Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ireland

[MINH HUỆ 07-8-2015] Ngày 2 tháng 8 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Ireland đã tổ chức các hoạt động tại Vườn bách thảo Belfast nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và giúp các du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

cba9fc6d6658c6215afca5a6a8a69e96.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công ở Vườn bách thảo Belfast

Màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công đã lôi cuốn các du khách đến xem, và họ đã muốn học các bài công pháp. Ông David đến từ Canada cho hay, trước đây ông đã nghe nói đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhưng chưa từng nghe nói về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ các học viên. Ông đã lên án tội ác kinh khủng này, và nói rằng sẽ tham dự một khóa học các bài công pháp.

Một đôi vợ chồng cao niên người Trung Quốc đã xem các bức ảnh mà các học viên trưng bày. Người vợ nói: “Chúng tôi biết Pháp Luân Công là tốt. Người hàng xóm của tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công.” Bà đã quyết định thoái đảng. Bà còn khích lệ chồng và con trai của mình cùng thoái, và họ cũng đã đồng ý thoái.

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc đang đi dạo trong khu vườn. Khi một học viên Pháp Luân Công hỏi họ rằng họ có phải là một thành viên ĐCSTQ không, họ nhìn học viên này với con mắt đề phòng. Người đàn ông đã huých vào người vợ của mình, và phủ nhận việc họ là thành viên của ĐCSTQ. Không nản lòng, người học viên này đã nói cho đôi vợ chồng này biết về các tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải sẽ dẫn nó tới sự diệt vong, và rằng cô chỉ muốn giúp mọi người thoái xuất khỏi đảng vì sự an toàn và hạnh phúc của chính họ. Người thanh niên tỏ ra xấu hổ. Anh nói: “Tôi không phải là một thành viên chính thức của ĐCSTQ, nhưng cô ấy thì phải.” Vợ của anh đã đồng ý thoái và cả hai đều đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức liên đới với ĐCSTQ mà họ đã đã từng gia nhập.

Cô Trương là một sinh viên đại học người Trung Quốc, khi cô đang nghe điện thoại thì một học viên Pháp Luân Công đã đưa cho cô một tờ thông tin [về pháp môn] và đã hỏi cô ấy xem liệu cô có muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ hay không. Cô cho biết cô không nhớ được là liệu mình đã từng kết nạp vào Đoàn Thanh niên hay không. “Có, con đã từng kết nạp ở lần dành cho lô các học sinh cuối cùng ở trường,” một giọng nói trên điện thoại ở đầu bên kia đã nói với cô ấy. Hóa ra Trương đang nói chuyện điện thoại với mẹ của cô. Các học viên đã hỏi cô Trương xem liệu cô ấy và gia đình có muốn thoái khỏi các tổ chức này không. Mẹ cô đã trả lời: “Có, có. Tôi muốn thoái khỏi Đoàn Thanh niên!” Cả hai mẹ con họ đã cùng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/7/313775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/10/151994.html

Đăng ngày 19-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share