Bài viết của Mộc Tiểu Liên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-6-2015] Minh Huệ Net gần đây đăng tải nhiều bài viết về việc các học viên Đại Pháp đệ đơn khiếu nại hình sự đối với cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Sư Phụ đã giảng:

“…toàn nhân loại đều nên khởi kiện nó. Nó làm hại tất cả người Trung Quốc, nó cũng làm hại người ở rất nhiều nơi khác trên thế giới. Nhiều người đến thế đều vì lừa dối của nó, mà tương lai bị lôi vào địa ngục.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Sau khi đọc những lời giảng của Sư Phụ, chồng tôi và tôi nhận ra đã đến lúc bước ra khởi kiện kẻ cầm đầu tà ác chịu trách nhiệm cho việc bức hại hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công. Chồng tôi ngay lập tức viết một đơn khiếu nại hình sự và gửi đi.

Với anh mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, tôi lại có quá nhiều suy nghĩ và lo lắng của người thường. Lo sợ vướng phải rắc rối và bức hại, tôi vẫn chưa bắt đầu viết đơn khiếu nại của mình.

Vào đêm hôm chồng tôi gửi đơn khiếu nại của anh ấy, tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, ba người đến nhà tôi và muốn một vài loại thuốc trừ sâu hoặc thuốc độc. Tôi không đưa cho họ. Họ nói cha tôi bảo họ đến đây. Tôi vẫn không muốn đưa cho họ cho tới khi tôi có thể hỏi trực tiếp cha tôi.

Tỉnh dậy, tôi nhận ra nó chính là phản ánh những suy nghĩ của mình về vấn đề khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân – tôi đang đợi việc này trở thành phong trào. Tôi muốn đợi thêm nhiều học viên hơn đệ trình khiếu nại của họ trước, để tôi có thể xem họ thực hiện như thế nào và bàn bạc việc đó với họ.

Tôi nhận ra rằng đó chính là tâm sợ hãi ẩn sâu của mình đang khởi tác dụng, và rằng tôi đã sai. Sư phụ đã cho tôi một gợi ý – chẳng phải kẻ cầm đầu ấy chính là thuốc độc? Tôi nên góp sức loại bỏ nó và bắt kịp với hồng thế lớn mạnh của Chính Pháp.

Vì vậy tôi bắt đầu viết đơn khiếu nại. Tuy nhiên, tôi mất ba ngày để hoàn thành bản phác thảo vì có rất nhiều nhân tâm can nhiễu.

Ngay trước khi tôi bắt đầu viết bản chính thức, Minh Huệ Net đã công bố một số tin tức về một vài học viên ở tỉnh Cam Túc đã bị bắt giữ trong lúc gửi các khiếu nại của họ. Những tư tưởng và tâm sợ hãi của tôi vốn chưa được loại bỏ lại nổi lên.

Tôi đã giả định rằng tất cả các bưu điện trên toàn quốc hẳn là đã nhận được thông báo bắt giữ tất cả những ai gửi đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Tôi lo sợ bị bắt và bị mất tự do. Tôi biết những tư tưởng đó là không chính, và biết mình phải gửi khiếu nại vì Sư phụ muốn chúng ta làm như thế.

Chồng tôi giúp hoàn thiện bản cuối cùng đơn khiếu nại, để tôi có thể gửi đi vào buổi trưa, nhưng nhân tâm của tôi tiếp tục trỗi dậy. Ví dụ, tôi không thể ngăn bản thân khỏi việc sắp xếp lại ngôi nhà vì nghĩ mình có thể không thể quay trở về; tôi tự nhủ mình nên ăn một bữa trưa ngon hơn, và mặc thứ gì đó có thể giúp mình thoải mái hơn trong trường hợp bị bắt và bị bức hại. Tôi liên tục cố gắng phủ nhận và giải thể các tư tưởng đó, nhưng chúng dai dẳng quay trở lại cùng với những tư tưởng tiêu cực mới.

