Bài viết của một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-6-2015] Tôi muốn chia sẻ hai trải nghiệm sinh tử và tôi đã sống sót bằng cách dùng chính niệm như thế nào.

1. Dây điện cao áp chạm vào người

Vào một ngày tháng 7 năm 2009 khi tôi đi qua một con phố, một dây điện cao áp từ chiếc xe buýt điện bất ngờ đứt. Các đầu dây bị đứt rơi xuống và chạm vào hai bên cơ thể của tôi. Vào chính giây phút đó, tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Tôi liên tục tự nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tôi đã về nhà mà không tìm kiếm trợ giúp từ các dịch vụ khẩn cấp.

Chồng tôi, vốn không phải là học viên, đã sợ hãi khi nhìn thấy các vết thương của tôi. Cả hai bên cơ thể, từ bàn tay, dọc hai đùi, khắp bắp chân của tôi đều bị bỏng. Ông ấy khuyên tôi đến bệnh viện, và đòi công ty xe buýt phải bồi thường. Tôi đã từ chối và nói với ông ấy rằng mình ổn vì Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Trong vòng hai tuần tất cả các vết bỏng trên cơ thể tôi đã biến mất và tôi không gặp vấn đề gì trong việc đi lại. Con rể tôi vốn là thợ điện đã nói rằng đó là một phép lạ khi mà tôi có thể sống sót sau cú sốc từ điện cao áp như vậy.

2. Bị giàn giáo xây dựng đang rơi va vào

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2014, khi đi qua đường, hai vợ chồng tôi đã bị một giàn giáo rơi từ độ cao khoảng 20 tầng va vào người. Chúng tôi đều bị đập xuống nền đường. Tôi bị đánh vào phía sau đầu nhưng không cảm thấy đau. Tôi nhanh chóng đứng dậy và hô lên: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công! Tôi được bảo hộ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tôi nói với đám đông vây xung quanh rằng tôi ổn.

Chồng tôi bị thương nặng, và mặc dù được đưa đến phòng cấp cứu ngay lập tức nhưng ông đã không may qua đời sau đó một tháng.

Tôi không cảm thấy đau sau vụ tai nạn, ngoại trừ cảm thấy nóng ở đỉnh đầu. Tôi vẫn làm các công việc nhà hàng ngày. Tuy nhiên, vào ban đêm, lúc đi ngủ đầu tôi đau đến nỗi tôi thậm chí không thể trở mình.

Tôi kiên định tín tâm vào Pháp Luân Đại Pháp và không hề sợ hãi. Tôi liên tục niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Bốn ngày sau, cơn đau đã hoàn toàn biến mất cùng với cảm giác nóng trên đỉnh đầu.

Ba ngày sau vụ tai nạn, ba cô con gái của tôi đã đưa tôi đi chụp X-quang. Để đảm bảo với chúng rằng mình khỏe, tôi đã đến hai bệnh viện. Cả hai lần cho thấy mọi thứ đều bình thường.

Tôi nói với các con gái của mình rằng cuộc sống của tôi đã được Pháp Luân Đại Pháp ban cho và chúng nên luôn luôn nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/20/311111.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/29/151318.html

Đăng ngày 31-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share