Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2015] Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Quân đội Trung Quốc, và toàn bộ chính quyền Trung Quốc, đã tự ý lên kế hoạch, phát động, và chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Tính đến tháng 4 năm 2015, gần 3.800 cái chết đã được xác định là kết quả trực tiếp của chiến dịch đàn áp này. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng số học viên thực tế bị chết do bị tra tấn, bị bỏ đói, bị kiệt sức, và bị bỏ mặc trong trại giam và đặc biệt là bị mổ cướp nội tạng ở các bệnh viện, còn cao hơn rất nhiều và có thể lên đến hàng chục đến hàng trăm ngàn người.

Sự giải thể của ĐCSTQ không còn là một giấc mơ

Trang web Minh Huệ gần đây đã đăng một số bài viết về các tội ác của Giang Trạch Dân, bao gồm: “Vai trò của Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công – Bản tóm tắt Pháp lý”, “Giang Trạch Dân và Cuộc vận động đấu tranh chống lại Pháp Luân Công của Đảng”, và “Cách khởi kiện một vụ án hình sự”, v.v…

Về mục đích này, tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng cách đây 10 năm:

Trung Cộng tựa như một thứ bại hoại sắp bị đá khỏi Trung Quốc, cú đá đó đã đá nó lên rồi, gốc của nó đã bị nhổ rồi, đang bị quẳng đi rồi. Hết thảy đều theo hình thế mà biến hoá.” (Giảng Pháp tại San Francisco 2005)

Càng ngày càng có nhiều quan chức và những kẻ tham gia bức hại Pháp Luân Công bị điều tra. Nhiều người đã chết, bị chẩn đoán mắc các căn bệnh chết người, hoặc đã tự vẫn.

Ngoài ra, hơn 200 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó kể từ khi xuất bản cuốn Cửu Bình và theo đó là phong trào thoái ĐCSTQ.

Sự giải thể của ĐCSTQ và sự ra đời của một Trung Quốc mới không còn là một giấc mơ. Theo những chuyển biến gần đây, tôi tin rằng các học viên nên phối hợp thành một chỉnh thể và đưa Giang ra trước công lý, cùng với tất cả những ai đã tham gia vào bức hại Pháp Luân Công. Theo tôi thấy, một không gian rộng lớn hơn để cứu chúng sinh sẽ được khai mở qua quá trình này.

Hành động theo sự chỉ dẫn của Ban biên tập Minh Huệ

Sư phụ giảng:

“Không phải nói rằng Minh Huệ Net không có sai sót, tuy nhiên, [đối với] các vấn đề trọng đại [thì] nhất định phải xem thái độ của Minh Huệ Net.” (Ban Biên tập Minh Huệ: Chân Kinh văn mới thứ hai của Sư phụ Lý kể từ 22 tháng 7 năm 1999 sẽ được đăng trong vài ngày tới)

Thái độ của Minh Huệ là rất rõ ràng đối với tôi, theo các bài viết được đăng kể từ khi thông báo này của Ban biên tập xuất hiện.

Các học viên cần ra tay hành động, bắt đầu bằng việc kiện Giang Trạch Dân, và đưa tất cả các bên chịu trách nhiệm về cuộc bức hại ra toà. Tôi tin rằng điều này sẽ giúp thanh lý các nhân tố tà ác ở các không gian khác.

Chúng ta cần buông bỏ nhân tâm

Nhìn lại những năm qua, cứ khi nào có tình huống nào đó xảy ra, thì một số học viên lại dùng nhân tâm để đo lường sự việc.

Chẳng hạn, hãy xem sự kiện Đài Truyền hình Bắc Kinh hồi tháng 6 năm 1998. Nhiều học viên nhìn nhận nó từ một góc độ tiêu cực, thậm chí còn không chịu thay đổi thái độ sau khi kinh văn của Sư phụ “Nhổ tận gốc” được đăng.

Sau sự kiện 25 tháng 4 năm 1999, chấp trước của nhiều học viên đã bị khuấy động và họ đã xem cuộc kháng nghị ôn hoà là “tham gia vào chính trị”.

Họ cũng dùng nhân tâm để đánh giá việc kháng nghị trên Quảng trường Thiên An Môn sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 và cho rằng việc đi tới Quảng trường Thiên An Môn là không thích hợp. Thậm chí cả sau khi cuốn Cửu Bình được công bố, một số học viên vẫn xem việc đi tới Thiên An Môn là có dính líu tới chính trị. Họ đặt những suy nghĩ người thường làm xuất phát điểm, điều đó đã làm cho họ không thể tuân theo những gì Sư phụ yêu cầu.

Tôi hiểu rằng triệt để kiện Giang Trạch Dân và tất cả các bên liên quan đã tham gia vào cuộc bức hại là những gì chúng ta cần làm ngay. Thời gian Chính Pháp cho phép chúng ta cứu chúng sinh đang rút ngắn dần.

Các đồng tu và gia quyến của mình, xin hãy khẩn trương lên. Chúng ta hãy khích lệ nhiều người hơn nữa cùng đưa Giang ra trước công lý, từ đó tạo ra một không gian rộng lớn hơn để cứu chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/11/308795.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/28/150791.html

Đăng ngày 28-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share