Bài viết của một học viên tại Sydney

[MINH HUỆ 5-9-2015] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức luyện công tập thể tại Cung điện Martin trong khu trung tâm Sydney vào sáng ngày 4 tháng 9 năm 2015. Đó là một ngày mưa phùn nhưng khung cảnh luyện công tập thể bình hòa này đã thu hút sự chú ý của nhiều khách qua đường.

024e376e2e47a6e11d0735b06688012e.jpg

87ed313411fc8809ae37f3be84ab5da4.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện bài công pháp thứ hai tại Cung điện Martin ở khu trung tâm Sydney vào sáng ngày 4 tháng 9 năm 2015

2dc5b618e0e9726764c07b1f5034ee9e.jpg

18d37b31e6bc41ab1ecb7d1266905a22.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện bài tọa thiền tại Cung điện Martin ở khu trung tâm Sydney

ef51cfb20d545bad7ea3aeb368e2d2e7.jpg

Khách qua đường chụp ảnh các học viên luyện công tập thể tại Cung điện Martin

eec280ae7a26c4b97f59b644ddcf09b1.jpg

Một khách qua đường ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Thương nhân đến từ Trung Quốc: Tôi đợi để xem các hoạt động Pháp Luân Công

Một thương nhân từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc tới tham dự hội nghị tại Sydney, xem nhóm học viên luyện công tập thể một cách chăm chú. Khi trò chuyện với một học viên, ông nói: “Tôi quyết định tới xem luyện công tập thể khi đọc được thông báo trên báo Đại Kỷ Nguyên mà tôi nhận được ở khu trung tâm vào thứ Sáu tuần trước. Đây là lần đầu tôi đến Sydney nên đã hỏi đường đến Cung điện Martin. Đồng nghiệp của tôi còn đang ngủ ở khách sạn nên tôi tới đây một mình để xem luyện công tập thể.”

“Hoạt động luyện công tập thể thế này hẳn là phải rất tốt, vì các học viên có thể chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nhiều người ở chỗ làm của tôi đã luyện tập Pháp Luân Công. Tôi biết môn này rất tốt và có lợi ích đối với xã hội.”

Khi nói về Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, là người đã phát động cuộc bức hại, ông cho hay: “Một số quan chức cấp cao đã bị bắt vì tội tham nhũng. Giang sớm muộn gì rồi cũng bị bắt.”

Sau khi xem xong hết phần luyện công tập thể buổi sáng, ông đã rời đi.

Cư dân địa phương: Khung cảnh an hòa này thật có sức cuốn hút

Một phụ nữ trẻ tên là Lila đi ngang qua Cung điện Martin và bị thú hút bởi hoạt động luyện công tập thể ôn hòa này. Cô dừng chân và chụp ảnh bằng điện thoại di động. Cô nói: “Thật đẹp và an hòa. Mọi người thường rảo bước nhanh trong khu trung tâm bận rộn. Ở ngay chốn bận rộn thế này lại có một nhóm ngồi [thiền] an tĩnh như vậy. Khung cảnh này đã thu hút sự chú ý của tôi. Khung cảnh an hòa này thật có sức cuốn hút.”

Cô Barbara, một người đi bộ khác tiến ngay đến bàn thu thập chữ ký thỉnh nguyện và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô nói: “Tôi phải giúp những người này đòi lại công lý.” Cô nói cô thấy buồn khi biết rằng các học viên bị giết để lấy nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/5/315253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/6/152421.html

Đăng ngày 27-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share