Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2015] Một học viên Pháp Luân Công ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông đã gặp một người bán pháo hoa trong khi đang thu thập chữ ký thỉnh nguyện để truy tố cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công tiếp diễn đến tận ngày nay.

Ngay khi hiểu được mục đích của việc thu thập chữ ký, người bán nói: “Giang Trạch Dân nên bị bắt từ lâu rồi. Ông ta đã mang đến thảm họa cho quốc gia và nhân dân. Nếu ông ta bị kết án tử hình, tôi muốn mình là một trong những người nổ súng.”

56968be2da73c3c5cfd5280d7512a7ab.jpg

717a0a08a188da0dc550a78e366bb229.jpg

Những chữ ký và dấu vân tay trên một bản thỉnh nguyện đưa Giang ra công lý

Một phụ nữ nói với người học viên: “Nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là sự thật.” Cô nói rằng cha cô cần tiến hành cấy ghép thận và bác sỹ cho biết vài năm trước nguồn thận rất dồi dào, nhưng bây giờ thì khan hiếm.

Một ông lão nói với người học viên: “Pháp Luân Công giảng Chân – Thiện – Nhẫn, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền dối trá và đấu tranh. Tôi đã biết việc này. Tôi muốn ký. Tôi có thể ký thay mặt cho người trong gia đình không?” Người học viên nói rằng điều đó là tốt, nhưng anh không thể tìm thấy bút của mình đâu. Anh đã đến một cửa hàng để mua bút. Khi trở về, anh thấy ông lão đang đợi anh bên đường. Người học viên rất cảm động và nói: “Việc ông ủng hộ chính nghĩa thật vĩ đại!”

Một quan chức chính phủ về hưu không chỉ ký tên thật và thoái ĐCSTQ, mà còn đưa người học viên đến nhà của em trai ông. Ông nói với người em: “Hãy nhanh ký đi.” Sau khi biết mục đích, em ông liền ký ngay lập tức. Họ nói thêm rằng Giang đáng lẽ phải bị bắt từ lâu rồi.

Một học viên khác nói với bà chủ của mình rằng anh muốn gọi cho ai đó mà anh từng gặp để nói với người đó về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà chủ nói: “Đừng gọi từ điện thoại di động của mình. Anh phải chú ý an toàn. Hãy dùng điện thoại công cộng trong tiệm của chúng ta khi anh cần thực hiện những cuộc gọi như thế này.”

Người học viên cũng nói với bà chủ rằng anh sẽ soạn thư khởi tố. Bà chủ ngạc nhiên hỏi: “Anh muốn kiện ai?” Khi nghe rằng người bị kiện là Giang Trạch Dân, bà chủ thở phào và nói: “Hóa ra là anh kiện ông ta! Được, anh nên kiện!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/27/310049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/3/150892.html

Đăng ngày 11-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share