[MINH HUỆ 17-06-2015] Vào thời điểm cuộc bầu cử quốc gia ở Đan Mạch đang đến gần, nhiều tổ chức chính trị và doanh nghiệp đã tham gia buổi Gặp mặt Nhân dân thường niên được tổ chức trên đảo Bornholm ở Đan Mạch từ ngày 11 đến 14 tháng 6 năm 2015. Các học viên Pháp Luân Công đã nhân cơ hội này để phơi bày ra công chúng nạn mổ cướp nội tạng được nhà nước phê chuẩn ở Trung Quốc, và giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Công.

667716ab907a615403fbc792d35040f7.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

adc8b0405eac28e07ee6a5e3f74fbb63.jpg

Hướng dẫn luyện các bài công pháp

9d029f82c0394b57ddfa9342672e209b.jpg

Người dân ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Sự thật về nạn mổ cướp nội tạng vô nhân tính và cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài suốt 16 năm qua ở Trung Quốc đã khiến rất nhiều người bị sốc. Nhiều người tham dự đã dừng lại trước gian hàng của các học viên và ký tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ với hành động phản kháng ôn hòa của các học viên.

Một phụ nữ người Đan Mạch cảm ơn các học viên vì đã mang những thông tin này đến Đan Mạch. Bà nói: “Bất kỳ ai cũng không thể thờ ơ mà đứng nhìn sự giết chóc đang diễn ra ở Trung Quốc. Nếu chúng ta không ngăn chặn tội ác này ngay lập tức, nó sẽ xảy đến với chúng ta vào một ngày nào đó. Tất cả mọi người cần hành động để chấm dứt việc giết chóc này”.

Đồng tình với quan điểm của bà, một sinh viên đại học người Đan Mạch nói: “Mặc dù Trung Quốc ở rất xa Đan Mạch, nhưng tôi vẫn cần lên tiếng ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa này. Thực sự không phải là việc giết chóc ở Trung Quốc không liên quan gì đến người dân Đan Mạch.”

Phóng viên của một tờ báo trường đại học đã thắc mắc về tác dụng của việc ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Một học viên nói với anh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc rất sợ bị vạch trần trước cộng đồng quốc tế.

“Chính phủ Trung Quốc kiểm soát các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Nó đã phát tán đủ loại tuyên truyền hòng đánh lừa người dân Trung Quốc và thế giới. Nếu như ai cũng biết chân tướng, thì chính phủ Trung Quốc sẽ không dám hành ác như vậy nữa.”

Một học viên nói với người phóng viên rằng: “Sức mạnh của truyền thông là cực kỳ to lớn, và chữ ký của bạn có thể rất hữu ích.” Người phóng viên đồng ý với lời giải thích của các học viên và ký tên vào lá đơn.

Một người đàn ông khác đã bày tỏ sự đồng cảm, nhưng lại do dự trong việc ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Ông ấy nói: “Chúa biết tâm của tôi“.

Một học viên nói với ông rằng: “Đúng là Chúa biết tâm của ông. Nhưng Ngài cũng muốn ông hành động để ủng hộ chính nghĩa.”

Người đàn ông đó mỉm cười và nhanh chóng ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Cũng trong sự kiện này, màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, và nhiều người đã bắt đầu học các bài công pháp.

Đài truyền hình địa phương TV2 Born Holm đã ghi hình màn biểu diễn này và phỏng vấn các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/17/311027.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/20/151172.html

Đăng ngày 30-07-2015; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai để sats hơn với nguyên bản.

Share