[MINH HUỆ 08-10-2015] “Thật không còn công lý gì nữa khi người ta bị bức hại vì tín ngưỡng của mình. Chúng ta phải ngăn chặn điều đó,” ông Gilbert Léonian, mục sư tại Nhà thờ Armenian Evangelical của Pháp thốt lên tại một buổi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công trước tòa Tháp Eiffel ngày 4 tháng 10.

Buổi thỉnh nguyện kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và đưa cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân ra công lý vì tội cầm đầu cuộc bức hại này. Những người qua đường dừng chân để tìm hiểu thêm đã bị sốc trước tính tàn khốc của cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhất là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công được nhà nước hậu thuẫn.

2015-10-6-minghui-paris_eiffel_tower-falun_gong-sujiang_public_support-01--ss.jpg

Các tấm áp phích của Pháp Luân Công tại Tháp Eiffel đã thu hút sự chú ý

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, mục sư Gilbert Léonian nói với các học viên: “Ai ai cũng khác nhau. Trong ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, và tín ngưỡng cũng có những khác biệt. Nếu chúng ta không muốn một ngày nào đó thế giới này bị nổ tung thì chúng ta phải tôn trọng sự khác biệt. Là một người theo Công giáo, đó là điều tôi học được trong Kinh Thánh.”

Ông nói tiếp: “Nếu chúng ta tin rằng Chúa trời tạo ra con người tự do thì Ngài cũng tạo ra những sinh mệnh khác. Tôi biết rằng Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc cùng với các nhóm khác, gồm cả người Công giáo. Ký tên thỉnh nguyện là cách thể hiện tôi đứng về phía Pháp Luân Công.”

Cô Dominique, một người qua đường khác, không tin được rằng thu hoạch nội tạng lại có thể xảy ra trong thời hiện đại này. “Điều đó là không thể chấp nhận được,” cô nói. “Tôi đã đến Trung Quốc mấy năm trước, và tất cả những gì họ thể hiện cho tôi là mặt sáng của nước này. Tôi cứ tưởng Trung Quốc đã tiến bộ hơn trong hai thập kỷ qua, kể từ sau vụ Thảm sát ở Thiên An Môn năm 1989, nhưng tôi đã nhầm. Thật đáng buồn. Tôi hy vọng chữ ký của chúng ta sẽ làm nên sự thay đổi.”

Ông Clément, một người Pháp theo Công giáo, gần như phát khóc khi xem các tấm hình tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chịu đựng. “Không có ngôn ngữ nào có thể lột tả được sự tàn khốc đó,” ông nói. “Tôi thật lòng hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc. Tôi hy vọng cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc sẽ sớm bị truy tố và đưa ra công lý.”

“Cuộc bức hại này thật khủng khiếp,” anh Dahar Bensadoen, một kỹ sư ô tô, lần đầu biết đến nạn diệt chủng bằng hoạt động thu hoạch nội tạng. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, anh nói: “Việc ký tên rất quan trọng. Đối với mỗi cá nhân chúng ta, đây chỉ là một việc nhỏ, song nếu cùng chung sức, hy vọng rằng chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi. Giang Trạch Dân cần phải bị xử án. Điều đó có ý nghĩa quan trọng đối với các nạn nhân và gia đình họ.”

Du khách từ khắp nơi trên thế giới cũng ký tên thỉnh nguyện, bao gồm cả người Trung Quốc.

2015-10-6-minghui-paris_eiffel_tower-falun_gong-sujiang_public_support-02--ss.jpg

2015-10-6-minghui-paris_eiffel_tower-falun_gong-sujiang_public_support-03--ss.jpg

2015-10-6-minghui-paris_eiffel_tower-falun_gong-sujiang_public_support-04--ss.jpg

2015-10-6-minghui-paris_eiffel_tower-falun_gong-sujiang_public_support-05--ss.jpg

2015-10-6-minghui-paris_eiffel_tower-falun_gong-sujiang_public_support-06--ss.jpg

Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới và cư dân bản địa ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/7/317224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/8/153139.html

Đăng ngày 19-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share