Bài viết của Không Du, học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 22-8-2015] “Khởi kiện Giang Trạch Dân ư? Sử dụng tên thật và bản phô-tô chứng minh thư để nộp đơn kiện sao?” Tôi đã ngạc nhiên hỏi sau khi nghe hai đồng tu nói về việc nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân. Tôi tu luyện Pháp Luân Công, nhưng không tham gia học Pháp chung. Dù ở trong trạng thái không được tinh tấn nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.

“Đúng rồi, chị chưa biết sao? Rất nhiều học viên đang nộp đơn kiện Giang Trạch Dân!” một đồng tu nói.

Tôi sững sờ. Tôi chợt hiểu rằng đây là hình thế mới để cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, vì không tinh tấn học Pháp, tôi đã bị nghiệp tư tưởng tấn công: “Liệu điều này có đúng không? Thông tin cá nhân của mình có thể bị tiết lộ. Sẽ thật khó để giải thích với gia đình. Vụ kiện này sẽ không có kết quả khi mà cuộc đàn áp vẫn đang tiếp diễn.”

Tôi đã mạnh mẽ phủ nhận những tư tưởng đó và nhắc nhở bản thân rằng chúng không xuất phát từ chân ngã của mình. Tôi nghĩ về vụ kiện với chính niệm và đột nhiên hiểu ra tầm quan trọng của việc khởi kiện [Giang Trạch Dân].

Tôi suy nghĩ sau khi các đồng tu rời đi. Không ai biết tôi và mẹ tôi là học viên Pháp Luân Công nếu như chúng tôi không nói với họ. Trong nhiều năm qua, hai mẹ con tôi đã trốn tránh cuộc bức hại và âm thầm tu luyện Pháp Luân Công ở nhà. Chúng tôi quen với việc tu luyện trong sự yên bình, các chấp trước an dật và tự tư cũng như tâm sợ hãi của chúng tôi dần phát triển, điều đó thật khó để phát hiện nếu không được khảo nghiệm.

Khởi kiện Giang Trạch Dân có nghĩa là chúng tôi đang công khai nói rằng mình là các học viên Pháp Luân Công. Vì vậy, nếu chúng tôi đang có tâm sợ hãi thì nó cần được phơi bày. Việc tham gia vào vụ kiện là quan trọng. Đây là cơ hội để chúng tôi chứng thực mình là những học viên Pháp Luân Công chân chính.

Chính niệm dựa trên xuất phát điểm đúng

Sư phụ đã dạy chúng ta trong Chuyển Pháp Luân: “Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự.” Ban đầu khi đọc câu này tôi chỉ nghĩ về cách mà tôi muốn trở thành vàng thay vì cát. Bây giờ tôi thấy rằng ẩn sâu sau suy nghĩ này là tâm truy cầu ích kỷ.

Cuộc trò chuyện với các đồng tu đã cho tôi nhìn thấy nguyên nhân căn bản của việc không có một xuất phát điểm chính xác: [đó là] tự tư. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt viên mãn bằng cách vượt qua các khảo nghiệm. Với tâm niệm này, tôi đã quyết định nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân.

Dường như tôi đang làm một việc đúng đắn, nhưng xuất phát điểm của tôi lại là vị tư vị kỷ. Sư phụ dạy chúng ta phải tống khứ tâm tự tư và nghĩ cho người khác trước. Tôi đến đây để cứu độ chúng sinh. Tôi tu luyện tốt để trợ Sư Chính Pháp. Tôi chịu đựng gian khổ và chính lại bản thân để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Tín Sư tín Pháp mang đến những điều kỳ diệu

Để thanh trừ chấp trước an dật và đạt được hiệu quả trong việc khởi kiện Giang Trạch Dân, tôi đã cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, cho con xin ba ngày!” Tôi tập trung vào việc loại bỏ tâm sợ hãi và tăng cường chính niệm mỗi ngày.

Tôi đã rất buồn ngủ và đi nằm. Tôi ngủ thiếp đi và có một giấc mơ chân thực: một bộ phim chuẩn bị chiếu. Tôi cầm tấm vé của mình và đang đi đi lại lại bên ngoài. Bỗng nhiên tôi nhận thấy đồng hồ của mình bị chậm mười phút! Tôi nhanh chóng bước vào rạp chiếu phim với chồng. Bộ phim đã bắt đầu và nó rất cảm động.

Tôi đột nhiên tỉnh giấc. Tôi xúc động nhận ra rằng đó là sự điểm hóa cũng như khích lệ của Sư phụ [dành cho mình]. Màn thanh trừ cuối cùng đối với các thế lực tà ác đã bắt đầu. Thời gian không chờ đợi [bất kỳ ai], nhưng tôi lại đang không theo kịp [tiến trình] Chính Pháp. Tôi quyết định tham gia vào vụ kiện.

Tôi chính lại tư tưởng của mình và hoàn thành việc viết đơn khiếu nại. Mẹ tôi và tôi đã tới bưu điện và gửi nó đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Chúng tôi đã nhận được biên lai xác nhận vào ngày hôm sau. Đêm hôm đó, khi đang phát chính niệm, toàn thân tôi dường như được lấp đầy bởi những năng lượng mới. Năng lượng phát ra từ bàn tay của tôi cũng rất mạnh mẽ.

Kể từ đó, dường như sự tu luyện của tôi đã nâng lên một tầng thứ mới. Tôi bắt đầu tham gia nhóm học Pháp và giảng chân tướng cho người dân trên đường phố. Tôi cũng bắt đầu gọi điện thoại để nói cho mọi người về cuộc bức hại. Lần đầu tiên tôi đã có thể ngồi đả tọa trong một tiếng đồng hồ. Tôi có thể cảm nhận được rằng Sư phụ từ bi vĩ đại đã giúp tôi bắt kịp với tiến trình Chính Pháp. Lòng biết ơn của tôi không thể diễn tả bằng lời.

Chỉ có chính niệm mới có thể diệt trừ tà ác

Vụ kiện Giang Trạch Dân là để nâng cao nhận thức trong người dân và cứu độ thêm nhiều chúng sinh trong khi diệt trừ các thế lực tà ác. Nó là sự an bài mà các học viên Đại Pháp cần phải thực hiện. Dù có bất kể chướng ngại nào khi tham gia vào vụ kiện, chúng ta đều cần hướng nội và vượt qua nó. Khi bạn có thể phân biệt được chân ngã của mình với bất kỳ tạp niệm nào, tà ác không thể can nhiễu bạn và [nó] sẽ bị diệt trừ.

Ngoài ra tôi đã thực sự được trải nghiệm rằng một xuất phát điểm đúng đắn là rất quan trọng để loại trừ can nhiễu. Chúng ta cần thanh trừ chấp trước và các thế lực tà ác, không chỉ là loại trừ các can nhiễu mà chúng gây ra [ở bề mặt]. Ví dụ, tâm sợ hãi có thể dẫn tới việc chúng ta sợ rò rỉ thông tin cá nhân, can nhiễu từ các thành viên trong gia đình hoặc sách nhiễu của những kẻ hành ác khi nộp đơn kiện Giang Trạch Dân. Vì vậy chúng ta cần diệt trừ tâm sợ hãi này chứ không chỉ là loại trừ can nhiễu. Tất cả các can nhiễu sẽ biến mất khi gốc rễ của tâm sợ hãi bị thanh trừ. Sư phụ dạy chúng ta trong bài “Tống khứ chấp trước cuối cùng” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II):

“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/22/314448.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/31/152325.html

Đăng ngày 22-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share