Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hô Luân Bối Nhĩ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-7-2015] Vào tháng 1 năm 2015, chị cả tôi gọi điện nói với tôi rằng con gái của em chồng chị ấy, sống ở thành phố Hải Khẩu, được chẩn đoán mắc một căn bệnh nan y sau vài ngày sinh em bé.

Người mẹ mới sinh con phải chịu đựng nhiều đau đớn đến nỗi cháu không thể ăn, ngủ, ngồi hay nằm một cách thoải mái. Nhiều mảng đỏ xuất hiện vài nơi trên cơ thể cháu, và cháu không thể chăm sóc em bé nên người thân của cháu đã đưa em bé về nhà.

Cả gia đình đều tuyệt vọng. Không những họ phải đối mặt với các chi phí y tế đắt đỏ, mà ngay cả khi cháu nhập viện, không ai có thể đảm bảo rằng cháu có thể được chữa khỏi.

Tôi rất sốt ruột vì cháu ấy, nhưng cũng chỉ có thể nói một vài lời an ủi.

Đêm đó sau khi phát chính niệm vào lúc 12 giờ đêm xong, tôi nghe thấy một tiếng nói nói với tôi: “Hãy bảo cả gia đình cô ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi để cứu họ.

Sáng sớm hôm sau tôi gọi điện cho cháu gái của tôi và nói với cháu rằng: “ Hãy nói với em họ của cháu và cả gia đình cháu ấy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Cháu ấy sẽ được chữa khỏi. Sư Phụ dì đã nói với dì điều này. Cả gia đình hãy thành tâm thành ý niệm. Nhất định sẽ có kỳ tích”.

Chị cả tôi gọi điện cho tôi một lần nữa, và tôi cũng bảo chị hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Ba ngày sau, chị tôi gọi điện nói: “Thật linh nghiệm! Cháu ấy đã hồi phục và cơn đau cũng biến mất. Không thể tin được. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!“

Một vài gia đình từ Hô Luân Bối Nhĩ đến thành phố Hải Khẩu bây giờ đều ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng: “Sư phụ Lý Hồng Chí (Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) rất từ ​​bi. Ngài đã cứu người thân của đệ tử Đại Pháp ở cách xa vạn dặm. Không yêu cầu cô ấy phải tốn một xu hoặc dùng bất cứ thuốc gì, Sư phụ Lý đã chữa khỏi căn bệnh nan y mà ngay cả các bác sỹ tại các bệnh viện nổi tiếng cũng không thể chữa trị, có tốn cho họ bao nhiêu tiền cũng vô ích”.

Cháu gái của chị tôi nói trong nước mắt: “Thật kỳ diệu! Cháu sẽ không bao giờ quên rằng Sư phụ Lý đã cứu cuộc đời cháu!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/21/312743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/20/152149.html

Đăng ngày 15-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share