Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2015] Trong 16 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lừa dối người dân với chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi minh bạch chân tướng, nhiều người chọn cách ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Sự can đảm của họ khi ủng hộ người vô tội khi đối mặt với cuộc đàn áp khốc liệt của chế độ độc tài thường mang lại những phúc báo và điều kỳ diệu. Dưới đây là một ví dụ đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên.

Một ngày nọ, tôi bắt taxi đến thành phố Nam Sung. Trên đường đi, tôi đã nói chuyện với tài xế về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Anh ấy nói: “ĐCSTQ luôn dùng những lời dối trá để lừa dối người dân. Khi là bộ đội tôi đã từng tham gia vào vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Những người lính đã đốt các xe quân sự đã hỏng và sau đó buộc tội các sinh viên là những kẻ đốt phá.

Sau đó anh ấy đã quyết định thoái ĐCSTQ để phản đối chế độ tàn bạo hãm hại người vô tội.

Khi chúng tôi tiếp tục nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp, anh đã kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra với vợ của anh ấy. Bởi vì vợ chồng anh chỉ có duy nhất một chiếc xe hơi, họ thay nhau lái chiếc xe ấy để chở khách, một người lái xe ban ngày và người kia lái xe ban đêm để kiếm sống.

Hôm đến lượt vợ anh lái xe vào ban đêm. Có ba người đàn ông ngồi vào trong xe nhưng không nói cho cô ấy biết điểm đến. Thay vào đó, một người trong số họ chỉ tay về phía trước và nói: “Đi thẳng.”

Vợ anh ấy lái xe được một lúc và hỏi: “Các anh đi đâu?” Người đàn ông chỉ tay về phía trước một lần nữa và nói: “Đừng lo. Tiếp tục đi đi.”

Xe tiếp tục chạy được một lúc cho đến khi ra khỏi thành phố và đến một khu vực nông thôn. Người đàn ông bảo cô ấy dừng xe lại. Một người trong số họ rút ra một con dao, chĩa thẳng về phía cô và nói: “Đưa hết tiền đây.”

Nhận ra mình đang bị cướp, người vợ đã tìm chiếc ví. Đột nhiên, cô chạm tay vào một chiếc bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp mà một học viên đã tặng cho cô. Nhớ lại những gì mà học viên ấy đã nói, cô niệm thầm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Và cô cũng cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cứu cô.

2fb06b90f3b71e2da2533aa25b9d7a5a.jpg

Một mẫu bùa hộ mệnh điển hình do các học viên ở Trung Quốc làm. Các chữ trên tấm bùa có nghĩa là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Chân thành niệm đọc các câu này khi gặp nguy nan sẽ được cứu giúp”

Đột nhiên, cả ba tên cướp bị đông cứng lại: chúng không thể cử động và nói bất cứ lời nào được cả. Khi cô ấy nói chúng ra khỏi xe, chúng đã làm theo mà không nói lời nào.

Sau đó, người tài xế taxi nói: “Bởi vì chúng tôi chỉ có một chiếc bùa hộ mệnh nên chúng tôi đã thống nhất: Cứ đến lượt ai lái xe thì sẽ mang chiếc bùa theo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/13/312105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/19/152141.html

Đăng ngày 13-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share