[MINH HUỆ 11-10-2015] Ngày 3 tháng 10 năm 2014 đã diễn ra một buổi thỉnh nguyện kêu gọi ủng hộ các vụ kiện cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân tại quảng trường trung tâm của thị trấn Melbourne và đã được người dân địa phương và du khách nhiệt liệt hưởng ứng. Những người ký tên thỉnh nguyện tại sự kiện này cho rằng việc chính phủ Úc lên tiếng trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang tiếp diễn tại Trung Quốc là rất quan trọng.

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne đã tổ chức sự kiện này nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn đang sống.

Nhiều cư dân địa phương và du khách đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện khi đi ngang qua sự kiện này. Theo trang web Minh Huệ, đã có hơn 550.000 người ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương ký đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của Trung Quốc, người đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công cũng như phát triển mạng lưới thu hoạch và buôn lậu nội tạng với sự hậu thuẫn của nhà nước.

95a5d87a1f1a6ed966e5486a6f4763d3.jpg

4d43d8363cfd62627231597fd8cef85c.jpg

Người dân Melbourne và du khách ký đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống

“Chữ ký của tôi sẽ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng”

Anh Bill đến từ vùng Gold Coast để xem trận chung kết bóng đá Úc. Anh cho biết đã từng tới Trung Quốc nhiều lần và nhận ra sự khác biệt giữa Trung Quốc và Úc.

Anh nói: “Dù không thể làm gì nhiều, tôi biết chữ ký của tôi sẽ có tác dụng. Nó sẽ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng này!”

“Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân thật phi lý”

Cô Sydney và bạn trai đều đến từ nước Anh, đã ký đơn kiện sau khi nghe bài phát biểu và đọc các áp phích trưng bày tại buổi thỉnh nguyện. Họ đã sốc khi biết đến cuộc bức hại tàn khốc và tội ác thu hoạch nội tạng vô nhân đạo ở Trung Quốc.

“Chúng tôi không thể hiểu nổi tại sao Giang Trạch Dân lại muốn bức hại Pháp Luân Công. Thật vô lý!”

Bà Shoko, một kiến trúc sư đến từ Tokyo, Nhật, đã sốc khi nghe nói đến những hình thức tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc. Bà nói thế giới cần giúp Pháp Luân Công chấm dứt cuộc bức hại này.

Hoa kiều: “Chúng tôi tin rằng nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra tại Trung Quốc”

Bà Vương, một người Trung Quốc định cư tại Melbourne, cho hay bà biết về tội ác thu hoạch nội tạng qua phương tiện truyền thông. Bà tin rằng tội ác này thực sự đang diễn ra tại Trung Quốc, và tán đồng rằng hoạt động thỉnh nguyện và [thu thập] chữ ký là những phương thức quan trọng để giảm thiểu cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Bà nói: “Tôi đồng cảm với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Họ không gây hại gì cho cộng đồng cả, vậy vì sao người ta [ĐCSTQ] lại bức hại họ? Họ phải có quyền tự do tín ngưỡng của mình chứ!”

Bà Trương, một cư dân mới ở Melbourne đến từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đồng ý rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân thật phi lý. Bà đã chụp vài tấm ảnh tại buổi thỉnh nguyện để cho gia đình bà ở Trung Quốc xem. Bà nói đã từng nghe về tội ác thu hoạch nội tạng khi còn ở Trung Quốc, nhưng buổi thỉnh nguyện ngày hôm nay có nhiều thông tin và bằng chứng thực tế hơn.

Bà nói: “Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công còn tàn khốc hơn cả tội phạm thực sự. Thật phi lý và không thể tin nổi!”

Nhiều người Trung Quốc đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó tại buổi thỉnh nguyện mà không cần phải thuyết giảng nhiều. Lý do rất đơn giản, như bà Lý đưa ra: “Tôi biết rồi. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủ bại hoàn toàn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/8/317256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/11/153180.html

Đăng ngày 21-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share