Bài viết của Hồi Thiên, một học viên ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-6-2015]

Một thư điện tử ngẫu nhiên đã đưa tôi đến với Pháp Luân Đại Pháp

Khi tôi học lớp năm hay lớp sáu, tôi bắt đầu bị chứng tràn khí màng phổi tự phát, một căn bệnh hiếm thấy mà có thể dẫn đến xẹp phổi. Tôi bắt đầu có những cơn đau ngực thường xuyên và khó thở. Sau khi tôi tốt nghiệp trung học cơ sở, những triệu chứng của tôi tăng dần đều một cách thường xuyên.

Khi tôi học lớp mười, tôi nhận được một thư điện tử giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại môn tu luyện này của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Nhận thức của tôi về Pháp Luân Đại Pháp lúc bấy giờ là nông cạn, nhưng bức thư điện tử đó chứa đựng thông tin về cách đột phá tường lửa phong tỏa internet của Trung Quốc, điều mà đã thu hút sự quan tâm của tôi.

Tôi làm theo những hướng dẫn của thư điện tử đó và cài đặt phần mềm chống kiểm duyệt. Sau đó tôi có thể lấy được thông tin về vụ tự thiêu giả mạo trên quảng trường Thiên An Môn và cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Nam Hải

Để có sự so sánh, tôi cũng truy cập vào trang web của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc và những trang thông tin lớn khác ở Trung Quốc để xem những báo cáo về vụ tự thiêu. Tuy nhiên, những đoạn video và các báo cáo gốc đã bị gỡ xuống. Chỉ còn lại một số cuộc phỏng vấn không có tính thuyết phục và mang tính chất suy đoán.

Tôi dần dần biết nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp và những hiệu quả trị bệnh của Đại Pháp đã thu hút sự quan tâm của tôi đối với môn tu luyện này. Tôi tìm được một bộ sách đầy đủ của Pháp Luân Đại Pháp trên trang web Minh Huệ. Khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đồng tình với những lời dạy sâu sắc của cuốn sách về nâng cao cảnh giới tư tưởng và đạo đức. Tôi cũng nhận thấy cuốn sách đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của mình về tôn giáo và tâm linh.

Qua thời gian, những triệu chứng tràn khí màng phổi của tôi đã hết mà không nhận ra. Khi tôi nói với những người khác rằng chứng bệnh của tôi đã tự khỏi, nhiều người không tin tôi, vì tình trạng này chỉ có thể được chữa bằng phẫu thuật. Việc khỏi bệnh thần kỳ này đã tăng thêm nhận thức của tôi về huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Bị ép nghỉ học

Nếu tôi không bị ép nghỉ học thì bây giờ tôi đã học năm thứ hai tại một trường đại học.

Vào một ngày năm ngoái, tôi ra cổng trường để nhận một bưu phẩm chuyển phát nhanh. Tôi đã đưa cho nhân viên chuyển phát nhanh một số thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với anh ấy: “ Khi anh đọc và hiểu những thông tin này, anh sẽ được phúc báo!”

Tuy nhiên, anh ấy đã báo tôi với ban giám hiệu nhà trường nơi tôi đang học. Trong vài ngày sau đó, tôi gặp được nhiều thành viên của ban lãnh đạo nhà trường hơn suốt cả năm ngoái. Tại một cuộc họp, các giảng viên đã cố gắng tẩy não tôi và họ cố gắng để bắt tôi viết một bức thư “thừa nhận hành vi sai trái”.

Tôi chỉ đưa cho nhân viên chuyển phát nhanh một số thông tin và nói với anh ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi chỉ bảo vệ quyền tự do thông tin của anh ấy. Tôi phải thừa nhận việc làm sai trái gì đây?

Thay vì chịu khuất phục trước những yêu cầu của họ, tôi đã viết một bức thư về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình và tôi đã hưởng lợi như thế nào từ môn tu luyện này. Tôi cũng nói rằng tôi hy vọng họ sẽ tìm hiểu về chân tướng của cuộc bức hại.

Đáng tiếc, sau khi đọc xong bức thư, ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện một hành động trái đạo đức. Không cho tôi biết gì, họ đã mời bố tôi từ quê lên và đuổi tôi khỏi trường đại học.

Tôi không được đi học nữa. Tuy nhiên bố tôi vẫn ai ủi và nói với tôi rằng tôi đã có hành động đúng đắn. Tự bản thân ông đã thấy tôi đã hưởng lợi từ muôn tu luyện này như thế nào.

Vào buổi tối cuối cùng trước khi rời trường, các bạn cùng lớp đã tổ chức một buổi tiệc chia tay tôi tại một nhà hàng ở bên ngoài trường đại học. Trong số 60 sinh viên của lớp, có hơn 40 bạn tham dự buổi tiệc. Chủ nhà hàng đã nói với tôi: “Tôi đã tổ chức nhiều buổi tiệc chia tay cho sinh viên tại nhà hàng, nhưng không buổi tiệc nào có nhiều người tham dự như buổi tiệc của bạn. Tối đa cũng chỉ có khoảng 20 người tham dự.”

Trên đường về nhà, tôi đã tự hỏi bản thân rằng tôi sẽ làm gì bây giờ? Tuy nhiên, từ trong tâm, tôi không mảy may hối tiếc về những hành động của mình.

Hành xử của một đệ tử Đại Pháp

Năm nay, trong khi tự học về thiết kế đồ họa, tôi bắt đầu làm việc bán hàng bán thời gian trong một cửa hàng trang sức.

Tôi đã được thuê cùng với hai người bán hàng khác nhiều tuổi hơn. Hai người đồng nghiệp đó rất không hài lòng và thường phàn nàn về cách quản lý giám sát của người chủ cửa hàng, cách giám sát mà có thể sẽ làm mọi thứ trầm trọng hơn. Một lần, tôi đề xuất một sự đổi mới cho người chủ. Tuy nhiên, ông ấy trả lời tôi một cách mỉa mai: “Vậy là anh muốn làm chủ cửa hàng này?” Tôi đã không nói gì.

Có một vài việc rắc rối khác như vậy bất ngờ xảy đến mà làm những đồng nghiệp của tôi nổi giận, nhưng tôi luôn cố gắng giữ vững bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và đã không có những phản ứng tiêu cực.

Chẳng bao lâu hai người đồng nghiệp của tôi nghỉ làm, để tôi và ông chủ vận hành cửa hàng. Sau đó, tôi nhận được tin bà tôi phải nhập viện, vì vậy tôi đã xin nghỉ việc. Ông ấy bảo tôi đừng nghỉ việc nhanh thế, vì ông ấy không thể tự mình vận hành công việc kinh doanh, và cần thời gian để thuê và đào tạo một người bán hàng mới. Tôi đã đồng ý với yêu cầu của ông ấy và tiếp tục làm việc thêm nửa tháng cho đến khi ông ấy tìm được người thay thế.

Trong suốt thời gian này, tôi cũng nói với ông ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đã thực sự tiếp nhận và thậm chí bắt đầu đối xử với tôi tốt hơn. Khi ông chủ thanh toán tiền lương đợt cuối, tôi nhận ra ông ấy đã đưa cho tôi cả phần lợi nhuận của ông tháng trước. Đây là điều mà ông chưa bao giờ làm trước đó.

Sự việc này đã làm tăng thêm quyết tâm của tôi nhằm chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và là một người tốt. Một người có thể trải qua những mất mát và không thuận lợi lúc đầu, nhưng cuối cùng thì họ sẽ nhận được phúc báo mà họ đáng được nhận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/26/310626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/2/152347.html

Đăng ngày 11-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share