Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2015] Người thân của các học viên Pháp Luân Công bị bỏ tù phi pháp đang tham gia vào làn sóng khởi kiện cựu Chủ tịch nước Trung Quốc là ông Giang Trạch Dân ra tòa.

Giang Trạch Dân đang là đối tượng bị kiện vì ông ta đã lấn lướt các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác vào năm 1999 mà phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân đứng đơn trong những vụ án hình sự. Trong những tuần gần đây con số những học viên bước ra đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Trung Quốc, bất chấp nguy cơ bị bất hại do lên tiếng, đã gia tăng.

Học viên Pháp Luân Công bà Tần Tố Ba, 45 tuổi, ở đông bắc tỉnh Liêu Ninh gần đây đã đệ đơn kiện ông Giang tội hình sự. Chồng bà là ông Lý Văn Trung đã bị cầm tù phi pháp ba năm ở nhà tù Thẩm Dương vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vì kiên định với tín ngưỡng tinh thần của mình, chồng bà đã bị các lính canh và tù nhân đánh đập tàn bạo, bị biệt giam hơn 40 ngày và bị ép phải lao động nặng.

d2ea248e37a6e3de4942a48680c2ef04.jpg

Ông Lý Văn Trung

Ông Lý đã bị bắt cóc tại nhà ở một ngôi làng hẻo lánh vào tháng 7 năm 2012. Công an đã lục soát nhà họ, tịch thu tài sản cá nhân, gồm cả tiền bạc, và sau đó đã tra tấn ông Lý để lấy “lời thú tội.”

Cuối cùng ông Lý đã bị kết án bốn năm tù. Hơn một năm vợ ông và những thân nhân khác không được phép thăm ông.

Đơn kiện hình sự của bà Tần buộc Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm về việc lạm dụng quyền lực để phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một hành vi vi phạm Hiến pháp Trung Quốc, luật hình sự và luật quốc tế. Bà Tần kêu gọi đưa Giang và những người khác tham gia vào cuộc đàn áp ra công lý.

Bà kêu gọi thả chồng bà và yêu cầu chính quyền khôi phục thanh danh của Pháp Luân Công. Bà cũng yêu cầu bồi hoàn cho những tổn hại mà gia đình bà đã phải gánh chịu.

Bà Tần nói rằng chồng bà rất được kính trọng tại nơi họ sinh sống bởi ông tốt bụng và hào phóng. Ông đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho dân làng địa phương khi dùng tiền riêng để sửa một con đường.

Để kêu gọi thả vô điều kiện ông Lý, dân làng tại quê của ông đã thỉnh nguyện bằng dấu vân tay chứ không phải là tên của họ.

6bc581555e993bb8e44276506d8ec4ef.jpg
3480df000d09d6fa21a9b32a9c54db26.jpg

Dấu vân tay của dân làng trong một đơn thỉnh nguyện kêu gọi thả ông Lý Văn Trung


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/31/310242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/5/150923.html

Đăng ngày 18-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share