Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand và Úc

[MINH HUỆ 27-7-2015] Chiến dịch diệt chủng Pháp Luân Công của chế độ Trung Cộng đã diễn ra trong suốt 16 năm qua. Các học viên Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới đã kiên trì sử dụng các biện pháp ôn hòa để phơi bày cuộc bức hại này nhằm hối thúc mọi người đứng lên vì nhân quyền.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một hoạt động nhằm phơi bày cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng tại Hamilton, một thành phố của New Zealand. Họ đã thực hiện một màn diễn mô phỏng để người qua đường thấy được các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào trong các trại lao động cưỡng bức.

Màn mô phòng này mô tả một học viên Pháp Luân Công bị nhốt trong chiếc cũi sắt nhỏ, một người khác bị trói vào chiếc ghế băng. Phần mô phỏng kinh hãi nhất là một bác sỹ Trung Quốc hợp tác với một viên cảnh sát Trung Quốc thu hoạch tạng từ một học viên Pháp Luân Công còn sống để bán lấy lợi nhuận.

Ngày 20 tháng 7 năm nay đánh dấu 16 năm diễn ra cuộc bức hại. Các sự kiện ở khắp nơi trên thế giới được tổ chức để tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công bị giết vì tín ngưỡng của mình dưới bàn tay Trung Cộng.

a46d91b6165267b5c3dfb4c75d0ee9e9.jpg

Triển lãm chống tra tấn ngày 24 tháng 7 tại Hamilton, New Zealand

Chuyên gia y khoa: “Hãy tự hào về những việc các bạn đang làm và đừng bao giờ từ bỏ!”

Ông Terry Foster, một chuyên gia y khoa làm việc cho một tổ chức y tế ở Hamilton, đi ngang qua nơi diễn ra hoạt động này cho biết: “Một người họ hàng của tôi từng làm việc ở Đại sứ quán New Zealand tại Bắc Kinh nên tôi đã từng nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc nghiêm trọng đến thế nào.”

“Bởi vậy nên các bạn [học viên] phải bước ra nói sự thật với mọi người. Qua thông điệp của các bạn, tôi thấy được lòng trung thực, sự ôn hòa, đồng cảm, và biết ơn.” Hãy tự hào về những việc bạn đang làm và đừng bao giờ từ bỏ nhé!” Ông Foster còn nói: “Rồi một ngày nào đó, các bạn sẽ thành công. Đến lúc đó, cả thế giới sẽ chúc mừng thành quả của các bạn.”

5126a04e24da49a6682af8e25d251f1e.jpg

Chuyên gia y khoa Terry Foster

“Chế độ cộng sản tại Trung Quốc sẽ tiêu vong”

Ông Chris Champney và bà Ali Lawson dừng chân vì muốn học các bài công pháp ôn hòa của Pháp Luân Công. “Tôi cảm nhận được năng lượng trong đó, chúng tôi nhất định sẽ tiếp tục tập sau khi về nhà,” ông Champney, một nông dân sống gần Hamilton nói.

e2c2c2f139620bf3ccb18d2a195cfa22.jpg

Ông Chris Champney và bà Ali Lawson đang học động tác luyện công

Từng du lịch Hồng Kong mấy năm trước và tham gia vào kỳ nghỉ kéo dài bốn tháng bằng xe đạp tại Trung Quốc, ông Champney cho biết ông biết rất rõ tình hình ở Trung Quốc. “Đối với tôi, chế độ cộng sản ở Trung Quốc chẳng qua là một chế độ chính trị, mà tự thân nó chẳng có sức mạnh nào cả. Nó sẽ bị tiêu vong khi bức hại người vô tội.” Ông khuyến khích người Trung Quốc hãy tư duy độc lập chứ không nên bị ảnh hưởng bởi đảng.

“Chế độ cộng sản ở Trung Quốc sẽ tiêu vong khi không còn ai dung nạp hệ tư tưởng đó nữa,” ông kết luận.

“Cần phải có thời gian để tiếp thu sự thật”

Ông Praham Amos là một giáo viên, lần đầu tiên biết về Pháp Luân Công cách đây sáu năm ở bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Aucland. “Tôi trở thành người ủng hộ Pháp Luân Công từ hồi đó.” Ông nói mọi người không nên im lặng khi người ta bị mổ cướp tạng như thế; nếu không, chế độ độc tài đồi bại kia sẽ còn ngông cuồng hơn nữa.

“Cần phải có thời gian để mọi người tiếp thu sự thật,” ông Amos nói. Ông Amos cho rằng cả thế giới cần phải biết điều này, “Không chỉ ở New Zealand, các bạn còn phải nói với mọi người ở các nước khác nữa.”

Trong suốt thập kỷ qua, hàng nghìn người Trung Quốc tại đại lục và khắp nơi trên thế giới đã thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Đây là sự thức tỉnh sau khi biết được những tội ác của ĐCSTQ khi bức hại người tốt.

Tại sự kiện tổ chức tại Hamilton, đã có hơn 20 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

f431986bcb7cbad035fbe3bfe435a246.jpg

Các chuyên gia kinh doanh tại Perth, Úc: Chúng tôi sẽ giúp đỡ hết sức

Bên cạnh các hoạt động tổ chức tại Hamilton, New Zealand vào ngày 24 tháng 7, các học viên miền Tây Úc còn tổ chức lễ mít tinh vào ngày 26 tháng 7 tại Perth. Buổi mít tinh ba giờ đồng hồ thu hút sự chú ý của công chúng tại Perth, với gần 700 người ký đơn thỉnh nguyện tại chỗ nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Ông Chris Caston làm việc tại một công ty Tin học đã sốc khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng tại Trung Quốc. “Thật khủng khiếp! Thảm kịch này thật không thể chấp nhận nổi,” ông Caston nói.

8760b279da398a83fbbcebb39ac450ae.jpg

Người qua đường tại Perth dừng chân để tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Hai anh Jordan Prichard và Joshua Keenan lần đầu tiên được biết việc chế độ Trung Cộng giết các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng. “Thật là vô nhân đạo! Làm sao người ta có thể phạm loại tội ác như thế?!” Anh Jordan cho biết một người bạn của anh từng đến Trung Quốc để ghép tạng nên anh biết việc kiếm nội tạng ở Trung Quốc là vô cùng đơn giản. “Nhưng bạn tôi và tôi chưa từng nghĩ đến nạn thu hoạch tạng này. Giờ tấn thảm kịch này khiến tôi ghê tởm.” Cả hai người họ đều ký tên thỉnh nguyện chấm dứt hoạt động ghép tạng tại Trung Quốc.

4d6ec15314ecccf8744d813b3fb78203.jpg

Một người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/1/151834.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/27/313189.html

Đăng ngày 10-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share