Điều này diễn ra trong vài giờ vì chính niệm của tôi không đủ mạnh. Tôi nhận ra rằng đây là một trận chiến chính tà. Tôi cảm thấy trường không gian của mình tràn đầy nỗi sợ hãi, phản ánh sự điên cuồng của tà ác trước khi bị thanh trừ và giải thể.

Sau đó, Pháp của Sư phụ đã xuất hiện trong tư tưởng tôi: “Khi chư vị tu luyện, chư vị cần đo lường mọi thứ bằng Pháp và giữ mình theo các tiêu chuẩn của người tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New YorkCác bài giảng tại Mỹ quốc) (tạm dịch)

Vì vậy tôi tự hỏi bản thân: “Mình viết khiếu nại là việc làm sai trái sao? Không, mình đang làm điều ngay chính nhất vốn được Sư phụ công nhận.” Tôi hướng nội để tìm các nhân tố hiển thị, bốc đồng, không chiểu theo Pháp, hoặc những sợ hãi cá nhân. Tuy nhiên, tôi không thấy mình có những tâm như thế.

Vậy thì tại sao tôi lại gặp phải một giai đoạn khó khăn như vậy? Tôi tự nhủ cần phải cam kết với chính mình và dù cho khó khăn lớn thế nào, tôi phải hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Có Sư phụ và Pháp ở đây, tôi sẽ chỉ làm theo an bài của Sư phụ và chỉ thừa nhận điều Sư phụ đã thừa nhận.

Tôi tự nhủ với bản thân: “Sư phụ không an bài để tôi bị bắt. Tất cả những quan niệm và suy nghĩ người thường đó không phải xuất phát từ chính bản thân tôi. Đó là can nhiễu tà tác tạo ra bởi những quan niệm hình thành hậu thiên, do hắc thủ lạn quỷ không gian khác lợi dụng nhân tâm của tôi.”

Sau khi xác định được vấn đề của mình, tôi đã ngộ ra điều nên làm và kiên định niềm tin của mình. Tôi ngồi xuống và phát chính niệm để thanh trừ những tư tưởng bất hảo trong tâm trí và các sinh mệnh tà ác cũng như lạn quỷ, bại vật can nhiễu và cản trở việc tôi khởi kiện kẻ cầm đầu bức hại.

Sau khi phát chính niệm hơn một giờ, tôi cảm thấy rất thoải mái và những tư tưởng bất hảo đã biến mất.

Chồng tôi cũng cảm thấy tốt hơn. Nhưng trong khi hoàn thành bản khiếu nại cho tôi, anh ấy phải sử dụng nhà vệ sinh bốn lần trong ba tiếng đồng hồ, và cảm thấy rất áp lực. Những tư tưởng bất hảo trong tâm trí anh ấy biến mất, và anh có thể hoàn thành bản khiếu nại.

Với chính niệm, chúng tôi đường đường chính chính đến bưu điện. Vì chồng tôi đã biết quy trình, anh ấy đề nghị để anh ấy đi gửi thư. Tôi đứng bên ngoài phát chính niệm. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trừ việc nhân viên bưu điện cho biết: “Quy định mới bắt đầu từ ngày hôm này. Giờ chúng tôi cần số chứng minh thư của người gửi. Điều đó là bắt buộc.”

Rời bưu điện, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc, như thế vừa trút được một gánh nặng lớn. Trong tâm tôi tự nhủ: “Cảm tạ Sư phụ! Không có sự bảo hộ từ bi của Ngài, con sẽ không hoàn thành được việc gì!”

Hôm nay tôi nhận được một lá thư thông báo rằng khiếu nại của tôi đã được nộp đến Viện kiểm sát Tối cao.

Thể ngộ của tôi là chỉ có tín Sư tín Pháp, chúng ta mới có được chính niệm mạnh mẽ để bài trừ và giải thể được những bại vật can nhiễu chúng ta. Không tà ác nào có thể ngăn cản chúng ta hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình là cứu độ chúng sinh.

Đây là lời kết cho thể ngộ cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều còn chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/8/310534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/22/151205.html

Đăng ngày 01-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share