Bài viết của Tống Tâm Minh phóng viên báo Minh Huệ,

[MINH HUỆ 4-10-2015] “Ồ, Trời sẽ diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc!’ Lẽ ra chúng ta nên đến sớm hơn! Chụp ảnh đi!” Một du khách đến từ Trung Quốc đã thốt lên khi tình cờ gặp đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông vào ngày 1 tháng 10 năm 2015.

Ngày 1 tháng 10 là ngày Quốc khánh Trung Quốc. Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chọn ngày này là ngày quốc khánh khi nó lên nắm quyền.

Nhiều người Trung Quốc đến Hồng Kông mua sắm và ngắm cảnh. Để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành vào ngày hôm đó để “đưa thủ phạm ra công lý và chấm dứt cuộc bức hại”. Đoàn diễu hành bắt đầu tại Trung tâm Thể thao Cheung Sha Wan.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, theo sau là sáu đoàn riêng biệt dài hơn một dặm: “Đưa thủ phạm ra công lý và chấm dứt cuộc bức hại”, “Phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa và lý trí”, “Chính nghĩa chiến thắng tà ác”, “ĐCSTQ là nguyên nhân của nhiều vấn đề”, “Giải thể ĐCSTQ và đưa các thủ phạm ra công lý”, và “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt”. Nhiều người đã dừng lại để xem.

24e27b9d8559b203cf0574a2eabe171f.jpg
Các học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Hồng Kông vào ngày 1 tháng 10.
“Mọi người đều biết ĐCSTQ là xấu xa”.
5e068a214ece2c07066117cdf3c6c3cf.jpg
Một biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Kiện Giang Trạch Dân”

“ĐCSTQ thật khủng khiếp, và Giang Trạch Dân thực sự ghê sợ”, một khán giả cho biết. Giang, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công và lạm dụng quyền lực của mình trong việc triển khai sự bức hại. Nhiều du khách Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

“Con trai tôi đã có một bản rồi”, một phụ nữ nói với một học viên đang phát báo Pháp Luân Công cho khán giả. Khi người học viên giải thích ngắn gọn những gì viết trong tờ báo, người phụ nữ đã nói ngay: “Tôi sẽ đọc nó. Tôi sẽ bảo con trai tôi đọc nó cẩn thận. Nhiều người Trung Quốc căm ghét đảng. Mọi người đều biết ĐCSTQ là xấu xa!”.

Du khách từ Trung Quốc nhận được thông điệp và người dân địa phương ủng hộ

“Sau khi đến Hồng Kông, tôi nhận ra rằng Pháp Luân Công là rất khác so với những gì mà các chương trình tuyên truyền của ĐCSTQ mô tả”, một du khách Trung Quốc nói khi tiến đến để lấy một tờ báo Pháp Luân Công.

“Đảng là xấu tệ. Dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ Hồng Kông bây giờ gần như không có dân chủ”, một người dân địa phương phẫn nộ nói. “Tôi ủng hộ các bạn!”. Ông cũng lấy một tờ báo Pháp Luân Công.

Đoàn diễu hành đi qua phố Nathan, Jordan, Canton, và kết thúc tại Star Ferry ở Tsim Sha Tsui hơn ba giờ sau đó.

Thành viên của Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông do ĐCSTQ bảo trợ, đi bên lề đường cùng với loa phóng thanh, la hét và chửi rủa đoàn diễu hành. Nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ của họ về hành vi đó.

“Sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với Hồng Kông đang trở nên chặt chẽ hơn. Tôi lo lắng cho tương lai của Hồng Kông”, một du khách người Nhật quay phim cuộc diễu hành khá lâu, bày tỏ.

Ông Kha, một người dân địa phương đã phẫn nộ nói: “Họ không nên dùng loa phóng thanh để gây ồn ào và quấy nhiễu bằng những lời chửi rủa. Thật can nhiễu. Các học viên Pháp Luân Công thì an tĩnh. Tôi yêu cầu những thành viên của Hiệp hội tôn trọng người khác và không được quá ồn ào. Họ hành động như thể sắp đánh tôi. Họ rất thô lỗ”.

5873b2f06c932977a510712b9dc61891.jpg

Đoàn diễu hành ôn hòa Pháp Luân Công được khen ngợi

Ông Benjamin James đến từ Anh quốc đã sống ở Hồng Kông bốn năm và đã được xem những hoạt động Pháp Luân Công khác. Ông nói: “Pháp Luân Công ôn hòa và lý trí. Họ chỉ đang bày tỏ những thỉnh cầu của mình. Nhưng những thành viên của Hội Thanh niên Quan ái đang la hét và chửi rủa. Họ không nên làm như vậy”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/4/317046.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/5/153097.html
Đăng ngày 19-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share