đây đã hai năm.

Đây là một đòn mạnh bởi vì tôi không có tiền tiết kiệm. Tôi đã đưa toàn bộ số tiền của tôi cho cậu con trai thứ hai, nhờ vậy cậu ấy mới có thể mua được một căn hộ. Tôi còn phải chi trả các chi phí y tế cho một trong số các con dâu của tôi và cho bản thân tôi.

Hiện nay gia đình tôi cố gắng vay tiền để chi trả chi phí y tế của tôi. Biết bao [suy nghĩ] đã đi qua tâm trí tôi, ví dụ như liệu bệnh ung thư của tôi có thể được chữa khỏi không.

Mặc dù tôi đã hóa trị ba lần, tốn khoảng 70.000 Nhân dân tệ, nhưng tôi không khỏe hơn chút nào.

Pháp Luân Đại Pháp-cứu cánh cuối cùng

Một trong những người bạn của tôi đã đến thăm tôi sau khi cô ấy biết về tình trạng của tôi. Cô ấy đã nói cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp và giúp tôi thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy còn nói tôi sẽ được lợi ích nếu tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi lo lắng rằng tôi sẽ bị phát hiện trong bệnh viện và vì vậy đã bỏ qua lời khuyên của cô ấy. Tình trạng của tôi càng tệ hơn, tôi nằm liệt giường và không thể ăn uống gì. Tôi gầy hốc hác và rụng nhiều tóc. Việc chữa trị không có tác dụng gì. Tôi mất hy vọng, nhưng tôi không muốn chết.

Sau khi không còn hy vọng ở phòng khám tư nhân, bác sỹ bảo tôi về nhà.

Bạn tôi đến và hỏi tôi đã niệm các chữ mà cô ấy nói với tôi chưa và tôi phải thừa nhận rằng tôi không niệm bởi vì tôi sợ. Cô ấy nói với tôi rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được tôi lúc này và một lần nữa khuyên tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô ấy còn đưa cho tôi các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi cảm thấy khỏe hơn sau đó một tuần. Chị dâu tôi đề nghị tôi làm thêm đợt hóa trị nữa. Khi tôi đến bệnh viện, tôi đã bị nôn và tiêu chảy. Bác sỹ nói với tôi rằng tôi không đủ điều kiện để điều trị hóa trị. Ông ấy kê cho tôi vài đơn thuốc, nhưng tôi không uống. Tôi cũng đã ném hết các loại thuốc ở nhà.

Bạn tôi đưa cho tôi sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, và hướng dẫn tôi bộ năm bài công pháp.

Tôi đọc Chuyển Pháp Luân, nghe các bài giảng của nhà sáng lập Đại Pháp, và luyện năm bài công pháp hàng ngày.

Tôi khỏe mạnh hơn nhiều trong vòng một tháng. Tóc của tôi bắt đầu mọc lại. Tôi có thể ăn và tăng lên vài cân. Thậm chí tôi có thể đi chợ và làm các công việc nhà. Vài tháng đã trôi qua, và bây giờ tôi hoàn toàn hồi phục.

Mọi người hết sức ngạc nhiên trước sự hồi phục của tôi.

Bây giờ tôi dám nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp thật trân quý, và nhờ pháp môn tu luyện đó mà tôi được ban cho một cuộc đời thứ hai. Tạ ơn Pháp Luân Đại Pháp!

Tôi hy vọng mọi người sẽ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt từ trải nghiệm của tôi. Bất cứ ai tin vào Pháp Luân Đại Pháp sẽ được phúc lành!


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2015/7/23/晚期肺癌患者得救-312882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/27/152259.html

Đăng ngày 22-10-2015; Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share