Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-7-2015] Vào ngày 11 tháng 7 năm 2015, khi hai học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng cho người dân trên đường phố, họ gặp một người đứng xem có thái độ không được thân thiện, nhưng các học viên đã cố không cho phép anh ta ngăn cản họ nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên, một lúc sau một xe cảnh sát chạy tới và họ phát hiện rằng có ai đó đã báo họ cho cảnh sát.

Hai học viên có mang theo sách Cửu Bình, và nhiều đĩa DVD Thần Vận. Họ bị đưa về đồn cảnh sát. Một cảnh sát nói: “Mời các chị ngồi và nghỉ ngơi.” Người cảnh sát đang trông chừng họ bước ra khỏi phòng. Một cảnh sát khác bước vào hỏi: “Các chị bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu?” Khi nhìn thấy đĩa DVD Thần Vận, anh ta hỏi tiếp: “Đây là cái gì?” Các học viên đáp: “Đây là đĩa DVD biểu diễn chương trình nghệ thuật tuyệt vời.” Những học viên đã không tiết lộ tên tuổi và địa chỉ của mình, người cảnh sát cũng không hỏi thêm câu hỏi nào hay ghi chép điều gì. Vài phút sau anh ta bỏ đi.

Hai học viên ngồi thiền định và phát chính niệm. Họ đã ngồi hơn một giờ đồng hồ cho tới giờ ăn tối nhưng không ai để ý tới họ. Một học viên nói: “Chúng tôi cần về nhà ăn tối.” Nhưng không ai trả lời. Sau đó tới lúc họ cần đi vệ sinh. Một cảnh sát nói: “Không có nhà vệ sinh ở đây, nó ở bên ngoài.” Rõ ràng, anh ta đã gợi ý để cho các học viên rời đi.

Do đó, các học viên đã rời khỏi đồn cảnh sát. Ngày hôm sau họ đã quay lại đồn cảnh sát để lấy xe đạp.

Rất nhiều cảnh sát đã ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công và nhiều người đã trở thành những người ủng hộ Pháp Luân Công. Xu thế này đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn cùng với làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân đang diễn ra khắp nơi trong nước, cũng như trên toàn thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/24/312990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/24/152221.html

Đăng ngày 15-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share