Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia

[MINH HUỆ 16-8-2015] Du khách đến tham quan Chuông Tự do nổi tiếng ở Philadelphia cũng được tìm hiểu về môn tu luyện thiền định ôn hòa Pháp Luân Công. Môn tu luyện, mà nguyên lý chủ đạo là Chân- Thiện- Nhẫn, đã bị bức hại ở Trung Quốc 16 năm.

Với nhiều người trong số đó, cuộc gặp gỡ cho họ thấy một thực tế rằng hàng triệu người đã được cải thiện cả thân lẫn tâm, và mang đến cho họ cơ hội ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong cuộc kháng nghị phi bạo lực đối với cuộc bức hại mà các học viên phải đối mặt ở Trung Quốc, tất cả tại nơi khai sinh tinh thần tự do và độc lập của nước Mỹ.

Anh Carl từ Lancaster, Pennsylvania, đến tham quan cùng với vợ, con gái sáu tuổi và con trai bốn tuổi vào ngày 9 tháng 8. Vợ và con gái anh đã dành thời gian để học bài thiền định Pháp Luân Công. Anh Carl đã lấy một cuốn tài liệu và nói rằng anh đã và đang tìm kiếm một phương pháp tốt để nâng cao tinh thần và thể chất.

Kate là người gốc Mexico và sống ở Florida. Cô ngồi xuống và cũng tham gia thiền định. Cô nói cô rất vui vì gặp được một phương pháp thiền định tại một điểm du lịch. Khi nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cô đề nghị được đưa thông tin lên các trang mạng xã hội của mình để truyền đi khắp thế giới.

31ed6dbe759e784bbcf620e40647692d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công, bao gồm bà Trương 81 tuổi (hàng đầu tiên bên trái) và bé gái Enze 8 tuổi (hàng đầu tiên bên phải), đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại điểm du lịch Chuông Tự do ở Philadelphia.

6cfaed0259b0071b16b7d8fd259a5a79.jpg

Một bé gái 6 tuổi đến từ Lancaster, Pennsylvania (thứ hai từ bên phải hàng đầu) và mẹ em (đầu tiên bên phải hàng đầu) và cô Kate đến từ Florida (đầu tiên bên phải hàng thứ hai) học thiền định. Học các bài công pháp cách đây không lâu, ông John (đầu tiên bên phải ở hàng sau) đã quay lại để thực hành.

Đối với bà Tạ, một học viên, cảnh luyện công nhóm khiến bà nhớ về trải nghiệm ở Trung Quốc trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Bà nhớ lại một bài báo của tháng 11 năm 1998 đăng trên tờ Yancheng Evening News (Tin tức buổi chiều Dương Thành): “Già trẻ đều tu luyện Pháp Luân Công”. Những bức ảnh chụp cảnh tượng tại điểm luyện công ở Quảng Châu cũng giống như ở Chuông Tự do. Những bức ảnh trong bài báo cho thấy một em bé hai tuổi và một học viên 93 tuổi đang luyện công.

a4616f91620ecc0e0aeafe562e4293c7.jpg

Bài báo tháng 11 năm 1998 trên tờ Tin tức buổi chiều Dương Thành: “Già trẻ cùng tu luyện Pháp Luân Công”. Tin tức buổi chiều Dương Thành là tờ nhật báo khu vực thành thị Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông. Bài báo kèm hình ảnh mô tả nghề nghiệp khác nhau của các học viên khác nhau và chỉ ra rằng có khoảng 250.000 người tập luyện Pháp Luân Công tại khu vực Quảng Châu.

Bà Tạ nói rằng bà thường xuyên gọi điện thoại về Trung Quốc để nói với mọi người về cuộc bức hại vì nhiều người không thể truy cập thông tin bên ngoài. Pháp Luân Công đã bị vu khống và phỉ báng trong chương trình tuyên truyền của nhà nước.

“Mọi người thường muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công một khi họ biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Tuy nhiên, tôi không thể giúp họ, bà nói: “Nhưng tôi biết rằng mọi người đều có lương tâm. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc biết điều gì đang thực sự xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên không làm bất cứ điều gì có hại cho xã hội như các chương trình tuyên truyền đã cố gắng dựng lên. Ngược lại, họ đang bị bức hại vì đức tin của mình.”

“Rất nhiều người Trung Quốc muốn thoái các tổ chức cộng sản Trung Quốc vì họ không muốn liên quan đến cái đảng mà giết hại người dân Trung Quốc,” bà nói thêm. “Đây là những gì tôi có thể giúp họ”.

Bà Tạ cũng giúp du khách Trung Quốc tại Chuông Tự do thoái các tổ chức đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/16/314205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/17/152116.html

Đăng ngày 22-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share