Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 21-12-2014] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn được tổ chức tại tòa thị chính (Stadhalle) của Wuppertal, một thành phố phía Tây Đức vào ngày 13 và 14 tháng 12 vừa qua.

1568caf4ab4ea90f335a137737e9b8d1.jpg

5e69c681cf3950421428da2528d3e9e5.jpg

Khách đến tham quan ngắm nhìn những bức tranh tại Triển lãm quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn tại Tòa thị chính thành phố Wuppertal vào ngày 13 và 14 tháng 12

75a45dfc77778370d91e6e04130e900a.jpg

Một vị khách tham quan viết lại bình luận của mình về triển lãm vào cuốn lưu bút

Triển lãm Nghệ thuật đã có hành trình tới hơn 200 thành phố ở hơn 40 quốc gia trước khi tới thành phố Wuppertal.

Nhiều khách tham quan chia sẻ rằng, họ cảm nhận được sức mạnh niềm tin mạnh mẽ qua các tác phẩm. Một thanh niên đã chia sẻ, triển lãm là sự kiện có tính bước ngoặt thay đổi cuộc sống của anh ấy.

Một khách tham quan chia sẻ trong cuốn lưu bút: “Hôm nay tôi đã được thấy Pháp Luân Công. Tuy nhiên, thật đáng tiếc chính quyền Trung Quốc cho phép người ta kiếm thật nhiều tiền, nhưng lại cấm những suy nghĩ độc lập.”

“Chúng tôi đã được biết đến một văn hóa mới. Trái tim chúng tôi lay động bởi sức mạnh niềm tin mạnh mẽ thể hiện trong mỗi từng bức tranh,” một người phụ nữ Nga và cô con gái đã chia sẻ trong cuốn lưu bút.

Nhiều khách tham quan triển lãm đã thể hiện sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và mong muốn cuộc bức hại ở Trung Quốc sớm chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/21/301787.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/22/147398.html

Đăng ngày 29-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share