[MINH HUỆ 14-06-2015] Nhiều học viên Pháp Luân Công hiện đang sử dụng các quyền pháp lý của mình để kiện Giang Trạch Dân vì việc khởi động cuộc đàn áp tín ngưỡng tâm linh của họ trong mười sáu năm qua – phong trào đang phát triển mạnh mẽ từng ngày.

Mỗi ngày Minh Huệ Net nhận được nhiều bản sao đơn khởi tố hình sự Giang Trạch Dân từ nhiều học viên. Báo cáo này lựa chọn một số các đơn kiện nhận được vào ngày 14 tháng 6 năm 2015, chúng ta thấy rằng cuộc đàn áp này đã ảnh hưởng đến các học viên thuộc xã hội dòng chính Trung Quốc bao gồm một giáo sư, một bác sĩ và một nhà quản trị cấp cao.

Bởi vì cuộc bức hại, cả ba đã bị sa thải khỏi công việc của mình và đã phải vật lộn để kiếm sống.

Nhưng các học viên này không phải là những nạn nhân duy nhất; đặc biệt, vợ của người giáo sư, cũng là một giáo sư và là một học viên Pháp Luân Công, đã bị tổn thương và chịu nhiều tổn thất về tinh thần do bị tra tấn trong lúc giam giữ. Tuy nhiên, chính quyền đã từ chối thả bà.

Một sinh viên y khoa trẻ tại Đại học Y khoa Giai Mộc Tư, cô Trần Tĩnh bị nhà trường giám sát vì phân phát các tài liệu thông tin phơi bày cuộc bức hại. Các bạn cùng phòng của cô cũng bị nhà trường chất vấn và yêu cầu phải theo dõi cuộc sống hàng ngày của cô.

Trường đại học đã đe dọa đuổi học cô Trần nếu cô không từ bỏ đức tin của mình. Kết quả là, cha mẹ và anh em của cô đã viết đơn tuyên bố từ bỏ tu luyện thay cho cô, nhưng cô đã từ chối ký tên. Cha mẹ cô, vốn đã hơn 60 tuổi, đã quỳ trước mặt cô, nài nỉ cô từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

“Trái tim tôi tan vỡ. Cha mẹ và chị gái tôi rất giận dữ. Chị gái tôi thậm chí còn định đá tôi. Nhưng cha tôi không muốn tôi bị tổn thương, do đó, ông đứng lên và bảo vệ tôi. Kết quả là chị gái đã đá vào cha tôi…,” cô Trần nhớ lại.

“Thật khó khăn cho tôi. Nhưng mặt khác, tôi biết mình không thể dể dàng từ bỏ như vậy. Điều đó sẽ có nghĩa là đầu hàng và đi về phía tà ác.”

“Nỗi đau khổ về tinh thần và tài chính mà cuộc bức hại gây ra cho gia đình tôi trong 16 năm qua là vô số kể,” cô Trần đã viết trong đơn khởi tố của mình.

Tóm tắt đơn khởi tố Giang Trạch Dân của các học viên:

Trường hợp 1: Ông Tống Hồng Thủy (宋洪水)

Nghề nghiệp: Giáo sư tại Đại học Công nghệ Hà Bắc

Quê quán: Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc

Ngày nộp: Ngày 2 tháng 6 năm 2015

Sự kiện chính : Cả hai vợ chồng ông Tống đều bị sa thải khỏi nơi làm việc. Các hoạt động hằng ngày của họ bị các cơ quan thẩm quyền giám sát.

Cặp vợ chồng đã bị bắt và bị đưa đến các trung tâm tẩy não vào năm 2001 và năm 2004. Vợ ông, bà Li Huiyun, đã bị suy sụp tinh thần nghiêm trọng sau khi bị đánh đập dã man tại trung tâm tẩy não. Sau đó bà đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Thạch Gia Trang.

Cặp vợ chồng đã bị bắt một lần nữa vào ngày 02 tháng 03 năm 2011. Ông Tống bị kết án ba năm và ba tháng tù, trong khi vợ ông, bà Li, đã bị kết án bốn năm và mười tháng tù.

Hoàn cảnh hiện tại

Ông Tống đã ra tù, nhưng vẫn thất nghiệp.

Vợ ông vẫn còn bị giam tại Nhà tù nữ Hà Bắc.

Biên lai gửi đơn khởi tố

2015-6-13-mh-sujiang-haerbin-chen--ss.jpg

Chi tiết đơn khởi tố hình sự của ông Tống bằng tiếng Trung

Trường hợp 2: Bác sĩ Trần Tĩnh (陈静)

Nghề nghiệp : Bác sĩ y khoa

Quê quán : Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang

Ngày nộp: Ngày 24 tháng05 năm 2015

Sự kiện chính

Bác sĩ Trần đã bị hiệu phó của trường y khoa đình chỉ học tập vì phân phát các tờ rơi chứa thông tin về Pháp Luân Công và bị buộc (không thành công) viết một bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Gia đình cô đã buộc phải trả 1.000 nhân dân tệ.

Cô đã bị bắt khi dẫn một cháu bé đến đồn cảnh sát để hỏi về việc mẹ em bị bắt vào giữa tháng 12 năm 2005. Các công an đã đánh đập, chửi mắng và thẩm vấn cô.

Nơi làm việc của cô, Bệnh viện Trung tâm Giai Mộc Tư, đã sớm đuổi cô, làm tăng thêm sự sợ hãi và hiểu lầm sâu sắc của gia đình, đồng nghiệp và bạn bè cô về Pháp Luân Công.

Cô đã bị bắt tại một nhà ga xe lửa cùng với một số học viên khác vào tháng 4 năm 2010 khi đến thăm một người bạn ở Y Xuân – một thành phố cách nhà cô 130 dặm. Cảnh sát đã thẩm vấn cô, tịch thu máy MP5 của cô và cô bị giam giữ trong hơn 4 giờ trước khi được thả.

Biên lai gửi đơn khởi tố

2015-6-13-mh-sujiang-haerbin-chen--ss.jpg

Chi tiết đơn khởi tố hình sự của bác sĩ Trần bằng tiếng Trung

Trường hợp 3: Ông Cái Vi Dân (为民)

Nghề nghiệp : Giám đốc quản trị lưu trữ

Quê quán : Huyện Vô Lệ, tỉnh Sơn Đông

Sự kiện chính

Ông Cái bị cảnh sát bắt vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 02 tháng 02 năm 2012. Ông bị kết án lao động cưỡng bức tại Trại lao động cưỡng bức số 2 ở Sơn Đông 18 ngày sau đó.

Trong thời gian bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức, ông đã bị bức thực, bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài và bị cấm ngủ. Cảnh sát đã đe dọa và tẩy não ông, cố gắng buộc ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Gia đình ông đã bị cảnh sát tống tiền 15.000 nhân dân tệ. Nhà ông bị lục soát. Ông cũng bị sa thải khỏi nơi làm việc.

Chi tiết đơn khởi tố hình sự của ông Cái bằng tiếng Trung

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “ Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/14/310859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/21/151186.html

Đăng ngày 25-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share